Người mẹ viết đơn tố ông lão U70 xâm hại tình dục con gái

(Kiến Thức) - Theo nội dung đơn tố cáo, khi cháu Nguyễn Thị H. (SN 2001) đang đi sửa quần áo thì bị ông Nguyễn Văn H. (SN 1948) gọi vào nhà, khóa trái cửa và dùng vũ lực xâm hại tình dục mặc cho nạn nhân kêu cứu thảm thiết.

Ngày 12/7, trao đổi với PV ông Lê Văn Tân - Chủ tịch UBND phường Phong Khê (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) xác nhận và cho biết, đơn vị đã nhận được đơn phản ánh của gia đình chị Diêm Thị N. (SN 1973, trú tại thôn Đào Xá, phường Phong Khê, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh) tố cáo ông Nguyễn Văn H. (SN 1948, người cùng thôn) đã có hành vi xâm hại tình dục con gái chị - cháu Nguyễn Thị H. (SN 2001).
Trước mắt, cơ quan công an đã gọi hai gia đình lên lấy lời khai để tiến hành điều tra xác minh lại nội dung chị N. phản ánh.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Trao đổi với PV chị N., cho biết, từ tháng 4/2018 đến tháng 7/2018, người đàn ông U70 đã xâm hại tình dục con gái chị 2 lần.
Lần thứ nhất (tháng 4/2018), khi con gái chị đang đi sửa quần áo ngang qua nhà ông H. thì được ông này gọi vào nhà rồi chốt cửa lại và dùng vũ lực khống chế, xâm hại tình dục cháu. Do quá hoảng sợ, cháu H., đã cố gắng la lớn kêu cứu, nhưng vì tiếng máy phát ra từ xưởng giấy của gia đình ông này quá ồn nên không ai nghe thấy. Thực hiện hành vi đồi bại xong, ông H., đe dọa cháu không được kể với ai mới thả cho về.
Đến ngày 8/7/2018, trong giờ nghỉ trưa, ông H. có đưa cho cháu một mảnh giấy hẹn ra khu chùa Đống (thuộc địa bàn xã). Khi cháu ra đến nơi, thì ông H. gửi xe đạp của cháu, rồi chở cháu ra nhà nghỉ S.M. (phường Vạn An, TP Bắc Ninh) rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.
Phát hiện ra sự việc gia đình nạn nhân đã làm đơn tố cáo ông H. lên cơ quan chức năng.
Theo tìm hiểu của PV được biết, gia đình chị N. có hoàn cảnh khó khăn, cả hai mẹ con chị này đều làm việc trong kho giấy của của gia đình ông H. Chị N. nhận định, do con gái không được nhanh nhẹn như người bình thường nên mới dễ dàng bị ông H. xâm hại.

Nghị lực thoát nghèo của phụ nữ vùng dân tộc thiểu số

"Trong những cái nghèo, nghèo tri thức là sợ nhất! Trong những cái mất, đáng sợ nhất là mất niềm tin!”… đó là những bài học được rút ra trong cuộc chiến đấu với đói nghèo của những phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ai bảo, phụ nữ dân tộc khó làm giàu!

Trao nhầm con ở Ba Vì: Vì sao các bé chưa được trả về bố mẹ đẻ?

(Kiến Thức) - Trong quyết định ly hôn của gia đình chị Vũ Thị Hương ghi rõ cháu Đoàn N.M là con chung của hai vợ chồng. Do đó, để xử lý sự việc trao nhầm con ở Ba Vì thì phải kiến nghị lên TAND cấp cao Hà Nội tái thẩm.

Thông tin mới nhất về sự việc trao nhầm con ở Ba Vì, ngày 12/7, trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Thưởng - Chánh Tòa án nhân dân huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết đơn vị đã nhận được đơn kiến nghị của anh Phùng Giang Sơn (28 tuổi, ở thôn Vân Trai, Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội) gửi đến Tòa án để giải quyết sự việc trao nhầm con.
Trao nham con o Ba Vi: Vi sao cac be chua duoc tra ve bo me de?
 Chị Vũ Thị Hương và cháu Đoàn N.M.

Người mẹ bị trao nhầm con ở Ba Vì: “Mọi người mắng chửi tôi thậm tệ”

(Kiến Thức) - Chị Vũ Thị Hương - người phụ nữ bị Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì trao nhầm con đang rất mệt mỏi, vì bị nhiều người không hiểu chuyện mắng chửi thậm tệ.

Xoay quanh sự việc trao nhầm con ở Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì, ngày 12/7, chị Vũ Thị Hương (35 tuổi, ở Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội) – người phụ nữ bị trao nhầm con - cho PV biết, từ khi chị hay thông tin cháu Đoàn N.M., -  người con mà chị nuôi suốt 6 năm qua, lại là con của vợ chồng anh Phùng Giang Sơn (28 tuổi, ở thôn Vân Trai, Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội), bản thân chị cũng vô cùng sốc.
Chị Hương càng mệt mỏi vô cùng, ăn ngủ không yên, sụt giảm 10kg do bị nhiều người không hiểu chuyện, nói, chửi chị không chịu trả cháu M. về cho bố mẹ đẻ và nhận lại con đẻ mình - cháu Phùng T.H. (đang được vợ chồng anh Sơn chăm sóc - PV).