Giang hồ Tý Bờm bảo kê hàng quán trước cổng BV Bình Dương thế nào?

(Kiến Thức) - Một phụ nữ buôn bán trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương đã bị Tý Bờm đánh đến ngất vì không chịu nộp 50 triệu đồng theo yêu cầu.
 

Ngày 16/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với Phan Thanh Tuấn - còn gọi là "Tý Bờm", 28 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành - để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.
Giang ho Ty Bom bao ke hang quan truoc cong BV Binh Duong the nao?
 Tý Bờm tại cơ quan Công an.
Trước đó, sáng 24/10, bà Đ.T.K.M, 42 tuổi đang đẩy xe nước buôn bán tại cổng số 4 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương thì Tuấn xuất hiện trong trạng thái say rượu và đòi bà Minh đưa 50 triệu đồng để được đặt xe buôn bán gần cổng bệnh viện.
Do không có tiền đưa, bà M đã bị Tuấn dùng ghế nhựa đánh vào đầu khiến ngất xỉu ngay tại chỗ, được người dân đưa vào cấp cứu tại bệnh viện. Tại cơ quan công an, Tuấn khai mình làm làm nghề buôn bán nước đá. Tuấn khai rằng lý do mình đánh nạn nhân là vì nạn nhân đặt xe nước ở khu vực Tuấn buôn bán.
Được biết, bị can Tuấn từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích. Sau ngày thụ án 6 năm tù, ra trại, Tuấn lại tiếp tục gây án. Công an TP Thủ Dầu Một khẳng định ngoài việc bắt Tý Bờm, Công an sẽ đẩy mạnh triệt xóa các các băng nhóm tội phạm, đặc biệt chú ý thiết lập trật tự tại khu vực Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.
>>> Xem thêm video: Điều tra thông tin CSGT Đồng Nai bảo kê xe quá tải

Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Vụ “bảo kê” chợ Long Biên: Hai nữ phóng viên bị dọa giết

(Kiến Thức) - Hai nữ phóng viên của loạt phóng sự điều tra “bảo kê” chợ Long Biên (TP Hà Nội) vừa nhận được tin nhắn dọa “giết cả nhà” và yêu cầu dừng việc điều tra lại.

Ngày 3/12, Đài Truyền hình Việt Nam và Báo Phụ nữ TP HCM đã có công văn gửi Bộ Công an, Công an TP Hà Nội đề nghị vào cuộc điều tra việc hai nữ phóng viên của hai cơ quan này nhận được tin nhắn đe dọa sau khi thực hiện loạt bài phóng sự điều tra “bảo kê” tại chợ Long Biên (TP Hà Nội).
Vu “bao ke” cho Long Bien: Hai nu phong vien bi doa giet
 Hải "Gió", được cho là đàn em của Hưng "Kính" đang thu tiền xe của tiểu thương ở chợ Long Biên được phản ánh trước đó.
Theo đó, tối ngày 2/12, phóng viên Nguyễn Thị Liên (bút danh Liên Liên, công tác tại Ban thời sự Đài Truyền hình Việt Nam) nhận được tin nhắn từ số điện thoại xxxx933 với nội dung yêu cầu dừng việc điều tra “bảo kê” chợ Long Biên lại: "Mày dừng lại đi, đừng cố tình quay bọn tao nữa cũng chẳng làm gì được đâu. Tao nói một lần duy nhất và nếu mày không nghe lời thì cả nhà mày sẽ phải chết vì mày”.

Tiểu thương nói gì sau khi trùm bảo kê chợ Long Biên Hưng “kính” bị bắt?

(Kiến Thức) - Các tiểu thương hoạt động kinh doanh tại chợ đầu mối Long Biên (Hà Nội) đều đã biết tin trùm bảo kê Hưng "kính" bị Công an bắt, tạm giam. Một số tiểu thương vui mừng, thấy sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng.

Sáng ngày 5/1, một ngày sau khi trùm bảo kê chợ Long Biên - Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính” - SN 1963, trú tại số 11 phố Hàng Đậu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Nguyễn Hữu Tiến (tức Tiến “hói”, SN 1970, trú tại Thúy Ái 1, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), bị cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) bắt giữ để điều tra, làm rõ hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại chợ Long Biên, thì mọi hoạt động kinh doanh của các tiểu thương ở khu chợ này vẫn diễn ra bình thường.
Hầu hết, nhiều tiểu thương ở đây đều tỏ ra vui mừng hay tin Hưng “kính” cùng đàn em đang bị cơ quan chức năng bắt, tạm giam, họ thấy thấy được sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng trong vụ việc để trả lại sự bình yên, ổn định cho khu chợ để mọi hoạt động buôn bán diễn ra thuận lợi hơn.