Giăng điện giật chết hai bố con, ném xác xuống sông phi tang

(Kiến Thức) - Phát hiện hai bố con dính lưới điện do mình giăng nên tử vong, Hữu không báo công an mà lẳng lặng mang xác hai nạn nhân ném xuống sông Hồng phi tang.

Công an tỉnh Thái Bình đang điều tra việc phát hiện xác chết của anh Nguyễn Văn Châu (SN 1971) và Nguyễn Trường An (SN 2003) trú tại thôn Ngô Xá (xã Nguyên Xá, Vũ Thư, Thái Bình) tại khu vực sông Hồng trên địa bàn thôn.
Cụ thể, đêm ngày 30/5, khi đi làm trở về nhà, chị Nguyễn Thị Hà (SN 1974) không thấy chồng và con trai Trường An đâu. Trước đó, hai bố con đi bắt cua từ chập tối. Bình thường đến 22h, hai bố con đều về đúng giờ nên chị Hà cảm thấy có chuyện chẳng lành. Ngay sau đó, chị Hà đã đến nhà họ hàng, hàng xóm nhờ tìm giúp nhưng không có kết quả.
Đến 7h sáng 31/5, người dân phát hiện xác anh Nguyễn Văn Châu tại khu vực sông Hồng gần nhà. Đến khoảng 22h đêm, cách khu vực phát hiện xác anh Châu 5m, người thân lại bàng hoàng phát hiện xác nạn nhân Nguyễn Trường An là con anh Châu.
Khu vực phát hiện xác chết hai bố con.
 Khu vực phát hiện xác chết hai bố con.
Ngay khi nhận được sự việc, Công an xã Nguyên Xá đã báo cáo lên Công an huyện Vũ Thư (Thái Bình) để phối hợp điều tra. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, các nạn nhân đã bị điện giật chết trước khi bị ném xuống sông, bởi trên người các nạn nhân đều có những vết cháy xém. Cơ quan điều tra đặt ra giả thiết, khả năng lớn là bố con anh Châu đã chết ở một khu vực khác nhưng được phi tang xác xuống đây.
Bằng các nghiệp vụ điều tra, cơ quan công an nhận thấy đối tượng Đoàn Văn Hữu (SN 1970) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã triệu tập Hữu lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Hữu khai nhận đặt bẫy điện gây ra cái chết cho bố con anh Châu.
Cụ thể, vào lúc 22h đêm 30/5, Hữu phát hiện bố con anh Châu bị điện giật chết bên bờ ao nhà mình. Do lưới điện Hữu tự giăng nên lo sợ, Hữu đã ngắt điện rồi mang xác hai bố con anh Châu ra sông Hồng phi tang để che giấu hành vi của mình. Những đồ vật hai cha con anh Châu mang theo Hữu cũng phi tang ở những khu vực khác nhau.
Gia đình các nạn nhân đau đớn khi mất đi người thân.
 Gia đình các nạn nhân đau đớn khi mất đi người thân.
Trưởng thôn Ngô Xá ông Nguyễn Xuân Thu cho biết: "Hữu có mối quan hệ họ hàng với bố con anh Châu nên việc Hữu phi tang xác khiến cả làng ai nấy đều bất ngờ. Hơn nữa, bản thân Hữu cũng hòa vào cả làng đi tìm bố con anh Châu, nào ngờ đó chỉ là hành động để nhằm che đậy tội ác của mình".
Vụ việc đang được cơ quan công an tỉnh Thái Bình làm rõ…

Tàu Đna 90152 bị Trung Quốc đâm chìm được trục vớt thành công

Tàu cá Đna 90152 đã được trục vớt lên bờ trong hình dạng móp méo do bị tàu Trung Quốc đâm chìm ngày 26/5.

Sau khi tàu Đna 90152 bị chìm đã được tàu cá và tàu kiểm ngư kéo hàng trăm hải lý về đến vịnh Đà Nẵng vào tối 1/6. Sau đó, cơ quan chức năng đã thay mặt gia đình chủ tàu thuê Hợp tác xã (HTX) Trục vớt sữa chữa đóng tàu Bắc Mỹ An (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) trục vớt.
Sau khi tàu Đna 90152 bị chìm đã được tàu cá và tàu kiểm ngư kéo hàng trăm hải lý về đến vịnh Đà Nẵng vào tối 1/6. Sau đó, cơ quan chức năng đã thay mặt gia đình chủ tàu thuê Hợp tác xã (HTX) Trục vớt sữa chữa đóng tàu Bắc Mỹ An (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) trục vớt. 
Ông Văn Sỹ, Chủ nhiệm HTX cho biết, con tàu bị lật úp nên phải dùng cần cẩu để kéo ngửa tàu lên rồi cho thợ lặn kê phao dưới đưới đáy tàu và bơm hơi vào phao để nâng nổi tàu lên khỏi mặt nước. Sau đó, tàu mới lai dắt tàu từ từ vào bờ. Phương án này rất tốn thời gian và khó khăn nhưng giữ được nguyên trạng cho con tàu.
Ông Văn Sỹ, Chủ nhiệm HTX cho biết, con tàu bị lật úp nên phải dùng cần cẩu để kéo ngửa tàu lên rồi cho thợ lặn kê phao dưới đưới đáy tàu và bơm hơi vào phao để nâng nổi tàu lên khỏi mặt nước. Sau đó, tàu mới lai dắt tàu từ từ vào bờ. Phương án này rất tốn thời gian và khó khăn nhưng giữ được nguyên trạng cho con tàu.

Nhận diện sát nhân của những xác chết không đầu

(Kiến Thức) - Hàng loạt vụ án giết người với những hành vi dã man như gọt đầu ngón tay, chặt tứ chi, thậm chí cắt đầu để phi tang xảy ra thời gian qua khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

21h30 ngày 23/5, ông H.Q.D (32 tuổi, thường trú Đồng Nai) đến Công an phường 8, quận Gò Vấp, trình báo ngửi được mùi hôi thối phát ra từ phòng trọ số 404 trong ngôi nhà trọ do ông D. làm chủ. Khi lực lượng chức năng đến phá cửa để vào bên trong thì phát hiện thi thể một thanh niên không đầu, không tay chân nằm trong nhà vệ sinh, đang trong giai đoạn phân hủy.
 21h30 ngày 23/5, ông H.Q.D (32 tuổi, thường trú Đồng Nai) đến Công an phường 8, quận Gò Vấp, trình báo ngửi được mùi hôi thối phát ra từ phòng trọ số 404 trong ngôi nhà trọ do ông D. làm chủ. Khi lực lượng chức năng đến phá cửa để vào bên trong thì phát hiện thi thể một thanh niên không đầu, không tay chân nằm trong nhà vệ sinh, đang trong giai đoạn phân hủy.