Giả vờ bị bắt cóc, người phụ nữ lĩnh án 1 năm tù

Người phụ nữ giả vờ bị bắt cóc ở Alabama (Mỹ) đã bị kết tội khai báo gian dối với cảnh sát và bị kết án một năm tù. Ngoài ra, cô còn phải nộp tiền bồi thường.

Carlee Russell, 26 tuổi, bị buộc tội khai báo gian dối cho cảnh sát sau khi giả vờ bị bắt cóc và gây chú ý trên toàn quốc hồi tháng 7 năm nay.
Một thẩm phán đã kết luận Russell có tội tại phiên tòa xét xử ở tòa án thành phố hôm 11/10, yêu cầu cô phải trả 18.000 USD tiền bồi thường và phải ngồi tù một năm.
Gia vo bi bat coc, nguoi phu nu linh an 1 nam tu
Carlee Russell bị kết án một năm tù sau khi giả vờ bị bắt cóc. Ảnh: SỞ CẢNH SÁT HOOVER. 
Trước đó, Russell đã thu hút sự chú ý của cả nước vào ngày 13/7 sau khi cô biến mất bên lề đường cao tốc ở Alabama.
Trước đó, Russell đã gọi điện cho 911 và báo cáo rằng cô ấy nhìn thấy một đứa trẻ mặc tã đang chạy bên đường. Russell trở về nhà cha mẹ cô 48 giờ sau đó và khai rằng cô đã bị một người đàn ông cùng một phụ nữ bắt cóc và họ dùng đứa trẻ làm mồi nhử.
Cô khẳng định cặp đôi đã chụp ảnh khỏa thân của cô và bịt mắt cô ở phía sau một chiếc xe bán tải.
Các nhà điều tra không thể xác minh hầu hết câu chuyện của Russell và vào ngày 24/7, cô đã đưa ra một tuyên bố thừa nhận đó là bịa đặt.
Cô nhanh chóng bị buộc tội hai tội báo cáo sai sự việc, một tội nhẹ.
Cảnh sát trưởng Hoover Nick Derzis cho biết: “Quyết định của cô ấy đêm đó đã tạo ra sự hoảng loạn và báo động cho người dân thành phố của chúng tôi và thậm chí trên toàn quốc khi mối lo ngại ngày càng tăng rằng một kẻ bắt cóc đang mất tích và chúng sử dụng một đứa trẻ nhỏ làm mồi nhử”.
Bộ trưởng Tư pháp Alabama Steve Marshall cho biết: “Chúng tôi coi đây là một tội ác. Đã mất rất nhiều thời gian và nguồn lực được sử dụng đáng kể do cuộc điều tra này”.
Thẩm phán thành phố Brad Bishop cuối cùng đã tuyên cho Russell hình phạt tối đa là một năm tù, một động thái khiến các luật sư của cô lập tức kháng cáo quyết định này.
Luật sư Emory Anthony của Russell nói với các phóng viên: “Họ đang cố gắng tăng thêm thời gian ngồi tù, điều mà chúng tôi hoàn toàn không đồng ý”.
Anthony nói rằng những người phạm tội lần đầu như Russell bị kết tội nhẹ Loại A thường không bị bỏ tù.

Cô gái không ngờ “mẹ nuôi” chính là kẻ bắt cóc mình

Gần 20 năm sau khi sinh, một bà mẹ ở Mỹ mới được gặp lại cô con gái ruột bị bắt cóc. Nhưng trớ trêu thay, đứa con ruột lại coi kẻ bắt cóc là mẹ ruột và dành tình cảm sâu đậm.

18 năm trước, bà mẹ người Mỹ tên Shanara Mobley đã bị kẻ bắt cóc giả danh nhân viên y tá giả bế con gái ngay trước mắt mình chỉ 8 tiếng sau khi sinh.
Cụ thể, vào ngày 10/7/1998, bé gái sơ sinh Kamiyah Mobley chào đời tại Đại học Y thành phố Jacksonville thuộc bang Florida của Mỹ. Nhưng sau 8 tiếng ra đời, một người tự xưng là y tá đã vào phòng của sản phụ Shanara Mobley (16 tuổi) và bế Kamiyah đi với lý do kiểm tra sức khỏe. Từ đây, bé gái một đi không trở lại.

Tham gia thử thách nuốt kẹo dẻo, người phụ nữ tử vong vì nghẹn

Một bà mẹ hai con người Anh đã tử vong bị nghẹn khi tham gia thử thách nuốt kẹo dẻo để quyên tiền cho đội bóng bầu dục của con trai cô ấy.

Tai nạn thương tâm xảy ra tối 7/10 trong buổi biểu diễn gây quỹ tại Câu lạc bộ bóng bầu dục Beddau, gần Pontypridd, South Wales (Anh).
Natalie Buss, 37 tuổi, đã thắng một trò chơi bingo và được mời lên sân khấu để tham gia thử thách trò chơi tiệc tùng. Những người chứng kiến cho biết cô đang vui vẻ nhét kẹo dẻo vào miệng thì bất ngờ ngã gục. Cô bị nghẹn vì cố nuốt kẹo dẻo.

Bịa chuyện bị bắt cóc, người phụ nữ lĩnh 18 tháng tù

Tòa án Mỹ tuyên phạt người phụ nữ 40 tuổi 18 tháng tù giam sau khi cô ta tự bịa chuyện bị bắt cóc để bỏ trốn cùng bạn trai cũ và nhận khoản bồi thường khổng lồ.

Sherri Papini, người phụ nữ 40 tuổi có 2 con, ở bang California của Mỹ, tự bịa chuyện bị bắt cóc vào năm 2016. Vụ việc bị phơi bày nhờ sự can thiệp của công nghệ ADN hiện đại.
Ngày 19/9 vừa qua, thẩm phán William B. Shubb tuyên phạt mức án phạt 18 tháng tù giam đối với bị cáo Papini và 36 tháng quản thúc sau khi ra tù. Ngoài ra, bị cáo Papini còn phải bồi thường 310.000 USD.