
Huế vốn nổi tiếng với vẻ đẹp cổ kính, yên bình và trầm mặc, từ những di tích triều Nguyễn cho đến dòng sông Hương thơ mộng. Thế nhưng, mới đây, một bức ảnh tưởng chừng rất đỗi bình dị lại bất ngờ gây sốt mạng xã hội vì quá đẹp, quá nên thơ, khiến dân mạng đồng loạt thốt lên: “Không thể tin nổi đây là Huế!” Ảnh Dong Ho Vy

Tác giả bức ảnh là Dong Ho Vy (@donghovy87), một nhiếp ảnh gia tự do. Bức ảnh được chụp tại đoạn ven sông giữa hai cây cầu nổi tiếng của Huế – cầu Trường Tiền và cầu Mới. Một bên là thảm cỏ xanh rì trải dài, bên kia là dòng sông Hương hiền hòa, lững lờ trôi. Phía xa, cầu Trường Tiền với những vòm cong duyên dáng hiện lên như một dấu chấm mềm mại, khép lại bức tranh cảnh sắc hài hòa. Ảnh Dong Ho Vy

Ánh sáng cuối ngày đổ xuống nhẹ nhàng, tạo hiệu ứng trong trẻo và dịu mát. Tất cả gợi nên một khung hình vừa yên bình, vừa nên thơ đến mức nhiều người không tin nổi đó là cảnh thật. Ảnh Dong Ho Vy

Ngay sau khi được đăng tải, bức ảnh nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người không tin đây là Huế, thậm chí có người còn nghĩ đó là một cảnh phim quay tại châu Âu. “Cảnh này mà bảo ở nước ngoài thì cũng tin chứ chẳng ai nghĩ nằm giữa lòng thành phố Huế,” một người dùng bình luận. Ảnh Dong Ho Vy

Bên cạnh đó, cũng có không ít cư dân địa phương nhận ra đây chính là đoạn ven sông mà người Huế vẫn thường dạo chơi, hóng mát mỗi buổi sáng sớm hay chiều muộn. Vậy mà chỉ nhờ ánh sáng dịu nhẹ và một khoảnh khắc đúng lúc, nơi chốn quen thuộc ấy lại trở nên đầy chất thơ, như bước ra từ một bức họa đồng quê yên bình. Ảnh Nguyễn Đức Hiếu

Sông Hương từ lâu đã là nguồn cảm hứng cho biết bao thi sĩ, nhạc sĩ. Không ồn ào, không dữ dội, con sông nhẹ nhàng trôi như chính nhịp sống của người dân xứ Huế. Ảnh Nguyễn Đức Hiếu

Cầu Trường Tiền – từng đi vào thơ ca, âm nhạc – nay lại trở thành một phần của background đang được giới trẻ “săn lùng” để check-in. Ảnh Dong Ho Vy

Khung cảnh trong bức ảnh không chỉ thu hút bởi vẻ đẹp thị giác mà còn chạm đến cảm xúc sâu lắng.Ảnh Dong Ho Vy

Có lẽ điều khiến người ta say lòng chính là sự an yên toát lên từ cảnh vật: một mảng xanh mát, ánh nắng lấp lánh cuối ngày, dòng nước lững lờ trôi… Tất cả khiến người ta muốn gác lại guồng quay vội vã, tìm về Huế để thả mình trong sự tĩnh lặng dịu dàng của một chiều ven sông. Ảnh Dong Ho Vy

Địa điểm đang được yêu thích nằm ở đoạn ven sông giữa cầu Trường Tiền và cầu Mới – nơi có không gian mở, thoáng đãng và ánh sáng đẹp vào buổi chiều muộn. Thời gian lý tưởng để chụp ảnh là từ 16h30 đến 17h30, khi nắng dịu và màu trời trong xanh. Nên chọn góc chụp từ thảm cỏ hướng ra sông, lấy cầu Trường Tiền làm điểm nhấn phía sau. Để bức hình thêm phần nên thơ, du khách có thể mang theo phụ kiện như mũ rộng vành, váy trắng hoặc khăn voan nhẹ. Ảnh Dong Ho Vy