Giải cứu thanh niên bị bán sang Campuchia: “...Cháu như được sinh ra lần hai”

Nhìn con trai an toàn trở về sau những ngày bị bán ra nước ngoài, bị cưỡng bức lao động, người mẹ đã không khỏi nghẹn ngào, xúc động viết tâm thư gửi lực lượng công an.

Vừa qua, chị D.T.S (SN 1982, trú xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã viết thư bày tỏ lòng biết ơn đến lực lượng công an địa phương vì đã không ngại hiểm nguy, giải cứu con trai chị bị kẻ gian lừa bán làm việc tại nước ngoài trở về.
Trước đó, ngày 26/9, sau khi tiếp nhận được thông tin về việc con trai Nguyễn Anh T. (2001) bị kẻ gian lừa bán sang làm việc tại một công ty đánh bạc trực tuyến ở Campuchia, bị cưỡng bức lao động, muốn trở về nước phải gửi 250 triệu đồng sang để chuộc về; chị S. đã tới Công an xã Kỳ Thượng trình báo sự việc, cầu cứu sự giúp đỡ.
Giai cuu thanh nien bi ban sang Campuchia: “...Chau nhu duoc sinh ra lan hai”
Mẹ con chị S. chụp ảnh cùng đại diện Công an xã Kỳ Thượng sau khi em T. được giải cứu về nước - Ảnh: Công an cung cấp 
Theo chị S., ngày 16/2, với mục đích tìm kiếm việc làm, T. đã lên mạng xã hội facebook tìm kiếm thông tin. Quá trình tìm hiểu, T. được giới thiệu một công việc với số tiền lương từ 30 triệu đến 50 triệu đồng/ tháng (đã trừ tiền ăn, tiền ở), không yêu cầu bằng cấp, không yêu cầu ngoại ngữ. Do nhận thức chưa đầy đủ nên T. đã tin theo và trốn gia đình qua Campuchia làm việc.
Tại đất khách, trong tuần đầu tiên, T. được đưa vào làm việc tại một quán ăn; sau đó, T. bị bán và được đưa vào làm việc liên quan đến máy tính cho một Công ty Trung Quốc tại Khu tự trị O' Smach. Đến cuối tháng 9/2024, T. gọi điện về nhà thông báo bị công ty bắt chuộc số tiền 250 triệu đồng mới được thả về nước, nếu không sẽ bị đánh đập, thậm chí có thể bị giết chết.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Kỳ Thượng đã kịp thời động viên, làm công tác tư tưởng giúp chị S. và gia đình ổn định tâm lý cũng như hướng dẫn cách lấy thông tin từ con trai chị trong những lần liên lạc để phục vụ giải cứu. Thông qua mối quan hệ, liên lạc, Công an xã đã trao đổi thông tin với các cá nhân, cơ quan chức năng tại Campuchia nhờ xác minh sự việc, xác định vị trí và tiến hành giải cứu em T. Đến giữa tháng 10/2024, Cảnh sát Campuchia đã giải cứu thành công T. khi đang bị tạm giữ tại Khu tự trị O' Smach, tỉnh Oddar Meanchey. Sau thời gian hoàn thiện các thủ tục theo quy định, đến ngày 14/11, nước bạn đã bàn giao T. cho cơ quan chức năng Việt Nam tại Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Đến ngày 16/11, T. đã về địa phương an toàn.
Giai cuu thanh nien bi ban sang Campuchia: “...Chau nhu duoc sinh ra lan hai”-Hinh-2
Một phần bức tâm thư chị S. viết gửi Công an xã Kỳ Thượng - Ảnh: Công an cung cấp 
Trong niềm vui mừng khôn xiết khi thấy con trở về an toàn , chị S. đã viết thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã Kỳ Thượng. Thư viết: "Qua sự việc này, tôi viết tâm thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, cảm kích vô cùng đối với Công an xã Kỳ Thượng. Các đồng chí đã không ngại khó, ngại khổ ngày đêm tìm đủ mọi cách để giúp đỡ nhân dân với tinh thần vô tư, trong sáng, hết mình, đặc biệt khi người dân gặp hoạn nạn. Gia đình tôi cũng mong muốn cấp Đảng uỷ, chính quyền xã Kỳ Thượng có hình thức khen thưởng để động viên và lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng người dân chúng tôi".
Những lời cảm ơn của chị S. đã làm ấm lòng và tiếp thêm sức mạnh, ý chí cùng tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của mỗi CBCS Công an. Hành động của CBCS Công an xã Kỳ Thượng đã góp phần làm lan tỏa, nhân lên những hình ảnh đẹp, việc làm đầy ý nghĩa, mang đậm tính nhân văn sâu sắc của toàn lực lượng trong việc giữ gìn, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
>>> Xem thêm video: “Thót tim” khoảnh khắc giải cứu cô gái có ý định nhảy lầu tự tử
  

Vụ ngộ độc sau ăn bánh mỳ, Bộ Y tế chỉ đạo làm rõ

Số người bị ngộ độc nghi do ăn bánh mì tại TP Vũng Tàu… tăng lên hơn 200. Cục ATTP (Bộ Y tế) yêu cầu Sở Y tế Bà Rịa Vũng Tàu khẩn trương điều tra, xử lý...

Lãnh đạo Bệnh viện Vũng Tàu cho biết đến 22h ngày 27/11, đã có 170 ca nhập vào bệnh viện này cấp cứu ngộ độc thực phẩm. Trong 170 ca, hiện vẫn còn 117 người ở lại điều trị nội trú, tiếp tục theo dõi, trong đó có 10 trường hợp theo dõi cấp cứu. Ngoài ra, theo báo cáo của Phòng Y tế TP Vũng Tàu, còn có 35 ca đến Trung tâm y tế Liên doanh Vietsovpetro điều trị ngộ độc thực phẩm. Như vậy tại cả hai cơ sở y tế, số người nghi ngộ độc thực phẩm lên đến hơn 200 người. Các bệnh nhân ăn bánh mì mua ở cửa hàng "Cô Ba" tại TP Vũng Tàu từ tối 26/1
Vu ngo doc sau an banh my, Bo Y te chi dao lam ro
Những bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mỳ được điều trị tại Bệnh viện Vũng Tàu 

Hà Nội triền miên giải cứu: Những đống dưa hấu khắp vỉa hè

Ở Hà Nội, dưa hấu nằm la liệt vỉa hè chờ được giải cứu, giá chỉ vài nghìn đồng 1kg.

Ha Noi trien mien giai cuu: Nhung dong dua hau khap via he
Đang vào chính vụ thu hoạch dưa hấu ở nhiều tỉnh phía Nam, nhưng người nông dân lại rơi nước mắt vì loại quả này rớt giá thê thảm, rẻ như cho.
Ha Noi trien mien giai cuu: Nhung dong dua hau khap via he-Hinh-2
Nguyên nhân do ùn ứ nông sản ở các cửa khẩu phía Bắc, dưa hấu gặp khó trong việc xuất khẩu sang Trung Quốc.

Infographic: Những lời khai “giật mình” của bị cáo chuyến bay giải cứu

Những lời khai của các bị cáo trong đại án chuyến bay giải cứu, vốn từng giữ những cương vị quan trọng khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng.

Infographic: Nhung loi khai “giat minh” cua bi cao chuyen bay giai cuu