Giáo viên miền núi dùng lồ ô tự chế “hồ bơi”

Giáo viên ở đây đã nảy sáng kiến chọn một vị trí thích hợp trên sông Trà Bồng, rồi dùng lồ ô ngăn xung quanh làm "hồ dạy bơi" cho học sinh ở địa phương.

Gần 2 tuần qua, cứ từ 7-8h30 mỗi ngày, khoảng 60 học sinh (HS) của Trường THCS thị trấn Trà Xuân lại được các thầy giáo của trường đưa ra sông Trà Bồng để dạy bơi cho học sinh. Để đảm bảo an toàn và thuận tiện trong dạy bơi, số HS trên được chia thành 2 lớp và được trang bị áo phao đầy đủ, đồng thời đội y tế cũng có mặt để hỗ trợ khi cần thiết.
Giao vien mien nui dung lo o tu che “ho boi”
Giáo viên ở huyện miền núi Trà Bồng (Quảng Ngãi) đã nảy sáng kiến chọn một vị trí thích hợp trên sông Trà Bồng, rồi dùng lồ ô ngăn xung quanh làm "hồ dạy bơi" cho học sinh ở địa phương.
Thầy Nguyễn Anh Vũ - giáo viên dạy bơi - tâm sự: "Sau khi tìm hiểu và khảo sát thực địa nhận thấy vị trí sông Trà Bồng chảy qua xã Trà Thủy khá rộng và bằng phẳng, mực nước không sâu, chúng tôi đã dùng cây lồ ô quây lại làm khu vực dạy bơi".
“Nhà em ở gần sông nhưng từ nhỏ đến giờ không được ai dạy nên không biết bơi", em Phạm Thanh Tài, một HS tham gia lớp học bộc bạch.
"Trước nguy cơ đuối nước càng ngày tăng trong thời gian gần đây, khi nghe tin có mở lớp dạy bơi miễn phí, tôi liền đến đăng ký cho con tham gia học”, ông Phạm Trúc, một phụ huynh bày tỏ.
Giao vien mien nui dung lo o tu che “ho boi”-Hinh-2
Việc chủ động khắc phục khó khăn để dạy bơi cho các em HS của huyện miền núi Trà Bồng là đáng hoan nghênh. 
Được biết từ tháng 4.2017 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra 6 vụ đuối nước làm 10 HS ở 2 bậc THCS và THPT trong tỉnh tử vong. Chính vì vậy, việc chủ động khắc phục khó khăn để dạy bơi cho các em HS của huyện miền núi Trà Bồng là đáng hoan nghênh.

Xác định danh tính vợ chồng đánh nữ lao công ngất xỉu

Bị chị Thanh nhắc nhở bán nước mía để vương vãi rác ra vỉa hè nên bức xúc, vợ chồng Diệp đã lao vào hành hung khiến nạn nhân ngất xỉu.

Chiều 16/6, Phạm Thị Bích Diệp (33 tuổi, ở Hàng Muối, quận Hoàn Kiếm), người hành hung chị Trần Thị Thanh (33 tuổi, lao công) đến ngất xỉu trên phố Trần Hữu Huân đã ra Công an quận Hoàn Kiếm trình diện.
Xac dinh danh tinh vo chong danh nu lao cong ngat xiu
Nữ công nhân môi trường bị đánh bất tỉnh. 
Tại cơ quan công an, Diệp thừa nhận vì bị chị Thanh nhắc nhở bán nước mía để vương vãi rác ra vỉa hè nên bức xúc. Vợ chồng Diệp khi nhìn thấy chị Thanh đang làm việc đã lao vào hành hung đánh người khiến nạn nhân ngất xỉu.

Cơ quan công an đang thu thập chứng cứ, lời khai nhân chứng để có cơ sở xử lý hành vi của Diệp.

Trước đó khoảng 9h ngày 15/6, chị Trần Thị Thanh đang nhắc nhở người dân đổ rác đúng nơi quy định tại trước cửa nhà số 7 Nguyễn Hữu Huân thì bị hai người lao vào đánh bất tỉnh. Được công ty đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn, chị Thanh qua cơn nguy kịch.

Đâm chết bạn nhậu vì sàm sỡ vợ

TAND cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm theo kháng nghị của VKSND theo hướng tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Dương Quốc Dân về tội danh Giết người.

Sáng 16/6, TAND cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bị hại và kháng nghị của VKSND theo hướng tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Dương Quốc Dân (30 tuổi, trú tỉnh Bến Tre) về tội danh Giết người.

Vụ tự tử bằng dây thun quần: “Con tôi chết quá bất thường“

"Công an phường chỉ cách nhà mấy trăm mét, tại sao khi phát hiện không thông báo để gia đình đến chứng kiến”, người cha thắc mắc về kết luận con tự tử.

Ngày 16/6, gia đình bà Từ Thị Nhường (39 tuổi, quận Thủ Đức) tiếp tục khiếu nại đến các cơ quan chức năng khi người chồng tên Tâm đột ngột tử vong, nghi ngờ do tự tử sau một đêm được Công an phường Tam Bình (quận Thủ Đức, TP.HCM) mời lên làm việc.
Vợ ngất xỉu tại công an phường

Theo bà Nhường, tối 13/6, một công an phường tên Nam đến nhà mời chồng bà lên trụ sở để làm việc. Ông Tâm vào nhà tắm thay vội áo thun cũ và chiếc quần dù. Sáng hôm sau, người vợ ngủ dậy không thấy chồng đâu, đang lo lắng thì một công an đi cùng tổ trưởng khu phố đến mời bà lên phường.

“Mấy lần công an xuống mời chồng tôi thì anh Tâm lên xíu rồi về, có trễ lắm thì cũng 1-2 tiếng. Tối qua tôi mệt quá, làm xong đi ngủ luôn, cứ tưởng là chồng về rồi”, bà Nhường thông tin.

Theo bà Nhường, sau khi lên phường, một công an nói tôi bình tĩnh rồi hỏi ở nhà có ai làm gì anh Tâm buồn không mà anh thắt cổ tự tử bằng sợi dây thun quần.

“Vợ chồng tôi sống lâu nay không bao giờ đánh nhau, tức quá thì lớn tiếng vài câu chứ chưa bao giận quá một ngày. Tôi nghe chồng chết thì vô cùng bất ngờ, rồi ngất xỉu”, bà Nhường nghẹn lời.

Bà Nhường cho biết mình có 3 người con, 2 đứa con trai nhỏ còn đang độ tuổi đi học. Bà nhận giặt đồ thuê cho bà con xung quanh để trang trải cuộc sống. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, giờ mất đi người trụ cột, cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn.