Giải cứu bé gái 13 tuổi bị lừa bán sang nước ngoài

Cháu Lò P.L. (huyện Mường Ảng, Điện Biên) quen một người phụ nữ qua mạng xã hội, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar.

Ngày 23/4, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP giải cứu thành công cháu gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài về tới cửa khẩu quốc tế Cầu Treo an toàn.

Được biết, nạn nhân là cháu Lò P.L., người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng (Điện Biên).

Theo thông tin ban đầu, tháng 9/2022, cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Giai cuu be gai 13 tuoi bi lua ban sang nuoc ngoai
Cháu L. được lực lượng chức năng giải cứu thành công. 

Đến tháng 12/2023, cháu L. lại bị các đối tượng bán cho một công ty Trung Quốc ở đặc khu kinh tế tỉnh Bò Kẹo (Lào). Ở đây cháu bị ép lao động, làm việc vất vả, nếu muốn thoát khỏi đây, các đối tượng yêu cầu cháu thông báo với gia đình đưa số tiền chuộc là 10.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 350 triệu đồng) nên cháu đã tìm cách viết đơn kêu cứu tới BĐBP Hà Tĩnh.

Sau khi giải cứu thành công, lực lượng chức năng đã tiến hành bàn giao cháu Lò P.L. cho Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh (Hà Nội) để hỗ trợ tâm lý, sức khỏe trước khi bàn giao cháu cho gia đình.

Hiện, vụ việc đang lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng trong đường dây.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bị bán sang Trung Quốc, cô gái 20 tuổi thành kẻ buôn người:

(Nguồn: THĐT)

Diễn biến mới nhất vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Do chơi bời, đánh bạc dẫn đến nợ nần không còn khả năng chi trả, đối tượng Nguyễn Minh Toàn đã lên ý định mang búa đi cướp tiệm vàng.

Sau hơn 4h gây án, Nguyễn Mình Toàn (SN 1994, trú tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh) - thủ phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng Kim Sơn Hiền tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Can Lộc bắt giữ.

Dien bien moi nhat vu cuop tiem vang o Ha Tinh
Đối tượng Nguyễn Minh Toàn tại cơ quan cảnh sát điều tra. 
Làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra, đối tượng Nguyễn Minh Toàn khai nhận, do chơi bời, đánh bạc dẫn đến nợ không có tiền để chi trả nên chiều tối ngày 17/4 Toàn đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản bán lấy tiền trả nợ.
Theo đó, tối 17/4, Toàn điều khiển xe ô tô BKS 38A – 113.80 đi từ thành phố Hà Tĩnh chạy theo quốc lộ 1A ra đến Thị trấn Nghèn lòng vòng quan sát. Khi đi qua cửa hàng kinh doanh vàng bạc Kim Sơn Hiền phát hiện thấy sơ hở nên Toàn đã chạy xe đến chỗ vắng, lấy băng dính che biển số xe.

Lung linh, huyền ảo Lễ hội khai trương Du lịch biển Hà Tĩnh 2024

Lễ hội khai trương Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 là chuỗi các hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá đến du khách gần xa; thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển...

Tối 21/4, tại bãi biển Thiên Cầm (thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh - Thanh âm ngày nắng mới”.

Lung linh, huyen ao Le hoi khai truong Du lich bien Ha Tinh 2024
 Ông Lê Ngọc Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu khai mạc buổi lễ.
Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Lê Ngọc Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Lễ hội khai trương Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 là chuỗi các hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá giá trị, tài nguyên và sản phẩm du lịch của Hà Tĩnh đến với du khách gần xa; kêu gọi, thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đây cũng là hoạt động cụ thể, thiết thực, khẳng định quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh luôn đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư du lịch; thể hiện sự quyết tâm của tỉnh trong nỗ lực góp phần đưa du lịch Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững.

Mê gái xinh quen qua mạng, thanh nhiên suýt mất lục phủ ngũ tạng

Mê đắm gái xinh quen qua mạng, thanh niên này bay sang Thái Lan để gặp gỡ, nào ngờ rơi vào tay băng nhóm chuyên lừa đảo, suýt chút nữa đã bị cướp mất nội tạng.

Thời gian gần đây, các vụ lừa đảo xuyên quốc gia đã lan rộng, phương thức hoạt động của các nhóm lừa đảo liên tục thay đổi, nếu không cẩn thận, bạn có thể sập bẫy.
Một người đàn ông họ Tằng, 28 tuổi, đến từ Hong Kong, trước đó đã quen một nữ cư dân mạng qua Instagram (IG). Hai người nảy sinh tình cảm, anh Tằng bay đến Thái Lan thăm bạn gái, ai ngờ bị rơi vào bẫy bọn buôn người, suýt mất cả mạng.