Giang hồ chặn xe buýt đập phá ở Sài Gòn: Công an triệu tập

(Kiến Thức) - Công an đã triệu tập một số đối tượng mang theo hung khí chặn xe buýt đập phá ở trước GigaMall (quận Thủ Đức, TPHCM).
 

Ngày 24/12, Công an quận Thủ Đức  đã mời Lê Trung Chánh (27 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) và 7 đối tượng khác tới trụ sở để làm việc về việc dùng hung khí chặn xe buýt đập phá ở trước GigaMall gây xôn xao dư luận vào ngày 22/12.

Qua điều tra, công an xác định Chánh cùng 7 giang hồ khác có liên quan đến vụ việc.

Giang ho chan xe buyt dap pha o Sai Gon: Cong an trieu tap
 Chiếc xe buýt tại hiện trường.

Công an xác định nhóm này từng dùng đá tấn công xe buýt số 8 vào ngày 20/12 nằm ở đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận. Chiếc xe buýt bị hư hỏng, thiệt hại gần 60 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 22/12, tài xế Quách I Rắc (30 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) điều khiển xe buýt số 8 của HTX Quyết Thắng đi từ quận 8 đến Đại học Quốc gia TPHCM, quận Thủ Đức.

Giang ho chan xe buyt dap pha o Sai Gon: Cong an trieu tap-Hinh-2
 Chiếc xe buýt hư hỏng nặng.

Khi đến trạm dừng trước cổng GigaMall Thủ Đức, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức thì bất ngờ có nhóm giang hồ đi nhiều xe máy cầm hung khí áp sát.

Nhóm này chặn xe phía trước rồi cầm hung khí yêu cầu tài xế mở cửa xuống xe nói chuyện. Thấy nhóm này manh động nên tài xế không dám mở cửa. Nhóm giang hồ dùng đá, gậy gộc và hung khí tấn công vào kính xe buýt.

Giang ho chan xe buyt dap pha o Sai Gon: Cong an trieu tap-Hinh-3
 Công an tại hiện trường.

Tài xế và hành khách hoảng loạn, cố thủ trong xe. Một số hành khách bị kính văng trúng người. Sau khi gây án, nhóm đối tượng lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ án.

Hành trình “đi lậu” nhảy xe, trốn trong container từ Pháp sang Anh... đầy hãi hùng của người Việt

(Kiến Thức) - Để sang được Anh, những người nhập cư bất hợp pháp phải bỏ ra một số tiền lớn và phải trải qua hành trình “đi lậu” nhảy xe, trốn trong container từ Pháp sang Anh... đầy hãi hùng.

Mấy ngày qua, dư luận trong nước xôn xao về vụ việc 39 người chết ngạt trong chiếc container nghi có nạn nhân là người Việt Nam trên hành trình “đi lậu” đến nước Anh. Trên mạng xã hội, có nhiều bài viết được những người từng trong những chuyến hành trình “đi lậu” sang Anh thành công đã chia sẻ lại những cay đắng mà những phận “người rơm” (những người nhập cư bất hợp pháp) trên hành trình di chuyển ấy được gọi chung là những “thùng nhân” (những người phải đi trên thùng container) trong hành trình di chuyển khắc nghiệt đến nước Anh.
Trong đó có một bài viết thu hút sự quan tâm của dư luận của anh "Viet Tran" với tựa đề cũng đầy sự ám ảnh: “Góc nhìn của một thùng nhân”. Kiến Thức xin trích lược lại nội dung bài viết trên để giúp độc giả có hiểu biết thêm về những chuyến đi định mệnh của những người nhập cư bất hợp pháp sang Anh mà những người trong cuộc đã từng trải qua.

Xét xử 4 nhân viên Alibaba đập xe đoàn cưỡng chế

Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và 3 nhân viên Công ty Alibaba bị cáo buộc đập phá xe của đoàn cưỡng chế công trình sai phạm ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sáng 27/11, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đưa 4 nhân viên Công ty Alibaba gồm: Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (24 tuổi, ngụ Tiền Giang), Trần Quốc Tĩnh (24 tuổi, ngụ Quảng Nam), Huỳnh Ngọc Thiện (23 tuổi) và Phan Quỳnh Long (22 tuổi, cùng ngụ Gia Lai) ra xét xử về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản và Gây rối trật tự công cộng.
Xet xu 4 nhan vien Alibaba dap xe doan cuong che
Nhân viên Công ty Alibaba đập phá xe cuốc đoàn cưỡng chế. Ảnh: N.L. 

Toàn cảnh xét xử AVG - Mobifone trước nghị án: Thấy gì từ 13 bị cáo, án nào thuyết phục?

(Kiến Thức) - Phiên tòa xét xử vụ án Mobifone mua AVG đang bước vào phần nghị án. Dư luận đặt câu hỏi, từ các hành vi của các bị cáo trong các phiên xét xử vừa qua, mức án nào là thuyết phục.

Các bị cáo thừa nhận sai phạm, mong được khoan hồng