GĐ Sở GTVT Bắc Ninh nói về con đường 430 tỷ của Minh "sâm"

Ông Vương Hữu Truyền, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh đã có trao đổi về con đường 2,2 km, 430 tỷ của trùm xã hội đen Minh "sâm".

UBND tỉnh Bắc Ninh còn nợ công ty Đại An của trùm xã hội đen Minh “sâm” hơn 400 tỷ đồng tiền làm con đường 2,2 km? Ông Vương Hữu Truyền, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh, trao đổi về vấn đề này.
Ông Vương Hữu Truyền cho biết:
Con đường 2,2 km là công trình làm theo hình thức BT (chìa khóa trao tay). Nghĩa là khi công ty Đại An của ông Nguyễn Ngọc Minh làm xong, nghiệm thu, bàn giao cho tỉnh, tỉnh sẽ xác định giá trị và trả tiền hoặc trả bằng đất chẳng hạn.
Sở GTVT Bắc Ninh đại diện cho cơ quan Nhà nước ký hợp đồng với công ty Đại An. Dự toán giá trị của cả dự án gồm đường, trạm bơm, chiếu sáng, cây xăng, thiết bị là 434 tỷ trong đó bao gồm dự phòng gồm 10% . Vì thế không thể nói UBND tỉnh Bắc Ninh nợ công ty Đại An vì đến nay dự án chưa xong.
- Minh "sâm" bị bắt có ảnh hưởng tới dự án?
- Đây là một công ty chứ không phải một cá nhân, vì vậy, ông giám đốc bị bắt thì có phó hoặc người khác điều hành bình thường. Đến nay thì thì dự án cơ bản xong 90%.
- Sau khi ông Minh “sâm” bị bắt thì Sở GTVT đã làm việc với Đại An chưa?
- Không, có gì đâu mà phải làm việc với Đại An. Người ta vẫn làm việc bình thường, bởi vì dự án này làm theo hình thức chìa khóa trao tay, nghĩa là anh làm xong, kiểm toán rồi sau đó mới quyết toán bao tiền rồi giao cho người ta một dự án khác, bằng đất. Hiện bây giờ chỉ tạm xác định là khu vực Đồng Bèo thôi.
- Thưa ông, Cty Đại An làm dự án đường 2,2 km có phải thông qua đấu thầu?
- Không thể làm cái gì trái luật được. Công ty này được lựa chọn làm nhà đầu tư. Việc lựa chọn làm nhà đầu tư phải theo quy trình.
- Nhưng được biết công ty Đại An chưa từng làm những dự án tương tự thế này?
- Đúng, đây là công trình đầu tiên của Đại An.
- Hiện nay có 16 hộ bàn giao mặt bằng nhưng chưa nhận tiền đền bù, có điều gì bất thường ở đây không?
- Có một số hộ bàn giao mặt bằng nhưng chưa nhận tiền đền bù. Lý do vì sao họ không nhận tiền đền bù mình không thể bình luận vì họ không hề có không có đơn thư phản ánh gì. Khi giải phóng mặt bằng lamg đường 2,2 km cũng không phải cưỡng chế.
Trạm cân trái phép của Minh "sâm".
Trạm cân trái phép của Minh "sâm".

- Vì sao ông là giám đốc Sở GTVT nhưng không biết Minh “sâm” lập trạm cân?

- Đúng là tôi không biết thật vì Nhà nước quy định trên các tuyến đường chính xóa sổ trạm cân. Chỉ có các cơ quan có liên quan mới được lập trạm cân. Tỉnh Bắc Nình và trên địa bàn tình Bắc Ninh không có trạm cân cố định, chỉ có trạm cân lưu động. Xưa nay không có chuyện nhà nước cấp phép cho một trạm cân ở xã, có thể người ta tự tổ chức để kiểm tra xem trọng tải hàng hóa của họ thôi.

- Loại đó có phải xin phép cơ quan chức năng không?

- Loại đó mình chưa bao giờ làm nên không biết.

- Xin  cảm ơn ông!

Trùm xã hội đen Minh "sâm" lập công ty để tuyển côn đồ

Minh và Hưng lập Cty để tuyển côn đồ với mục đích dằn mặt thiên hạ trong việc làm ăn kinh doanh.

