Giết người, trốn nã 23 năm tạo vỏ bọc hoàn hảo vẫn bị tóm

(Kiến Thức) - Bằng cách thay tên đổi họ, lấy vợ sinh con, tạo vỏ bọc hoàn hảo, đối tượng giết người, trốn nã 23 năm vẫn bị bắt giữ.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Lạng Sơn, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Bùi Văn Chính (SN 1962, thường trú tại xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) nguyên là công nhân Xí nghiệp mỏ than Na Dương, kẻ giết người, trốn nã 23 năm từ tỉnh Lâm Đồng về để xử lý theo qui định của Pháp luật.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào năm 1991 do mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai, đối tượng Bùi Văn Chính đã dùng cuốc làm hung khí đánh người hàng xóm tử vong. Với hành vi giết người, đối tượng Chính bị Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn kết án 9 năm tù giam. Trong thời gian thi hành án, lợi dụng sự sơ hở của cơ quan chức năng, Bùi Văn Chính đã trốn khỏi nơi giam giữ. Ngày 1/4/1992, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định truy nã số 24 để truy nã đối tượng Bùi Văn Chính.
Giet nguoi, tron na 23 nam tao vo boc hoan hao van bi tom
 Đối tượng Bùi Văn Chính bị bắt giữ sau 23 năm trốn nã.
Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, sau khi trốn khỏi nơi giam giữ, đối tượng Bùi Văn Chính đã vào xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng sinh sống. Để che đậy thân phận trốn nã, Chính đã sử dụng nhiều cách như thay tên đổi họ thành Chu Văn Quang và lấy vợ là Hoàng Thị Đoàn (SN1962). Tại vùng đất Lộc Thành, Chính sống rất chan hòa chịu khó làm ăn, được chính quyền địa phương đánh giá ngoan hiền. Tuy nhiên, Bùi Tiến Chính không thể ngờ dù hắn đã thay tên đổi họ và sống lẩn tránh tội lỗi 23 năm, y vẫn bị Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ theo quyết định truy nã số 24 ngày 1/4/1992 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vào ngày 16/10/2015. Khi cơ quan chức năng bắt Chính, bản thân vợ Chính và chính quyền địa phương rất bất ngờ. Không ai ngờ, 23 năm trước Chính là đối tượng đã ra tay giết người và lẩn trốn.
Diễn biến mới nhất về vụ việc này, ngày 21/10/2015, Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Lạng Sơn đã di lý an toàn đối tượng truy nã lẩn trốn 23 năm từ tỉnh Lâm Đồng về tỉnh Lạng Sơn để xử lý theo qui định của pháp luật.
Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Bùi Văn Chính theo quy định của pháp luật...

Chế lời Quốc ca là xúc phạm tình yêu Tổ quốc

(Kiến Thức) - Quốc ca là thiêng liêng. Chế lời Quốc ca dù nhằm mục đích gì thì cũng đều là hành vi vô văn hóa, xúc phạm đến tình yêu Tổ quốc.

Nói về lòng yêu nước của nhân dân ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ Quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”.
Đó là tình cảm thiêng liêng nhất trong lòng mỗi người dân nước Việt, là cội nguồn sức mạnh để cho đất nước trường tồn.

Người Sài Gòn thất thểu lội nước lúc nửa đêm

Đến 0h10 ngày 23/10 nhiều người dân tại TP HCM vẫn còn dầm mưa lội nước tại nhiều tuyến đường ngập úng sau cơn mưa kéo dài từ tối 22/10.

Tại đường Nguyễn Xí, Q.Bình Thạnh ngập khoảng nửa mét, xe cộ chết máy hàng loạt. Nhiều người dân chạy qua đoạn đường này ngã nhào xuống nước. Giữa tâm điểm của đường ngập úng, tiếng la hét thất thanh kèm theo tiếng pô xe máy khiến cả tuyến đường náo loạn. Một vài người dân chở con nhỏ không dám để con ngồi trên xe mà bồng bế lội nước quá đầu gối.
Nguoi Sai Gon that theu loi nuoc luc nua dem
 Nước cống bắn tung tóe mỗi khi ôtô chạy qua.