Giáo viên tiểu học kéo tóc nam sinh khiến xương sọ ứ máu

(Kiến Thức) - Tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện không chỉ da đầu và xương sọ của cậu bé bị tách rời mà còn ứ máu nghiêm trọng, gây tụ máu dưới màng cứng, phải phẫu thuật ngay lập tức.

Sự việc hy hữu xảy ra ở một trường tiểu học nổi tiếng thuộc khu Vệ Đông, thành phố Bình Đỉnh Sơn, Hà Nam, Trung Quốc. Một nữ giáo viên vì học sinh nói chuyện trong lớp đã dùng hình phạt nặng, khiến da đầu và xương sọ của học sinh bị tách khỏi nhau, gây chấn động dư luận.
Theo thông tin đăng tải, ngày xảy ra sư việc, nam sinh 9 tuổi vì nói chuyện riêng trong giờ nên đã bị nữ giáo viên trừng phạt. Nữ giáo viên này không gọi nam sinh mà dùng sức giật tóc và kéo cậu bé lên bục giảng phạt đứng, khiến da đầu và xương sọ của cậu bé bị tách rời, vô cùng đau đớn.
Giao vien tieu hoc keo toc nam sinh khien xuong so u mau
Bé trai ám ảnh tâm lý sau khi bị giáo viên phạt đến mức phải phẫu thuật. 
Về đến nhà, nam sinh kêu đau với mẹ và liên tục chóng mặt, buồn nôn. Cô Uyển, mẹ của cậu bé vội vàng đưa con đến bệnh viện để kiểm tra. Tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện không chỉ da đầu và xương sọ của cậu bé bị tách rời mà còn ứ máu nghiêm trọng, gây tụ máu dưới màng cứng, phải phẫu thuật ngay lập tức.
Cuộc phẫu thuật khiến cậu bé mất gần 1 lít máu và ám ảnh sợ hãi tột độ vì đau đớn. Ngay sau đó, gia đình đã phản ánh với nhà trường nhưng nữ giáo viên liên quan bị đình chỉ giảng dạy 20 ngày. Nhà trường trả lời đây chỉ là hành vi cá nhân của giáo viên.
Theo thông tin đăng tải, nữ giáo viên 50 tuổi vốn là một giáo viên xuất sắc của trường. Sau khi sự việc bạo hành học sinh xảy ra, nữ giáo viên đã bị cảnh sát tạm giữ. Tuy nhiên, cô Uyển cho rằng nhà trường cũng phải chịu trách nhiệm.
Nhà trường mới đây cũng đã chính thức lên tiếng, cho biết cảnh sát đã vào cuộc, có trách nhiệm hay không phía tòa án sẽ ra phán quyết cuối cùng. Nhà trường tuyệt đối phối hợp và tuân theo quyết định của tòa án.

Bé gái TP HCM bị “bồ” của mẹ đánh thương tật: 5 lời khuyên bảo vệ con...

(Kiến Thức) - Bé gái 4 tuổi bị bạn trai của mẹ bạo hành, tóm cổ, đập đầu vào tường ở quận Tân Phú, TP HCM, thương tật 8,5%. Như vậy, đủ cơ sở khẳng định “bồ” của mẹ bé có hành vi bạo hành trẻ em.

Sáng 8/7, tin từ Công an Q.Tân Phú cho biết, đã gia hạn tạm giữ lần 2 đối với Lương Đức Thắng (SN 1985) về hành vi bạo hành trẻ em.
Được biết, kết quả giám định thương tật của cháu Chung Ngọc H. (4 tuổi) sau khi bị bạn trai của mẹ đánh đập là 8,5%, trên cơ sở đó CAQ tiến hành gia hạn giam giữ lần 2 đối với Lương Đức Thắng để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cáu giận vì con riêng của vợ khóc nháo, người đàn ông làm điều kinh hoàng

(Kiến Thức) - Con trai út của cô Tạ khóc nháo, anh Trần dỗ mãi không được liền đánh, tát cậu bé. Đến rạng sáng ngày 15, anh Trần tàn nhẫn đem cậu bé ra ngoài đường, khóa cửa không cho vào nhà...

Sự việc xảy ra ở thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa, Đài Loan. Anh Trần, 34 tuổi là trưởng nam trong nhà. Mẹ mất sớm, anh Trần cùng các anh em phải bươn trải cuộc sống từ nhỏ.
Trưởng thành, em trai và em gái của anh Trần đều lập gia đình rồi ra ngoài sinh sống, anh Trần ở lại nhà, hàng ngày đi làm công, thu nhập cũng không dư dả.

Mẹ bị con ngược đãi trong cách ly: 'Tôi quá yếu để chống cự'

"Chúng đày đọa tôi, thậm chí đẩy tôi ra ban công. Tôi có chăn nhưng nhiều đêm không ngủ được vì quá lạnh".

"Ở đây vẫn còn rất đau. Chúng đày đọa tôi, thậm chí đẩy tôi ra ban công. Tôi có chăn nhưng nhiều đêm không ngủ được vì quá lạnh", Emily Eliza (tên được đổi để bảo vệ danh tính nhân vật), y tá về hưu, kể về những ngày bị con cái bạo hành.

Người phụ nữ 63 tuổi mắc bệnh tiểu đường cho biết bà đã bị con trai và con dâu ngược đãi trong suốt khoảng thời gian cách ly xã hội vì đại dịch.