Ngày 16/8, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam 10 đối tượng trong băng nhóm xã hội đen hoạt động tại Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh do Minh “sâm” và Hưng “sóc” cầm đầu. Minh và Hưng lập Cty để tuyển côn đồ với mục đích dằn mặt thiên hạ trong việc làm ăn kinh doanh.

Cơ ngơi hoành tráng của trùm xã hội đen Minh “sâm”, Hưng “sóc“

(Kiến Thức) - Ngoài kho gỗ quý, dàn xe sang, trùm xã hội đen Hưng "sóc", Minh "sâm" sở hữu cơ ngơi hoành tráng tại Từ Sơn, Bắc Ninh.

Trụ sở chính của Công ty Đại An do ông "trùm xã hội đen" Minh "sâm"(Nguyễn Ngọc Minh) đứng đầu nằm sừng sững ở trung tâm thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh.
Trụ sở chính của Công ty Đại An do ông "trùm xã hội đen" Minh "sâm"(Nguyễn Ngọc Minh) đứng đầu nằm sừng sững ở trung tâm thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh.

Sau khi ông trùm Minh "sâm" sa lưới, Công ty Đại An khóa chặt cửa, hầu như không có khách qua lại giao dịch.
Sau khi ông trùm Minh "sâm" sa lưới, Công ty Đại An khóa chặt cửa, hầu như không có khách qua lại giao dịch.

Phía ngoài "đại bản doanh" của ông "trùm xã hội đen" Minh "sâm" vắng bóng người qua lại.
Phía ngoài "đại bản doanh" của ông "trùm xã hội đen" Minh "sâm" vắng bóng người qua lại.


Lối vào Công ty Đại An của Minh "sâm" chỉ hé mở một cổng nhỏ, có bảo vệ luôn canh chừng người lạ.
Lối vào Công ty Đại An của Minh "sâm" chỉ hé mở một cổng nhỏ, có bảo vệ luôn canh chừng người lạ.

Ngoài trụ sở Công ty Đại An, Minh "sâm" còn sở hữu ngôi nhà sàn 2 tầng làm bằng gỗ quý khá hoành tráng tại trung tâm thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh.
Ngoài trụ sở Công ty Đại An, Minh "sâm" còn sở hữu ngôi nhà sàn 2 tầng làm bằng gỗ quý khá hoành tráng tại trung tâm thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh.

Còn trụ sở chính Công ty Thành Hưng Bắc Ninh của nguyên trưởng thôn xã hội đen Hưng "sóc" chỉ cách cổng chợ Phù Khê khoảng 200m.
Còn trụ sở chính Công ty Thành Hưng Bắc Ninh của nguyên trưởng thôn xã hội đen Hưng "sóc" chỉ cách cổng chợ Phù Khê khoảng 200m.


Mặc dù Hưng "sóc" đã bị công an bắt nhưng hiện vẫn có nhiều ô tô sang mang biển Hà Nội xếp hàng dài ngay lối vào nhà ông "trùm xã hội đen" này.
Mặc dù Hưng "sóc" đã bị công an bắt nhưng hiện vẫn có nhiều ô tô sang mang biển Hà Nội xếp hàng dài ngay lối vào nhà ông "trùm xã hội đen" này.

Đây là địa điểm đặt trạm cân xử phạt xe gỗ của "trùm xã hội đen" Hưng "sóc" trên địa bàn xã Phù Khê.
Đây là địa điểm đặt trạm cân xử phạt xe gỗ của "trùm xã hội đen" Hưng "sóc" trên địa bàn xã Phù Khê.

Tại Phù Khê, không thiếu dấu ấn của ông trùm xã hội đen Hưng "sóc", trong đó nổi bật là ngôi chùa khá bề thế do Hưng "sóc" quyên góp xây dựng (ngay cạnh nhà Hưng "sóc"). Tuy nhiên, không hiểu lý do gì sau khi "trùm xã hội đen" này bị bắt, ngôi chùa đóng cửa im ỉm.
Tại Phù Khê, không thiếu dấu ấn của ông trùm xã hội đen Hưng "sóc", trong đó nổi bật là ngôi chùa khá bề thế do Hưng "sóc" quyên góp xây dựng (ngay cạnh nhà Hưng "sóc"). Tuy nhiên, không hiểu lý do gì sau khi "trùm xã hội đen" này bị bắt, ngôi chùa đóng cửa im ỉm.