
Tấm poster quảng bá bãi biển trải dài nguyên sơ ở Majon thuộc vùng ngoại ô Hamhung, thành phố lớn thứ hai với số dân 800.000 người ở đất nước Triều Tiên. Ảnh Daily Mail

Hamhung vừa là một điểm du lịch nghỉ mát vừa là một trung tâm công nghiệp ở Triều Tiên. Vì vậy, khi tới đây, nhiếp ảnh gia Eric có phần ngạc nhiên bởi các ống khói xả từ các nhà máy ở thành phố này. Ảnh Daily Mail

Cảnh quan bên ngoài khách sạn hướng biển mà Eric ở trong thời gian tới nghỉ mát ở Hamhung. Ảnh Daily Mail

Phòng nhảy ở khách sạn thường đóng cửa lúc 9h tối, chỉ có duy nhất 2 vị khách nước ngoài mà Eric gặp trong thời gian lưu tại khách sạn này. Ảnh Daily Mail

Đường phố còn khá vắng bóng người ở Hamhung, nơi có bãi biển đẹp nhất quốc gia Triều Tiên vừa là trung tâm công nghiệp của nước này. Ảnh Daily Mail

Một vài người dân đi lại trên con đường ở Majon, nơi Eric tới nghỉ mát. Ảnh Daily Mail

Nhóm các bạn lính trẻ đi trên đoạn vỉa hè ở trung tâm thị trấn nghỉ dưỡng Majon vào một ngày mây mù. Ảnh Daily Mail

Đặc biệt, hướng dẫn viên của nhiếp ảnh gia người Pháp còn tổ chức một bữa nướng nghêu bên bãi biển trong đêm thứ hai ông lưu lại Majon. Ảnh Daily Mail

Hình ảnh ở Majon, ngoại ô thành phố Hamhung. Ảnh Daily Mail

Bãi biển nguyên sơ nổi danh ở Majon. Ảnh Daily Mail

Người phụ nữ ngoái lại nhìn khi Eric chụp ảnh cô. Ảnh Daily Mail

Bức tranh cỡ lớn có hình ảnh cố lãnh tụ Kim Nhật Thành trò chuyện với các ngư dân bên bờ biển được đặt ở phía lối vào khách sạn mà Eric ở. Ảnh Daily Mail

Một công nhân đạp xe đạp ngang qua một nhà máy ở Hamhung. Ảnh Daily Mail

Người dân ra bờ biển ngắm cảnh. Ảnh Daily Mail