Sáng 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, giao thông nhiều tuyến đường cửa ngõ TP HCM thông thoáng, khác hẳn cảnh ùn ứ kéo dài thường thấy trong những ngày cao điểm trước và sau Tết.
Những con đường, ngõ hẻm ở TP HCM không còn cảnh hàng dài xe nối đuôi nhau hối hả, thay vào đó là sự thông thoáng.
Những khu vực vốn kẹt xe thường ngày thì trong ngày làm việc đầu năm sau kỳ nghỉ Tết, người dân lưu thông dễ dàng.
Tại các giao lộ cũng không có cảnh ùn tắc giao thông.
Các tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Quốc lộ 1…trong sáng nay các phương tiện cũng thưa thớt.
Khu vực các giao lộ như Hàng Xanh, vòng xoay Điện Biên Phủ trong sáng nay cũng không có cảnh ùn tắc.
Đường Trường Chinh, ngày thường đông đúc, xe nối đuôi nhau nhích từng chút một nhưng nay thông thoáng, việc đi lại dễ dàng hơn. “Sáng nay, chạy xe đường Trường Chinh vào trung tâm thành phố mà chỉ mất 15 phút. Trời sáng mát mẻ, đường phố không có kẹt xe, cảm giác tuyệt lắm”, anh Nguyễn Văn Phương chia sẻ.
Đường phố ở TP HCM sáng ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ.
Tại các khu vực vòng xoay, không còn những tiếng còi xe, không bụi bao vây… “Chạy xe trên phố những ngày này thích thật. Ước gì ngày nào cũng như hôm nay”, chị Mỹ Lan chia sẻ.
Các tuyến đường cửa ngõ và khu vực trung tâm TP HCM trong sáng nay không có cảnh ùn tắc giao thông, người dân di chuyển thuận lợi trong ngày làm việc đầu năm mới.
Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng vào trung tâm thành phố dòng xe lưu thông đều, không xảy ra tình trạng kẹt cứng kéo dài hàng trăm mét như mọi năm.
Dù là giờ cao điểm, nhưng trong sáng nay các phương tiện tham gia giao thông dễ dàng di chuyển, không ùn tắc kéo dài. “Tôi làm việc ở trung tâm TP nên sợ kẹt xe, nhưng sáng nay chạy xe khá nhẹ nhàng, không phải nhích từng chút như mọi năm, đến công ty chỉ 20 phút thôi”, chị Lê Thị Lan cho biết.