Giật túi xách của Việt kiều đúng lúc chụp hình, một tên cướp sa lưới

Ngày 18/2, Đội hình sự đặc nhiệm (Đội 3), Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp cùng các trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận 1 bắt được tên Thạch Thanh Tuyền (24 tuổi, quê Trà Vinh) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Giat tui xach cua Viet kieu dung luc chup hinh, mot ten cuop sa luoi
 Đối tượng Tuyền gây ra vụ cướp giật, bị ống kính máy ảnh chụp lại. (Ảnh nạn nhân cung cấp)
Tuyền là nghi can gây ra vụ cướp giật túi xách của chị Bảo Trân (SN 1979, Việt kiều Singapore) vào chiều 3/2/2019 (tức 29 Tết).
Theo đó, vào thời điểm trên, người phụ nữ này cùng người thân chụp ảnh trước số 12-14-16 Cao Bá Quát (phường Bến Nghé, quận 1) thì bị Tuyền áp sát từ phía sau, cướp giật chiếc túi xách trị giá khoảng 2.000 USD, bên trong chứa nhiều tài sản trị giá khoảng 100 triệu đồng.
Gây án xong, Tuyền cùng đồng bọn tẩu thoát trên chiếc xe máy.
Tại thời điểm cướp giật, Tuyền vô tình bị ống kính của em gái chị Trân chụp được. Toàn bộ hình ảnh về đối tượng đã được nạn nhân cung cấp cho công an sau đó.
Vào cuộc điều tra, Công an quận 1 và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khoanh vùng đối tượng, lần theo dấu vết để truy bắt hung thủ. Tuy nhiên, Tuyền đã nhanh chóng lẩn trốn.
Giat tui xach cua Viet kieu dung luc chup hinh, mot ten cuop sa luoi-Hinh-2
 Sau hơn nửa tháng lẩn trốn, Tuyền đã bị bắt giữ khi trở lại TP.HCM.
Đến chiều 18/2, khi Tuyền trở lại TP.HCM thuê phòng khách sạn tại khu Trung Sơn cùng bạn gái thì bị các trinh sát đặc nhiệm ập vào bắt giữ. Đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết từng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản.
Hiện Công an đang truy bắt đối tượng còn lại.

Tuyệt chiêu 'Miêu tẩy diện' bất bại của 'Hùm xám Tây Nguyên'

(Kiến Thức) - Theo võ sư Lý Xuân Hỷ, người được mệnh danh là “Hùm xám Tây Nguyên”, tập “Miêu tẩy diện” không khó nhưng luyện tới mức uyển chuyển nhẹ nhàng như mèo thì đến những bậc đại cao thủ cũng phải tinh luyện nhiều năm.

Võ sư Lý Xuân Hỷ (SN 1940, trú phường Đập Đá, Thị xã An Nhơn, Bình Định) được mệnh danh là “Hùm xám Tây Nguyên” bởi ông nắm trong tay tuyệt chiêu “Miêu tẩy diện” được lưu truyền qua nhiều đời của dòng họ Lý. Dù đã ở tuổi xế chiều nhưng ở ông vẫn toát lên vẻ hùng hồn máu lửa như thuở đôi mươi.

Nhận định mới vụ Việt kiều bị tạt axit, cắt gân chân

Một nguồn tin từ cơ quan công an, nhiều khả năng hung thủ tạt axit, cắt gân chân Việt kiều được người khác thuê để giải quyết mâu thuẫn.

Nhan dinh moi vu Viet kieu bi tat axit, cat gan chan
 1.Bộ Công an vào cuộc điều tra kẻ tạt axit, cắt gân chân Việt kiều: Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đang phối hợp với công an tỉnh, trong đó có sự tham gia, chỉ đạo của Bộ Công an để khẩn trương thu thập chứng cứ, điều tra truy tìm hung thủ vụ án tạt a xít, cắt gân chân anh Võ Duy Nghiêm (SN 1993, định cư ở Canada), theo Vietnamnet. (Ảnh: Vietnamnet)

Đang mang thai vẫn cùng chồng thực hiện 13 vụ trộm

Hàng ngày, vợ chồng nữ quái và đồng bọn thường rảo xe máy quanh các tuyến đường vắng người hoặc các cửa hàng tìm kiếm những 'con mồi' lơ là quản lý tài sản để trộm cắp xe máy. Cả nhóm trộm cắp này chủ yếu nhắm vào chiếc xe máy vắng bóng chủ.

Chiều 30/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Võ Trung Hiếu (18 tuổi, ngụ Hậu Giang) và Võ Đức Hiếu (32 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) để mở rộng điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.