Giận vợ, phi công lái máy bay đâm vào nhà tự sát

Cảnh sát Mỹ cho biết một phi công vừa thiệt mạng sau khi lái máy bay đâm vào nhà riêng của mình ở bang Utah.

Vụ việc lái máy bay đâm vào nhà của mình tự sát được tờ PLO cho hay:
Một phi công gần đây đã lái một chiếc máy bay cỡ nhỏ đâm vào chính căn nhà của mình ở thành phố Salt Lake, Utah, Mỹ khi vợ con vẫn còn đang ở trong nhà.
Gian vo, phi cong lai may bay dam vao nha tu sat
 Duane Youd, 47 tuổi, phi công máy bay chuyên nghiệp. Ảnh: CBS News 
Sự việc kỳ lạ đã diễn ra vào hôm 13-8, sau khi ông Duane Youd, 47 tuổi, một phi công máy bay chuyên nghiệp vừa bị bắt giữ vì tội bạo lực gia đình. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết nguyên nhân sâu xa có thể là vụ tranh chấp nội bộ giữa Duane và vợ của ông.
Trước đó, tối 12-8, văn phòng cảnh sát trưởng Utah nhận được nhiều cuộc gọi từ hàng xóm Duane Youd, cho biết ông này đã đánh một phụ nữ. Duane Youd sau đó bị bắt giam và khai báo rằng vợ chồng ông đã uống say sau đó cãi vã và ông đã đánh vợ mình.
Gian vo, phi cong lai may bay dam vao nha tu sat-Hinh-2
 Một số hình ảnh tại hiện trường cho thấy căn nhà bị phá hủy nặng nề cùng với chiếc máy bay.
Khoảng 12 giờ 30 phút sáng 13-8, Duane Youd được bảo lãnh về nhà. Không lâu sau đó, ông ta lái chiếc máy bay Cessna 525 đâm thẳng vào nhà riêng của mình, theo CBS News.
Duane Youd tử vong tại chỗ khi lái chiếc máy bay đâm sầm vào nhà mình, riêng vợ và con trai của ông may mắn sống sót. Một số hình ảnh tại hiện trường cho thấy căn nhà bị phá hủy nặng nề cùng với chiếc máy bay.
Trung sĩ Noemi Sandoval, đến từ Sở Cảnh sát Payson, cho biết chiếc máy bay nói trên thuộc về một công ty mà Youd làm việc, đồng thời nói rằng cảnh sát vẫn chưa xác định được động cơ gây án của ông ta.
Cũng theo bà Sandoval, hôm 12-8 là lần thứ hai Youd bị bắt giam vì hành hung vợ kể từ năm 2017.

7 người trong một gia đình chết bí ẩn trong tư thế treo cổ

7 thành viên trong một gia đình bao gồm 2 trẻ em được phát hiện treo cổ chết bí ẩn bên trong ngôi nhà của họ ở phía Đông Ấn Độ, cảnh sát địa phương hôm nay (31.7) cho biết.

Cụ thể, gia đình này sống ở Ranchi, thủ phủ bang Jharkhand ở phía Đông Ấn Độ. Các nạn nhân bao gồm 2 phụ nữ và 3 đàn ông cùng với hai đứa trẻ. Cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ tự sát tập thể.

Cảnh sát Hong Kong phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi tại sân bay

Cảnh sát Hồng Kông (Trung Quốc) hôm 17-8 đã tổ chức cuộc điều tra sau khi một em bé sơ sinh được tìm thấy trong túi nilon tại nhà vệ sinh Cảng hàng không quốc tế Hồng Kông.

Canh sat Hong Kong phat hien be so sinh bi bo roi tai san bay
 
Vụ việc chỉ được biết đến vào khoảng 11h30 sáng 17-8, khi nhân viên vệ sinh dọn dẹp nhà vệ sinh nữ, nằm ở khu sảnh vực giới hạn gần cửa bay số 1, và tình cờ phát hiện một bé sơ sinh bị bọc trong chiếc túi nilon. Tại thời điểm này, sức khỏe đứa trẻ đã vô cùng yếu.

Nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của cựu Tổng Thư Ký LHQ Kofi Annan

(Kiến Thức) - Cuộc đời và sự nghiệp của cựu Tổng thư ký Kofi Annan gần như gắn liền với mong ước tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho nhân loại, thậm chí ông còn hy sinh cả tình yêu của mình cho một thế giới không còn đói nghèo và bệnh tật.

Nhin lai cuoc doi va su nghiep cua cuu Tong Thu Ky LHQ Kofi Annan
 Theo thông báo chính thức từ Liên Hợp Quốc, cựu Tổng thư ký thứ 7 của tổ chức này ông Kofi Annan vừa qua đời ở tuổi 80 sau ít ngày điều trị một cơn bạo bệnh tại bệnh viện ở Bern, Thụy Sĩ. Thông báo của Liên Hợp Quốc (LHQ) về sự ra đi của ông Kofi Annan ca ngợi cố Tổng thư ký là người “cam kết sâu sắc với chủ nghĩa toàn cầu và đấu tranh cả đời cho một thế giới hòa bình và công bằng hơn”. Ảnh: Electra Maroc.