Giám đốc điện lực phóng ẩu, đâm chết 2 cán bộ thị trường

Giám đốc Công ty Điện lực Lê Chân điều khiển ô tô biển xanh chạy bạt mạng, tông chết 2 cán bộ của Đội quản lý thị trường. 

Giám đốc Công ty Điện lực Lê Chân (Hải Phòng) điều khiển ô tô biển xanh chạy bạt mạng trên đường phố Hải Phòng chiều 4/3 đã tông vào 2 cán bộ của Đội quản lý thị trường quận Dương Kinh, khiến cả 2 người cùng thiệt mạng.
Tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông kinh hoàng vào chiều ngày 4/3, tại đường 353 thuộc Tổ 2, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng khiến 2 người thiệt mạng.
Hiện Công an quận Dương Kinh đã ra quyết định tạm giữ hình sự người điều khiển xe ô tô biển xanh 51A - 3020 gây tai nạn là Đinh Văn Bút (SN 1955, Giám đốc Công ty điện lực quận Lê Chân, Hải Phòng) để phục vụ công tác điều tra.
Xe do ông Bút điều khiển gây tai nạn.
 Xe do ông Bút điều khiển gây tai nạn.
Trước đó, hồi 13h30 phút ngày 4/3, tại đường 353, phường Hải Thành, ông Đinh Văn Bút điều khiển xe ô tô biển xanh 51A - 3020, (chạy hướng từ Đồ Sơn về Hải Phòng) đã tông vào xe mô tô BKS 16M9 - 3709 do anh Trịnh Văn Lành (SN 1984, trú tại xã Mỹ Đức, huyện An Lão, Hải Phòng) điều khiển phía sau chở ông Nguyễn Đức Toàn (SN 1959, trú tại xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng). Cả 2 người là cán bộ của Đội quản lí thị trường quận Dương Kinh.
Hậu quả, ông Toàn chết tại chỗ, còn anh Lành bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng. Song đến khoảng 20h cùng ngày thì anh Lành cũng tử vong.
Người dân chứng kiến sự việc cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô do ông Bút điều khiển chạy bạt mang trên đường với tốc độ rất cao.
Khi xảy ra tai nạn, cú va chạm mạnh đã khiến 1 nạn nhân bị hất lên kính xe ô tô, tha đi tới vài chục mét. Người điều khiển phương tiện trong xe chỉ chịu dừng lại khi nhân dân đuổi theo yêu cầu dừng

Ngồn ngộn bãi xe sắt vụn giữa Thủ đô

(Kiến Thức) - Ở bến đỗ xe Mỹ Đình I, huyện Từ Liêm, Hà Nội có hàng trăm xe máy phơi sương, nắng... biến thành đống sắt vụn, khiến mọi người xót xa.

Bến đỗ xe Mỹ Đình I ở ngõ P2 đường Lê Quang Đạo, huyện Từ Liêm, Hà Nội có hàng trăm xe máy đắt tiền đang biến thành sắt vụn.
Bến đỗ xe Mỹ Đình I ở ngõ P2 đường Lê Quang Đạo, huyện Từ Liêm, Hà Nội có hàng trăm xe máy đắt tiền đang biến thành sắt vụn.

Đâm chết em trai rồi nhanh chân bỏ trốn

(Kiến Thức) - Bùi Quang Tuấn bình thường vốn là người “hiền như đất” nhưng cứ mỗi lần uống rượu về là nổi cơn thịnh nộ. Ngày 2/3, y đâm chết em trai trong cơn say.

Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đang truy bắt đối tượng Bùi Quang Tuấn (43 tuổi), trú tại Buôn Yễ, xã EaKênh, huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.
Trước đó, chiều ngày 2/3, sau khi uống rượu về, Tuấn bị em trai là Bùi Quang Hiền (37 tuổi) trách móc, la mắng. Hai người vốn đã có nhiều mâu thuẫn tích tụ từ cách đây 5 năm.