Gã trai “dâng” người yêu cho 8 bạn nhậu thay nhau hãm hiếp

(Kiến Thức) - Sau khi nhậu, Y Chiêng gọi điện thoai cho người yêu tới để đi chơi, khi H'ĐN tới đã bị 8 bạn nhậu của Y Chiêng thay nhau hãm hiếp.

Vụ gã trai "dâng" người yêu cho 8 bạn nhậu thay nhau hãm hiếp xảy ra ngày 8/10 xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk).
Sáng 11/10, theo thông tin từ công an xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk), công an xã này đã bàn giao 8 đối tượng cho công an thị xã Buôn Hồ điều tra làm rõ vụ hiếp dâm tập thể H'ĐN tại khu rẫy cà phê thuộc Buôn Gram A1 xã Cư Bao.
Ga trai
 Gã trai "dâng" người yêu cho 8 bạn nhậu thay nhau hãm hiếp. Ảnh minh họa.
Thông tin trên báo Tiền Phong cho biết, trước đó, lúc 19h ngày 8/10 các đối tượng bao gồm: Y Chiêng Niê (SN 1999), Yka (SN 1999), Y Vương (SN 1999), Y Mer (SN 1996), Y Chơi (SN 1998), Y Tru (SN 2000 ), Y Tân (SN 2000), Y Bân (SN 2000) cùng trú tại Buôn Gram A1, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) tổ chức nhậu tại ngôi nhà trong rẫy của gia đình Y Vương.
Sau khi nhậu xong, Y Chiêng đã gọi điện thoại cho người yêu là H’ ĐN (SN 1999), trú tại xã Cuôr Dăng, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) để đến chở đi chơi. H’ ĐN đã rủ em gái H’G (SN 2003) cùng đi. 
Tuy nhiên, khi đến nơi, 8 thanh niên trên đã giở trò đồ bại, em H’ G may mắn chạy thoát. Còn H’ĐN bị các đối tượng lôi vào nhà tại rẫy thay nhau hãm hiếp. Sau khi thực hiện hành vi thú tính, các đối tượng đã đưa H’ĐN về nhà.
Ngày 9/10, H’G kể lại sự việc cho gia đình, gia đình H’ĐN và H'G đã đến công an xã Cuôr Dăng (huyện Cư Mgar) trình báo.Các đối tượng bị bắt ngay sau đó.

Cận cảnh hiện trường bên trong vụ cháy kinh hoàng tại Xa La

(Kiến Thức) - Khói ám đen kịt trong toà nhà, cầu thang bộ biến dạng... lực lượng PCCC phải huy động 21 xe cứu hoả, hơn 200 chiến sĩ trong vụ cháy kinh hoàng tại Xa La.

Can canh hien truong ben trong vu chay kinh hoang tai Xa La
 Khói đen kịt luồn từ hộp kĩ thuật qua khe cửa rồi bao trùm hành lanh tại tầng 27 của toà nhà CT4A- Chung cư Xa La trong vụ cháy đêm qua 11/10.

Con Phó chủ tịch xã cưới cô dâu 14 tuổi vì có bầu?

Do cô dâu 14 tuổi đã có thai nên hai bên gia đình tổ chức đám cưới vội vàng như vậy, một người dân cho biết.

Mấy ngày gần đây, người dân huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh xôn xao câu chuyện gia đình ông Phó Chủ tịch UBND xã Hương Quang (Vũ Quang) tổ chức đám cưới linh đình cho con trai. Oái oăm thay, cô dâu xinh đẹp của đám cưới này mới 14 tuổi.
Ngày 8/10, tại nhà ông Nguyễn Văn Tường , Phó Chủ tịch xã Hương Quang tổ chức đám cưới cho con trai là N.T.V (SN 1994), cô dâu là Đ.Th.M.T (SN 2001, trú tại xóm 6, xã Hương Minh). Đám cười rình rang diễn ra trong 3 ngày, rất đông quan khách đến chúc mừng. “Thực tình khi nhận được thiệp mời đến dự đám cưới không ai biết cô dâu 14 tuổi, là người ở xã khác. Nếu biết chuyện, xã đã ngăn cấm ngay không để đám cưới diễn ra”, Chủ tịch UBND xã Hương Quang, ông Nguyễn Trường Thọ cho biết.