Tờ Mirror tiết lộ, một kẻ khủng bố người Anh đã bị bắt giữ khi chạy trốn khỏi Nhà nước Hồi giáo chỉ vì thói quen ăn quá nhiều thịt nướng.
Abdel-Majed Abdel Bary, 31 tuổi, là một cựu rapper người Anh và chiến binh Hồi giáo đến từ Maida Vale, Tây London. Hắn ta trốn khỏi Syria để đến Algeria và sau đó bị bắt cùng với hai đồng bọn khi đang nhận đơn đặt hàng bánh mì thịt nướng kebab.
![]() |
Abdel-Majed Abdel Bary là một cựu rapper người Anh và chiến binh Hồi giáo IS |
Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện nơi ẩn náu của tên khủng bố chỉ nhờ một bài đăng trên mạng xã hội. Một trong hai đồng bọn của Abdel Bary là Adbeizerrak Seddiki thường xuyên đặt hàng bánh mì kẹp thịt trực tuyến từ một cửa hàng có tên The Kebab Shop.
![]() |
Khi bị bắt tên khủng bố quá béo đến mức cảnh sát phải xác nhận danh tính bằng tai. Ảnh: Mirror |
Đột kích vào căn hộ bắt giữ khẩn cấp những tên khủng bố IS, cảnh sát còn thu giữ được số tiền ảo trị giá 43.000 Bảng Anh và một số bằng chứng khác.
Abdel-Majed Abdel Bary là con trai của Adel Abdel Bari, kẻ thú nhận đã sát hại hơn 200 người trong các vụ đánh bom ở châu Phi. Tên này từng là nghi phạm số một trong vụ phiến quân tự xưng là Nhà nước Hồi giáo IS hành quyết dã man nhà báo Mỹ James Foley năm 2014.
Abdel-Majed Abdel Bary là con trai của Adel Abdel Bari, kẻ thú nhận đã sát hại hơn 200 người trong các vụ đánh bom ở châu Phi. Tên này từng là nghi phạm số một trong vụ phiến quân tự xưng là Nhà nước Hồi giáo IS hành quyết dã man nhà báo Mỹ James Foley năm 2014.