Gia đình 5 thế hệ ở Quảng Nam dù xa mặt nhưng chẳng cách lòng, thương nhau từ những điều bình dị nhất

Là một thành viên trong đại gia đình 5 thế hệ, cảm xúc của chị Ly thật sự rất đặc biệt, tự hào và luôn biết ơn vì mọi người đều khỏe mạnh, sống hạnh phúc cùng nhau dưới mái nhà êm ấm. 

Trong xã hội hiện đại, cuộc sống gia đình phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mà ở đó luôn cần có sự cảm thông, chia sẻ và lòng vị tha. Vì vậy, được sống trong một gia đình nhiều thế hệ là một niềm hạnh phúc mà không phải ai cũng có được. 

Xóa bỏ mọi rào cản về khoảng cách thế hệ, các thành viên trong gia đình sẽ hiểu nhau hơn, tôn trọng, lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ mọi điều để duy trì mô hình gia đình truyền thống ấm êm. Đó là gia đình của chị Thảo Ly (29 tuổi), quê gốc ở Quảng Nam, hiện đang sống cùng chồng tại Bình Dương. Cách đây 9 tháng, con gái chị Ly chào đời, chính thức trở thành thế hệ thứ 5 trong đại gia đình bên ngoại. 

Sự gắn kết được nuôi dưỡng từ những thói quen bình dị 

Đại gia đình của chị Ly có tổng cộng 69 thành viên, tính cả con cháu dâu rể và đang rất mong chờ những thành viên mới. Chị cảm thấy may mắn khi gia đình mình vẫn còn đủ ông bà tổ, ông bà cố, ông bà ngoại. Cuộc sống dưới một mái nhà với nhiều thế hệ tuy có những khác biệt, nhưng chính điều đó lại làm nên sự phong phú muôn màu. 

Con cháu về thăm ông bà tổ ngày Tết 2025

Ông bà tổ năm nay đã 91, 92 tuổi, nhưng vẫn còn minh mẫn lắm. Mỗi lần cháu chắt về thăm, nhìn ông bà khoẻ mạnh, ai cũng vui mừng, mình cũng chỉ mong hai cụ giữ được sức khỏe tốt như vậy để quây quần bên cháu chắt”, chị Ly chia sẻ trong niềm hạnh phúc. 

Cuộc sống hiện đại, mỗi thành viên đều có công việc hay cuộc sống riêng tư bận rộn, nhưng dù có trăm công nghìn việc, gia đình chị vẫn luôn cố gắng duy trì những thói quen gắn kết. Từ những điều nhỏ bé tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại có sức mạnh to lớn, giúp các thành viên xích lại gần nhau hơn. 

Chị Ly chia sẻ, vào mỗi dịp cuối tuần, các gia đình nhỏ sẽ đưa cháu chắt về tụ tập đông vui. Thỉnh thoảng, cả nhà còn sắp xếp thời gian cùng nhau đi du lịch. Đó không chỉ là dịp để “đổi gió”, mà còn là cơ hội để mọi người có thêm những kỷ niệm thật đẹp bên nhau. Đó là những chuyến đi đông vui, ấm áp và luôn tràn ngập tiếng cười của nhiều thế hệ cùng nhau trải nghiệm.

Các gia đình nhỏ cùng nhau sắp xếp đưa ông bà đi du lịch

Với thời buổi công nghệ phát triển như hiện nay thì đại gia đình mình không thể thiếu một Group chat - Nhóm trò chuyện chung lúc nào cũng rôm rả, tiếng ting ting liên tục với những cập nhật, hình ảnh của con cháu khắp nơi gửi về. Nhờ vậy mà dù đông người, ai cũng có thể nắm được thông tin của nhau, chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống, từ chuyện lớn tới những điều nhỏ nhặt đời thường”, chị Ly chia sẻ thêm.

Những điều tưởng chừng đơn giản ấy lại chính là sợi dây gắn kết âm thầm nhưng bền chặt của đại gia đình 5 thế hệ… 

Lớn thì hiểu chuyện, nhỏ thì lễ phép – cứ vậy mà thương nhau

Gia đình nhiều thế hệ sống cùng nhau thì chuyện xảy ra mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi. Khác biệt tuổi tác, suy nghĩ, cách sống... đôi khi cũng khiến mọi người chưa hiểu nhau ngay. Nhưng điều mà gia đình chị Ly luôn gìn giữ và làm kim chỉ nam trong cuộc sống là tinh thần lắng nghe và nhường nhịn.

