Gọi điện cho cảnh sát đặt trà sữa, người phụ nữ được cứu mạng

Trong lúc bị chồng doạ giết, người phụ nữ nhanh trí gọi điện thoại đến đường dây nóng của cảnh sát liên tục giục giao trà sữa nhằm ngầm ngầm cầu cứu mình đang gặp nguy hiểm.

Cách đây vài ngày, cảnh sát ở Thập Yển, Hồ Bắc, Trung Quốc, nhận được một cuộc gọi vào lúc nửa đêm, kỳ lạ là người phụ nữ gọi điện giọng rất căng thẳng nhưng chỉ lặp đi lặp lại câu nói: "Tôi gọi trà sữa mà chưa giao đến sao?"
Cảm thấy lạ, cảnh sát hỏi chi tiết nhưng người phụ nữ không thể giải thích rõ ràng. Cảnh sát lại nói: "Chị gọi trà sữa nhưng đây là số đường dây nóng cảnh sát, chị có biết không? Chị gặp nguy hiểm đúng không?". Lúc này, người phụ nữ đáp: "Tôi biết".
Goi dien cho canh sat dat tra sua, nguoi phu nu duoc cuu mang
Cảnh sát tới nhà giải cứu người phụ nữ. 
Đúng thời khắc này, trong điện thoại có tiếng ầm ầm, cảnh sát phát hiện có chuyện không ổn nên hỏi người phụ nữ có bị thương không thì cô ta đáp “Có”. Ngay lập tức cảnh sát hiểu ra câu chuyện và hỏi luôn địa chỉ để đến hiện trường.
Khi cảnh sát đến, người phụ nữ được giải cứu thành công, câu chuyện cũng được tiết lộ. Hoá ra, mối quan hệ giữa người phụ nữ và chồng xảy ra rạn nứt, cãi vã gay gắt, người phụ nữ bị chồng dọa giết nên tuyệt vọng gọi điện báo cảnh sát, may mắn là được cảnh sát hiểu và cứu giúp kịp thời, thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc.
Sau khi thông tin về vụ việc được đăng tải, rất nhanh đã nhận được sự quan tâm, chú ý của dư luận. Đa số mọi người đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, choáng váng trước tình tiết hệt như trong phim, đồng thời thở phào nhẹ nhõm vì người phụ nữ đã thoát hiểm một cách an toàn nhờ sự nhanh trí của mình.
Tuy vậy, cũng có người bày tỏ sự lo lắng cho người phụ nữ vì xin ly hôn cũng cần phải một tháng, thời gian này nếu không có lệnh cách ly, người phụ nữ vẫn gặp nguy hiểm.

Người đàn ông ngồi khóc trước đồn cảnh sát giữa đêm và sự thật rơi lệ

Phát hiện người đàn ông ngồi trước cửa đồn, cảnh sát đến hỏi thăm thì biết được câu chuyện xót xa.

Một ngày gần đây, vào lúc 1h sáng, anh Lục Triển Nguyên – cán bộ sở Cảnh sát Diêm Thương (Chiết Giang, Trung Quốc) trở về đồn cảnh sát thì phát hiện có người đàn ông ngồi trên bậc thềm ở lối vào đồn, bên cạnh là chiếc xe đạp.

Anh Lục tiến đến hỏi thăm thì người đàn ông yếu ớt trả lời: “Tôi mệt quá! Tôi không đạp nổi xe nữa”.

Hoàng tộc cai trị Qatar sở hữu khối tài sản “khủng” cỡ nào?

Gia đình hoàng tộc Al-Thani cai trị Qatar, sở hữu khối tài sản ròng lên tới hơn 330 tỷ USD, trong đó có những cung điện xa hoa, siêu xe, siêu du thuyền đắt nhất…

Hoàng tộc cai trị Qatar là ai?
Kể từ khi thành lập Qatar, đất nước này đã trải qua 11 lần cai trị của các Tiểu vương quốc khác nhau và mỗi người trong số họ đều là thành viên của hoàng tộc Al Thani.