Gia Lai: Đi bắt ốc 2 chị em ruột đuối nước thương tâm

Chiều 11/8, một lãnh đạo UBND xã Đông, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ chết đuối, làm hai em nhỏ đuối nước thương tâm.

Theo vị lãnh đạo trên:“Gia đình hai em rất nghèo nên khi xảy ra sự việc, mọi người chung tay lo mai táng cho hai đứa trẻ tội nghiệp. Nhiều cá nhân, tổ chức đã hỗ trợ 35 triệu đồng để giúp đỡ gia đình”.
Gia Lai: Di bat oc 2 chi em ruot duoi nuoc thuong tam
 Hình minh họa.
Trước đó, chiều 10/8, trong lúc đi bắt cua, ốc tại một hồ nước cách nhà vài trăm mét, em HTTG (SN 2009) và HTKV (SN 2011, ngụ xã Đông) không may trượt chân đuối nước.
Anh Hoàng Văn H. (cha ruột của hai nạn nhân), cho biết trong lúc vợ chồng anh đi bẻ măng thì nhận được hung tin con bị đuối nước. Sau khi nhận được tin dữ vợ chồng tôi rụng rời chân tay- anh H đau xót chia sẻ.
Được biết, gia đình anh H. là hộ thuộc diện cận nghèo của xã.

Mỗi năm Việt Nam có trên 2.000 trẻ em đuối nước

(Kiến Thức) - Vừa qua tại Thanh Hoá, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã phát động Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số Phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; Phòng, chống đuối nước trẻ em”.

Trên 2.000 trẻ đuối nước mỗi năm
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định ý nghĩa sự kiện này, nhằm tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước và vận động toàn dân tích cực tập luyện môn bơi để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật cho trẻ em và cộng đồng.

Bàng hoàng phát hiện nhật ký bí mật của chồng trong điện thoại

Tôi bàng hoàng phát hiện nhật ký bí mật trong điện thoại của chồng. Bao lâu nay, tôi chỉ là kẻ thay thế cho người khác.

Chồng là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi đến với nhau sau khi anh chia tay người yêu. Họ bên nhau 10 năm, từ hồi còn học cấp 3. Anh ôm ấp bóng hình xưa, đày đọa bản thân cho đến khi gặp tôi.

Chúng tôi nhanh chóng kết hôn, sinh được 2 cậu con trai kháu khỉnh, ngoan ngoãn. Tuy vậy, tình cảm anh dành cho tôi có gì đó vẫn hời hợt, nhàn nhạt.