Chị Ly tâm sự: “Nếu có hiểu lầm hay mâu thuẫn thì mọi người sẽ tìm một thời điểm thích hợp để ngồi lại với nhau, giãi bày tâm sự một cách thẳng thắn rồi bỏ qua. Lớn thì hiểu chuyện, nhỏ thì lễ phép – gia đình mình cứ vậy mà thương nhau chứ không ai cố chấp phần thiệt hơn”.

Khoảnh khắc đầm ấm khi con cháu tổ chức sinh nhật cho ông bà

Ông vẫn thường dặn chị, nhà phải có phước lắm mới đủ 5 thế hệ như vậy, nên các con phải biết trân trọng và cố gắng sống thật tốt. Chị luôn ghi nhớ lời ông dặn và cũng hiểu rằng, khi tất cả mọi người đều khỏe mạnh, khi mình còn nghe được tiếng cười nói của nhiều thế hệ cùng vang trong một mái nhà là điều hạnh phúc nhất. 

Chị Ly còn nhớ như in Lễ Mừng Thọ cách đây 6 năm của ông bà tổ. Hôm đó thật sự là một ngày rất đặc biệt, đông đúc và rộn ràng tiếng cười nói. Có cả những giọt nước mắt đã rơi để cảm ơn công ơn nuôi dưỡng và dạy dỗ của đấng sinh thành, tất cả mọi người đều cảm nhận rõ tình yêu thương và sự gắn kết vô giá mà ông bà đã xây dựng cho gia đình này - một gia đình 5 thế hệ ấm êm, hạnh phúc. 

Cháu chắt tề tựu tham dự Lễ Mừng Thọ của ông bà tổ

Cha mẹ là người đứng giữa và cân bằng mọi thứ 

Với chị Ly, người có công lớn nhất cho tổ ấm 5 thế hệ của đại gia đình là ông bà tổ. Chính nhờ sự hi sinh, tình yêu thương vô bờ bến của cụ ông cụ bà mà đại gia đình mới có được sự gắn kết bền chặt như vậy. Ông bà là người đã xây dựng nền tảng vững chắc cho gia đình, truyền lại những giá trị quan trọng về lòng hiếu thảo, sự tôn trọng và tình yêu thương giữa các thế hệ.

Tuy nhiên, ảnh hưởng lớn nhất đến chị lại là cha mẹ, những người đứng giữa 5 thế hệ và cân bằng mọi thứ. 

Cha mẹ luôn là tấm gương sáng về sự kiên nhẫn, bao dung và cách chăm sóc gia đình. Dù có bận rộn đến đâu, ba mẹ vẫn luôn dành thời gian để quan tâm, chia sẻ và nuôi dưỡng cả thể chất lẫn tinh thần cho con cái. 

Mình vẫn luôn ghi nhớ lời cha dặn rằng phải luôn giữ tư tưởng văn hoá gia đình - đó là điều mình mang theo trong từng lựa chọn, từng cách hành xử trong cuộc sống. Nhờ sự dạy dỗ và dẫn dắt của ba mẹ, mà hiện tại gia đình nhỏ của mình cũng rất hạnh phúc”, chị Ly bộc bạch. 

Khoảnh khắc 5 thế hệ trong cùng 1 khung hình - một bức ảnh rất ý nghĩa với chị Ly

Trong sâu thẳm trái tim mình, chị Ly luôn muốn nói lời cảm ơn - cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn là chỗ dựa vững chắc cho nhau, vì đã cùng nhau đi qua bao thăng trầm của cuộc sống. Họ vẫn luôn là một gia đình với tình yêu thương vô điều kiện và cùng nhau gìn giữ những giá trị quý báu mà ông bà đã vun đắp, trân trọng từng khoảnh khắc còn được quây quần bên nhau.

Chị Ly, thế hệ thứ 4 trong đại gia đình cũng mong rằng các thành viên sẽ luôn mạnh khoẻ, gắn bó và giữ được ngọn lửa yêu thương ấy qua từng năm tháng.