Giang hồ truy sát ở Nam Định: Nguyên nhân gây án do đâu?

Trong lúc cả hai bên nói chuyện thì bạn trai của L. vốn là một đối tượng giang hồ cộm cán có quay sang chửi bới và ra lời thách đố với anh Lê Việt H…
 
 

Như báo Người Đưa Tin đã đưa tin, khoảng 21h30, ngày 06/4, anh Lê Việt H. (SN 1986), trú tại đường Bái, phường Lộc Vượng, TP. Nam Định điều khiển xe đạp điện chở con gái 20 tháng tuổi đang đi trên đường Mạc Thị Bưởi, TP. Nam Định thì bị khoảng 5 đối tượng ngồi trên xe ô tô 4 chỗ Mazda 3 màu đỏ (BKS 18.xxxxx) chặn đầu xe.
Các đối tượng giang hồ đã dùng hung khí dao, kiếm, lê AK truy sát dã man hai bố con. Sau khi thấy anh H. và con gái gục trên vũng máu, các đối tượng đã lên xe ô tô bỏ trốn.
Ngay lập tức, anh Lê Việt H. đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường do mất máu cấp không hồi phục trên cơ thể đa chấn thương nặng vùng đầu, ngực, bụng,...
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an TP.Nam Định đã xuống hiện trường điều tra, làm rõ các đối tượng gây án và tổ chức truy bắt.
Sáng 07/4, tại Bệnh viện Việt Đức, TP.Hà Nội, Công an tỉnh Nam Định đã cùng Phòng KTHS Công an tỉnh Nam Định khám nghiệm tử thi nạn nhân làm căn cứ xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.
Trao đổi với PV, chị Hoàng Thị Thanh Nga, chị vợ của nạn nhân H. cho biết, thời điểm năm 2013 - 2014, cô ruột anh H. có cho một đối tượng nữ tên là L. ở TP.Nam Định vay số tiền hơn 100 triệu đồng. Tuy nhiên, thay vì trả nợ như đã cam kết thì đối tượng L. lại chây ì, không chịu thanh toán số tiền đã vay.
Giang ho truy sat o Nam Dinh: Nguyen nhan gay an do dau?
 Người nhà đau đớn đưa thi thể anh H. về quê để làm thủ tục mai táng
Khoảng hơn một tháng trước, bà cô ruột đã nhờ anh H. cùng đi đến nhà L. nhiều lần đòi nợ và L. hứa hẹn chốt đến ngày 06/4/2017 sẽ trả. Khi đến hẹn, anh H. gọi điện thoại nhưng L. không muốn trả.
Trong lúc 2 bên đang nói chuyện điện thoại thì có một đối tượng là bạn trai L. là L.Tr. vốn là một đối tượng giang hồ cộm cán đứng bên cạnh chửi bới nên giữa hai bên xảy ra cãi chửi thách đố nhau...
Những tưởng sự vụ chỉ dừng tại đó thì buổi tối cùng ngày, trong lúc đi cùng với cô con gái, anh H. bất ngờ bị các đối tượng xã hội đen đi xe ô tô bất ngờ truy sát. Do không kịp phòng bị, anh H. đã bị chém gục với hàng chục vết đâm chém trên thân thể.
Một thông tin nữa mà chị Nga cũng cung cấp cho PV, cho đến thời điểm này, cháu gái con anh H. vẫn còn rất hoảng loạn. “Rất may các đối tượng đã không ra tay với cháu bé, không thì gia đình tôi không biết sẽ sống như thế nào. Bọn chúng thật dã man và tôi cũng mong rằng cơ quan công an sẽ sớm vây bắt được các đối tượng gây án” – chị Nga đau đớn thông tin.
Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Trùm giang hồ bắn súng hai tay nhiều người khiếp vía

Trong số những giang hồ cộm cán nổi danh tại đất Hà Nam, không thể không nhắc tới tên tướng cướp Bạch Văn Chanh, người Đồng Văn.

Trùm giang hồ Hà Nam - Bạch Văn Chanh, người Đồng Văn với tài bắn súng hai tay từng bắn trọng thương công an khiến nhiều người khiếp vía khi đối mặt. Tuy nhiên công an bắt hắn lại không tốn một viên đạn nào.
Tuy Chanh không cùng làng với vị giám đốc bị hai kẻ lạ mặt đi xe máy bắn chết khi đang đi lễ chùa Bảo Lộc 1 (phường Thanh Châu, TP. Phủ Lý), nhưng cũng thuộc dạng có số má đứng đầu đất Hà Nam thập niên 90. Ngay cả Đại ca giang hồ Hà Nam giết người vô cớ bên hồ cũng chỉ được xếp hàng "con cháu" so với tướng cướp khét tiếng một thời - Bạch Văn Chanh.

Bất ngờ với quán cơm chay “ăn tùy ý, trả tiền tùy tâm”

Một người phụ nữ từng bị ung thư dạ dày mở quán cơm chay Tùy Duyên (miễn phí) nằm đối diện cổng Bệnh viện K3 (Tân Triều, Hà Nội) luôn đông khách ra vào.

Bat ngo voi quan com chay “an tuy y, tra tien tuy tam”
 Quán cơm chay miễn phí Tuỳ Duyên của bà Nguyễn Thị Hoa đối diện cổng Bệnh viện K3 luôn đông khách ra vào, nhiều bệnh nhân đã trở thành khách quen của quán. 

Bản hợp đồng giết người giá 1 tỷ đồng của gã giang hồ

Nguyễn Tiến Dũng là gã giang hồ điều hành được dây ma túy khủng đã nhận  hợp đồng giết người với giá một tỷ đồng tại Bình Dương.

Trung tá Vương Quốc Huy - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy công an quận Long Biên cho biết, công an quận phối hợp với phòng cảnh sát hình sự, phòng cảnh sát ma tuý công an Hà Nội và công an Bình Dương triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma tuý do Nguyễn Tiến Dũng, tức "Dũng mượt" gã giang hồ 46 tuổi, trú tại tổ 9, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội cầm đầu.