Giải Nobel Hóa học 2015 đã có chủ

Ba nhà khoa học Tomas Lindahl, Paul Modrich, Aziz Sancar là đồng chủ nhân của giải Nobel Hóa học 2015.

Theo The Hindu hôm 7/10, ba nhà khoa học Tomas Lindahl thuộc Viện nghiên cứu Francis Crick (Anh), Paul Modrich làm việc tại Viện Y học Howard Hughes và Khoa y học thuộc ĐH Duke (Mỹ) và Aziz Sancar đến từ ĐH Bắc Carolina (Mỹ) đã lập được bản đồ ở cấp độ phân tử về cách thức tế bào sửa chữa những AND bị hư hại và bảo vệ thông tin di truyền.
Chân dung ba chủ nhân Giải Nobel Hóa học năm 2015 (Ảnh: AP)
 Chân dung ba chủ nhân Giải Nobel Hóa học năm 2015 (Ảnh: AP)
Công trình của họ giúp cung cấp kiến thức cơ bản về hoạt động của một tế bào sống. Thông qua đó giúp cho quá trình phát triển những liệu pháp chữa trị ung thư mới.
Là đồng chủ nhân của giải Nobel Hóa học 2015, ba nhà khoa học trên sẽ chia nhau khoản tiền thưởng 8 triệu crown Thụy Điển (khoảng 1,1 triệu USD).
Năm ngoái, ba nhà khoa học Eric Betzig thuộc Viện Y học Howard Hughes (Mỹ), William E. Moerner thuộc ĐH Stanford (Mỹ) và Stefan W. Hell đến từ Viện Hóa lý sinh Max Planck và Trung tâm Nghiên cứu ung thư Đức đã trở thành đồng chủ nhân của giải thưởng Nobel Hóa học 2014 vì có công mở ra một cánh cửa vào "thế giới nano" thông qua việc phát triển kỹ thuật kính hiển vi phát huỳnh quang siêu phân giải.

Thanh niên đánh gãy tay CSGT, cầm gạch ném người đi đường

Tại cơ quan điều tra, thanh niên đánh gãy tay CSGT, cầm gạch ném người đi đường đã khai nhận hành vi phạm tội của mình là do say rượu.

Khoảng 21h ngày 5/10, tổ công tác do trung tá Phạm Văn Tuyến - Đội phó Đội CSGT số 14 (thuộc Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) chỉ huy làm nhiệm vụ đảm bảo ATGT tại khu vực đầu đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện bất thường.

Bắt giữ cả kho súng giấu trên xe tải ở Bình Dương

(Kiến Thức) - Trong lúc tuần tra trên Quốc lộ 13, tổ tuần tra Công an huyện Bàu Bàng đã phát hiện và bắt giữ cả kho súng giấu trên xe tải.

Trong lúc tuần tra trên Quốc lộ 13, đoạn gần bia chiến thắng Bàu Bàng, Bình Dương lúc rạng sáng 6/10, tổ tuần tra Công an huyện Bàu Bàng đã phát hiện xe ôtô tải BKS 51C-63766 có dấu hiệu khả nghi nên ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra.
Bất ngờ, chủ lô hàng tung cửa xe chạy trốn và đã bị lực lượng chức năng tiến hành vây bắt khi đang lẩn trốn trong một vườn cao su thuộc xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng.
Bát giũ cả kho súng giáu tren xe tải ỏ Bình Duong
Lô hàng bị bắt giữ rạng sáng nay. 

Giải Nobel Văn học: Bao giờ mới đến Việt Nam?

- Vậy là Giải Nobel về Văn học năm nay được trao cho Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc mà không phải là… thi sĩ Việt Nam. Nghe đâu trước đó, có dư luận ồn ào ta cũng gửi hồ sơ kèm hàng chục ký lô thơ thiền của một tác giả nào đó đi… tranh giải.

Tôi có ông bạn, cũng dân “buôn chữ” với nhau, thường than vãn: “Dạo này tôi phải xa lánh văn vẻ và thơ thẩn ông ạ, lắm lúc còn thấy ghét. Tưởng đó là cảm giác của riêng mình, nhưng không. Hôm ngồi cà phê với gã bạn, nói chuyện mới biết gã cũng cảm giác như tôi. Gã “căm thù” thơ và nhà thơ ra mặt”.

Tôi mới hỏi lý do tại sao. Ông bạn khề khà: “Tôi lúc đầu cũng thắc mắc như ông. Hỏi ra mới biết cái sự “thù hằn” trên của gã bắt nguồn từ vị Tổng biên tập - sếp gã. Sếp thích thơ và thích “mần thơ”, dĩ nhiên đó là cái tốt. Nhưng hoảng nhất là sếp bỏ tiền túi ra nhờ nhà xuất bản in hàng trăm quyển rồi đem tặng cho các anh em trong tòa soạn mình lẫn tòa soạn bạn, sau đó bảo anh em đọc để cảm nhận, rồi bình, rồi viết, rồi gửi bài đăng báo thì... "chuối" hết chịu nổi”. Nói xong, bạn tôi thở dài.

Trước đó, có dư luận từng cho rằng thơ của tác giả Hoàng Quang Thuận từng được gửi đi để cử giải thưởng Nobel.
Trước đó, có dư luận từng cho rằng thơ của tác giả Hoàng Quang Thuận từng được gửi đi để cử giải thưởng Nobel.