Giữa tâm bão virus corona, người đàn ông TQ vẫn điềm nhiên ăn chuột sơ sinh

(Kiến Thức) - Người đàn ông Trung Quốc ngồi trước bàn ăn, dùng đũa gắp từng con chuột sơ sinh vẫn còn đang giãy dụa, chấm vào bát nước sốt màu vàng cạnh đó và bình tĩnh nhai nuốt.

Mỗi người đều có khẩu vị, sở thích khác nhau, tuy nhiên rất ít người có đủ can đảm để thử ăn những món ăn mới lạ.
Gần đây, giữa tâm dịch viêm phổi do virus corona, một video ghi lại cảnh ăn thịt chuột sống ở Trung Quốc lại tiếp tục gây xôn xao dư luận.
Giua tam bao virus corona, nguoi dan ong TQ van diem nhien an chuot so sinh
 
Theo thông tin đăng tải, tại Trung Quốc khắp nơi đều có các loại đặc sản địa phương. Trong đó, những món ăn thôn quê, dân dã rất được ưa thích. Video được ghi lại tại một nhà hàng ở Quảng Đông, Trung Quốc cho thấy, một người đàn ông Trung Quốc ngồi trước bàn ăn, dùng đũa gắp từng con chuột sơ sinh vẫn còn đang giãy dụa, chấm vào bát nước sốt màu vàng cạnh đó và bình tĩnh nhai nuốt. Lúc này, nếu chú ý, người xem con nghe được tiếng chuột sơ sinh kêu chít chít.

Giữa tâm bão dịch corona, người đàn ông trung quốc vẫn điềm nhiên ăn chuột sơ sinh.

Ăn xong, người đàn ông còn luôn miệng khen ngon, khiến người xem không khỏi ngạc nhiên, choáng váng.
Theo tìm hiểu, món ăn kinh dị này dùng kèm với một đĩa cà chua, rau sống, được cho là một món ngon thôn quê ở tỉnh Quảng Đông, phía Đông Nam Trung Quốc.
Được biết, món này còn được gọi là "Tam chi nhi", đã bị chính quyền địa phương cấm bởi nguy cơ lây lan dịch bệnh. Thế nhưng vì lợi nhuận, vẫn có một số nhà hàng bất chấp, sẵn sàng phục vụ, cung ứng cho khách hàng.

Đeo khẩu trang thế nào đề phòng lây nhiễm virus corona viêm phổi cấp?

Trước tình hình tăng nhanh và phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới (nCoV), theo các chuyên gia y tế thì chỉ cần dùng khẩu trang y tế đúng cách là đã phòng ngừa được dịch bệnh.

Khẩu trang y tế ngăn chặn virus như thế nào?

Con dâu dở chứng mê tín mùng 1 Tết bắt cả nhà làm theo ý mình

Mẹ chồng đã "lấy độc trị độc", quả thực rất cao tay!

Hồng Huyền về làm dâu nhà họ Trần được vài tháng, đây sẽ là cái Tết đầu tiên cô ở với gia đình chồng. Chồng của Huyền là anh Trần Nam - con trai thứ trong gia đình có hai anh em. Anh trai Nam cũng lấy vợ và tất cả sống cùng nhà.

Đến nhà sếp chúc Tết, vợ sếp đưa “tín vật” khiến tôi “đứng hình”

Chuyện đến nhà sếp ăn uống và chúc Tết vào đầu năm là một trong những lệ bất thành văn của công ty tôi. Sếp tôi vốn là người ham vui nên Tết đến, anh muốn nhân viên đến nhà uống rượu, chúc tụng.

Tôi năm nay 28 tuổi, hiện đang làm nhân viên phòng hệ thống của một công ty chuyên về an ninh mạng. Tôi đã có gia đình và 1 con gái 2 tuổi, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Trước đó, tôi từng làm ở nhiều công ty nhưng ở đó lương thưởng, chế độ không tốt, hay bị nợ lương. Kể từ ngày tôi chuyển đến làm công ty hiện tại, lương thưởng của tôi tăng rõ rệt. Cuộc sống của gia đình tôi từ đó cũng được cải thiện ít nhiều.