Gỡ tên "Hòa Phát" khỏi khu sinh thái dưới cầu Vĩnh Tuy

Tấm biển “Khu sinh thái Hòa Phát” được gỡ xuống khỏi quần thể sân tập golf, nhà, hồ, bể bơi dưới chân cầu Vĩnh Tuy mà Tiền Phong phản ánh.

Theo kháo sát của phóng viên, sáng 12/7, tại khu vực này, dòng chữ màu xanh dương “Khu sinh thái Hoà Phát” đã được gỡ bỏ hoàn toàn.
Hiện tại Tập đoàn Hoà Phát cũng không có bất cứ phát ngôn chính thức nào liên quan đến khu sinh thái này vì cho rằng đây là việc riêng, tài sản riêng của ông Nguyễn Ngọc Quang - thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn.
Ông Nguyễn Ngọc Quang cũng cho hay, cụm công trình này là cá nhân ông đầu tư, thỉnh thoảng mời các cá nhân, đơn vị trong Tập đoàn đến chơi, tổ chức sự kiện. “Vì không phải của Tập đoàn nên tôi tháo biển ra” – ông Quang lý giải.
 
Ông Quang cho biết: Do khu đất này thuê hàng năm, việc xây dựng, sử dụng cũng ở mức độ hạn chế. "Vì hợp đồng thuê theo năm nên tôi cũng không xây dựng quy mô hay mang tính sử dụng lâu dài" - ông Quang nói.
Ông Quang mong muốn được tiếp tục sử dụng dịch vụ này và đề nghị thành phố Hà Nội xem xét chủ trương cho các hộ thuê đất như ông được sử dụng có thời hạn dài hơn, ít nhất 3-5 năm. “Nếu để sản xuất nông nghiệp hoặc cho thuê với giá đất nông nghiệp sẽ làng phí. Nên cho cá nhân đơn vị thuê có thời hạn, nộp đủ thuế sẽ mang lại lợi ích cho toàn xã hội” – ông Quang nói.
Như Tiền Phong phản ánh, tại nhiều khu vực đất nông nghiệp có vị trí đắc địa của Hà Nội, nhiều công trình, dịch vụ phi nông nghiệp đang mọc lên. Trong đó, quy mô nhất là quần thể sân tập golf, nhà, hồ cá bể bơi nêu trên. Khu vực này hoạt động không cho người ngoài thuê, chỉ sử dụng nội bộ.
Tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích này làm cho ngân sách nhà nước thất thu (tiền cho thuê đất và thuế từ các dịch vụ trên khu vực đó), bất bình đẳng trong sử dụng đất giữa các cá nhân, tổ chức nắm quyền sử dụng đất, có biểu hiện bao che, tiêu cực của lãnh đạo địa phương.
Về vụ việc trên, lãnh đạo Sở TN&MT cho biết sẽ xem xét, kiểm tra nội dung này nhưng hơn nửa tháng qua chưa có phản hồi.

Nghe 1 cuộc điện thoại mất cả trăm triệu đồng

Một cô gái đã bị các đối tượng giấu mặt gọi điện xưng là cán bộ công an để hù dọa, lừa cả trăm triệu đồng.

Thủ đoạn gọi điện giả danh cán bộ công an để lừa đảo, buộc gửi tiền tuy không mới nhưng ngày càng tinh vi và vẫn có nhiều người sập bẫy. Vụ việc tương tự xảy ra tại TP.HCM, cô gái trẻ bị lừa 100 triệu đồng sau 1 cuộc điện thoại.
Nghe 1 cuộc điện thoại mất cả trăm triệu đồng.
 Nghe 1 cuộc điện thoại mất cả trăm triệu đồng.

Người mẹ viết đơn tố ông lão U70 xâm hại tình dục con gái

(Kiến Thức) - Theo nội dung đơn tố cáo, khi cháu Nguyễn Thị H. (SN 2001) đang đi sửa quần áo thì bị ông Nguyễn Văn H. (SN 1948) gọi vào nhà, khóa trái cửa và dùng vũ lực xâm hại tình dục mặc cho nạn nhân kêu cứu thảm thiết.

Ngày 12/7, trao đổi với PV ông Lê Văn Tân - Chủ tịch UBND phường Phong Khê (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) xác nhận và cho biết, đơn vị đã nhận được đơn phản ánh của gia đình chị Diêm Thị N. (SN 1973, trú tại thôn Đào Xá, phường Phong Khê, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh) tố cáo ông Nguyễn Văn H. (SN 1948, người cùng thôn) đã có hành vi xâm hại tình dục con gái chị - cháu Nguyễn Thị H. (SN 2001).

Cán bộ văn phòng HĐND tỉnh xây khu du lịch sinh thái "chui"

Một cán bộ văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sử dụng hơn 13.000 m2 đất rừng để xây dựng khu du lịch sinh thái dù chưa được cấp phép.

Chiều 7/6, ông Nguyễn Sỹ Quý, Chủ tịch UBND xã Nam Hương, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), cho biết đến nay xã vẫn chưa nhận được văn bản đồng ý của các cấp về việc phê duyệt dự án khu du lịch sinh thái trên địa bàn. Khu sinh thái này do một cán bộ thuộc văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh xây dựng trong khi chưa có giấy phép, chưa chuyển mục đích sử dụng đất.