Giáo viên phát hiện tranh vẽ lạ của nữ sinh liền báo cảnh sát và...

Vì lo lắng cho tình trạng của học sinh, giáo viên đã gọi báo cảnh sát và đưa cô bé đến trung tâm chăm sóc sức khỏe để được kiểm tra toàn diện.

Vào tháng 7/2019, vụ bạo hành trẻ em tại Marbelle, Tây Ban Nha khiến cho dư luận nước này không khỏi "dậy sóng" dữ dội.

Tại trường học, nhiều giáo viên phát hiện trên cơ thể của em học sinh 11 tuổi có nhiều vết bầm tím. Đáng chú ý, họ còn tìm thấy một bức tranh kỳ lạ do nữ sinh vẽ ra. Trong đó, một bé gái gầy gò có chi chít các vết thương trên người vì bị đánh đập tàn bạo, trên tay em cầm con dao và xung quanh là chữ "voltare" - có nghĩa là "bay đi" được lặp lại nhiều lần.

Giao vien phat hien tranh ve la cua nu sinh lien bao canh sat va...

Tranh vẽ vạch trần sự bạo hành dã man đứa trẻ phải chịu đựng suốt thời gian dài.

Bé gái 11 tuổi sau đó đưa cho giáo viên quyển nhật ký ghi lại sự bạo hành dã man của mẹ ruột đối với cô bé. Thậm chí, đứa trẻ còn nhắc đến chuyện tự tử để giải thoát mình khỏi địa ngục trần gian. Không thể khoanh tay đứng nhìn học sinh bị tra tấn thêm, giáo viên đã gọi điện trình báo cảnh sát để nhờ sự giúp đỡ.

Giao vien phat hien tranh ve la cua nu sinh lien bao canh sat va...-Hinh-2

Nhật ký của cô bé ghi lại mô tả bản thân bị mẹ ruột bạo hành về mặt thể chất lẫn tinh thần.

Sau đó, bé gái đã được đưa đến trung tâm chăm sóc sức khỏe để được kiểm tra toàn diện và săn sóc. Jose Antonio Galiani, một nhà tâm lý học chuyên nghiên cứu tâm lý trẻ em nhận định những chi tiết trong bức vẽ của cô bé chứng tỏ khao khát được trốn chạy khỏi hoàn cảnh hiện tại của em.

Người mẹ cũng nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ. Trong quá trình thẩm vấn, người phụ nữ này thừa nhận có kỷ luật "nhẹ nhàng" con gái mình bằng một vài cú tát sau khi phát hiện đứa trẻ ăn cắp tiền và nói dối. Tuy nhiên, theo điều tra của Đơn vị Gia đình và Phụ nữ (UFAM), nhiều vết thương trên đùi của bé gái được cho là do bị đánh bằng dây đai.

Đến nay, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra nhưng thông tin về vụ xét xử người mẹ bạo hành không được tiết lộ trước truyền thông.

Cận cảnh kênh đào Suez sau khi tàu Ever Given được giải cứu

(Kiến Thức) - Hoạt động giao thông tại kênh đào Suez đã được nối lại sau khi siêu tàu chở hàng Ever Given được giải cứu thành công.

Can canh kenh dao Suez sau khi tau Ever Given duoc giai cuu
 Ngày 29/3 (giờ địa phương), tàu container khổng lồ Ever Given đã được giải cứu thành công sau gần một tuần mắc kẹt tại kênh đào Suez ở Ai Cập. (Nguồn ảnh: Reuters)

Can canh kenh dao Suez sau khi tau Ever Given duoc giai cuu-Hinh-2
Theo người đứng đầu Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA) Osama Rabie, tối 29/3, hoạt động giao thông đi lại qua kênh đào Suez đã được nối lại sau khi tàu chở hàng Ever Given được giải thoát. Ảnh: Tàu Ever Given nổi hoàn toàn ở kênh đào Suez hôm 29/3.  

Can canh kenh dao Suez sau khi tau Ever Given duoc giai cuu-Hinh-3
Tàu Ever Given đã được hai tàu lai dắt kéo khỏi vị trí mắc kẹt, sau những nỗ lực hút cát ở hai đầu. 

Can canh kenh dao Suez sau khi tau Ever Given duoc giai cuu-Hinh-4
 Các đội kỹ thuật sau đó kiểm tra sơ bộ các bộ phận của tàu, khởi động động cơ và tàu được lai dắt về phía hồ Great Bitter để kiểm tra kỹ thuật trước khi có thể tiếp tục hành trình.

Can canh kenh dao Suez sau khi tau Ever Given duoc giai cuu-Hinh-5
 Được biết, kênh đào Suez không bị hư hại và hoạt động giao thông qua tuyến đường biển này có thể nối lại ngay lập tức.

Khủng bố IS bị lộ danh tính vì... đặt mua bánh mỳ liên tục

Kẻ khủng bố bị truy nã gắt gao nhất nước Anh tăng cân đến mức khó nhận ra khiến cảnh sát phải xác nhận danh tính...bằng tai.

Tờ Mirror tiết lộ, một kẻ khủng bố người Anh đã bị bắt giữ khi chạy trốn khỏi Nhà nước Hồi giáo chỉ vì thói quen ăn quá nhiều thịt nướng. 
Abdel-Majed Abdel Bary, 31 tuổi, là một cựu rapper người Anh và chiến binh Hồi giáo đến từ Maida Vale, Tây London. Hắn ta trốn khỏi Syria để đến Algeria và sau đó bị bắt cùng với hai đồng bọn khi đang nhận đơn đặt hàng bánh mì thịt nướng kebab. 

Mỹ: Vụ bạo hành trẻ em kinh hoàng nhất lịch sử

Genie bị cha mẹ đẻ hành hạ đến mức cơ thể gầy gò, xanh xao bất thường. Cô bé không thể đi lại như người bình thường và thậm chí chỉ có thể nói được câu “dừng lại”. 

Năm 1970, cô bé Genie (13 tuổi), sống ở bang California, Mỹ được cảnh sát giải cứu thành công sau thời gian dài bị chính cha mẹ đẻ bạo hành. Kể từ đó cho đến nay, đây vẫn được coi là vụ ngược đãi trẻ em kinh hoàng nhất thế giới.
My: Vu bao hanh tre em kinh hoang nhat lich su
Genie là nạn nhân của vụ bạo hành kinh hoàng nhất lịch sử 
Vào tháng 10/1970, Genie cùng mẹ là bà Dorothy bước vào một văn phòng phúc lợi ở Los Angeles. Theo các nhân viên phúc lợi vào thời điểm đó, trông Genie nhỏ bé như chỉ khoảng 7 hoặc 8 tuổi, bước đi tập tễnh bên mẹ trong tình trạng xanh xao bất thường. Cô bé dường như không thể nói chuyện, chỉ nhắc lại hai câu duy nhất là “xin hãy dừng lại” và “đừng như thế nữa”, thậm chí liên tục chảy nước miếng và khạc nhổ.