Giật mình câu chuyện tên tử tù chết hụt 7 lần

Dù mang trọng tội trong người, suốt 34 năm qua tên tử tù này thoát chết đến 6 lần, và đến lần cuối cùng vào năm 2016 hắn mới thực sự thi hành xong án của bản thân.

Đây là câu chuyện có thật xảy ra ở Alabama, Mỹ khi tên tử tù Tommy Arthur đã chết hụt 7 lần trong 34 năm qua.
Trước khi vụ án xảy ra vào năm 1983, Tommy đã giết chết em rể của mình, vào 5 năm sau, hắn đã ra tay giết chết Troy - chồng của bạn gái hắn để cả hai cùng thừa hưởng số tiền bảo hiểm nhân thọ.
Giat minh cau chuyen ten tu tu chet hut 7 lan
Tên tử tù Tommy Arthur. 
Tuy nhiên, trong buổi xét xử vào thời điểm đó, bạn gái của hắn là Judy phủ nhận việc mình bỏ 10,000$ để thuê Tommy sát hại chồng của mình. Sau đó, Judy đã chuyển sang làm nhân chứng chỉ điểm Tommy giết người để đổi lấy án treo.
Trong suốt 34 năm qua, Tommy đã lợi dụng những lỗ hổng của pháp luật để thoát tội. Tại các buổi xét xử, Tommy liên tục phủ nhận mình giết chết Troy và hắn nhận tội cho hành vi giết người trong vụ án đầu của mình.
Giám đốc của VOCAL, Mỹ đã lên tiếng nói về Tommy như sau: " Tommy Arthur là một nghệ sĩ trốn thoát." Tuy nhiên, vận may của Tommy đã chấm dứt vào năm 2016 khi khoa học phát triển đã giúp cơ quan điều tra tìm ra đủ chứng cứ để buộc tội tên tử tù ngoan cố này.
Hắn đã thực hiện bản án của mình vào năm 2016.

Bàng hoàng những vụ thiên tai thảm khốc nhất nhân loại

Lịch sử loài người đã trải qua không biết bao đau thương mất mát do thiên tai gây ra...

Trận lũ lụt sông Hoàng Hà năm 1887

Ám ảnh kinh hoàng cuộc sống nữ tử tù Hồi giáo

Một trong những ám ảnh nhất trong cuộc đời các nữ tử tù trinh tiết ở các nước Hồi giáo là lễ cưới giả và lấy trinh tiết.

Ở các nước Hồi giáo quy định không được phép tử hình những cô gái đang còn trinh tiết. Họ còn quan niệm, những cô gái trong trắng khi chết đi sẽ được lên thiên đường. Chính vì vậy, để hợp thức hóa việc tử hình các nữ tù binh này và với suy nghĩ họ sẽ bị đày xuống địa ngục, các nhà tù sẽ tổ chức một lễ cưới giả và hãm hiếp các cô gái này.
Am anh kinh hoang cuoc song nu tu tu Hoi giao
 
Những cai ngục sẽ là người thực hiện phá trinh các cô gái này. Người nào may mắn thì sẽ được uống thuốc ngủ trước khi nghi thức phá trinh diễn ra và khi tỉnh dậy chỉ bị đưa đi hành hình. Đối với những cô gái kém may mắn, giây phút bị cai ngục phá trinh tiết có lẽ là ám ảnh kinh hoàng nhất trong cuộc đời họ, thậm chí họ còn sợ hãi hơn cả cái chết.

Một nữ tù binh từng may mắn thoát chết khỏi nhà tù đã kinh hãi kể lại: “Tôi bị ám ảnh bởi tiếng la hét, gào thét của những nữ tử tù bị hãm hiếp. Những gã cai ngục xem họ như súc vật và cưỡng đoạt họ. Tiếng hét, tiếng gào thét vẫn ám ảnh đến tận bây giờ”.

Trước đó, các nữ tù binh bị nhốt giam trong ngục tối cũng đã phải chịu những hình thức tra tấn vô cùng dã man như: kẹp tay, dí điện, treo lên trần nhà… Họ phải chịu cuộc sống trong nhà tù không khác gì những nô lệ hay tù binh thời trung cổ. Những người may mắn thoát ra khỏi nhà tù không ít người bị điên loạn hoặc mắc hội chứng sợ hãi bởi ám ảnh từ nhà tù.

Được minh oan sau 22 năm ròng rã đợi án tử

Mỗi ngày, tử tù nước Mỹ bị biệt giam 23 tiếng đồng hồ và chỉ có đúng nửa tiếng để tập thể dục.

 

Nick Yarris bị giam hơn 2 thập kỷ trong nhà tù Mỹ để chờ ngày thi hành án. Sau hơn 22 năm, tử tù nước Mỹ Nick chưa một lần thừa nhận tội danh hiếp dâm, giết người của mình và luôn khẳng định mình vô tội.
Một trong những phòng giam của Nick.
Một trong những phòng giam của Nick. 
Nick nói: “Tôi cho rằng án tử kéo dài suốt 22 năm là cơ hội cho tôi được minh oan”. Hầu hết thời gian Nick bị giam ở phòng biệt lập, bị giám thị đánh đập dã man. Có lần, anh bị rách võng mạc vì những đòn roi của cai ngục.
“Điều khó khăn nhất là khi mọi người đánh đập, lăng mạ nhưng tôi vẫn phải giữ mình là một người tử tế”, Nick trả lời phóng viên khi được hỏi. Thời gian ở tù, Nick tự học luật và có ngày ngốn tới 3 quyển sách. “Mục đích học tập trong tù là tôi có thể hùng hồn đưa ra tuyên bố trước khi án tử được thực thi”.
Nick từng trốn trại năm 1985 nhưng đầu thú ngay sau đó.
 Nick từng trốn trại năm 1985 nhưng đầu thú ngay sau đó.
Suốt hai thập kỷ, Nick luôn tin rằng mình sẽ bị hành quyết bất kì lúc nào. Năm 2003, các xét nghiệm DNA đã trả lại sự công bằng vốn có cho tử tù này. Khi ra trại, anh viết cuốn “Nỗi sợ số 13” vì anh cho rằng đây là con số đen đủi của mình.
“Tôi không phiền lắm khi bị biệt giam 23 tiếng một ngày. Sau vài năm trong tù và ngừng tức giận với bản thân, tôi bắt đầu hiểu và thương mình hơn. Mọi thứ vẫn ổn. Nhiều lúc tôi thích ở một mình”, Nick nói.
Nick cho biết khi ở trong tù, anh tự dạy mình môn tâm lý và áp dụng luôn cho bản thân. Sau khi ra trại, Nick hoàn toàn bình thường và không có dấu hiệu tâm thần nào dù bị biệt giam với thế giới.
Tuổi thơ dữ dội
Nick Yarris năm 22 tuổi.
Nick Yarris năm 22 tuổi.