Gã trai 34 tuổi hiếp dâm 2 người phụ nữ, mang thai cũng không tha

(Kiến Thức) - Hai người phụ nữ là bạn của nhau đã đến cơ quan công an tố cáo gã thanh niên 34 tuổi hiếp dâm mình. Điều phẫn uất hơn là một trong hai nạn nhân thời điểm bị hiếp dâm đang mang thai tháng thứ 5.

Thông tin với báo chí, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết, đơn vị vừa tạm giữ nghi can Dương Văn Thắng (34 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) để điều tra, làm rõ về hành vi hiếp dâm.
Theo thông tin ban đầu, ngày 15/5, chị Lê T.K.T (22 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) đã đến Công an phường Tân Bình (thị xã Dĩ An, Bình Dương) để trình báo về việc bị nghi can Thắng khống chế cưỡng hiếp tại một bãi đất trống trong khu vực Suối Sọ (thuộc khu phố Tân Phước, phường Tân Bình) sau khi chị T., và Thắng cùng nhóm bạn ăn nhậu ở phòng trọ của Thắng.
Thắng tại cơ quan công an.
 Thắng tại cơ quan công an.
Nghi can Thắng còn đe dọa nạn nhân nếu để lộ thông tin, báo công an sẽ giết chết nạn nhân và người chồng.
Điều đáng nói, sau khi tiếp nhận đơn của chị T. xong, công an thị xã Dĩ An tiếp tục nhận được đơn tố cảo của chị Trần T.T.L (20 tuổi, ở Sóc Trăng), chị này là bạn của chị K.T. cũng tố Thắng hiếp dâm khi chị mang thai tháng thứ 5, ở phòng trọ tại khu phố Tân Phước.
Ngay sau đó cơ quan công an đã mời Thắng lên làm việc và điều tra hiện trường. Bước đầu, gã thanh niên 34 tuổi đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Được biết, Thắng từng mang án tích về tội giết người.

Bé gái 15 tuổi run rẩy kể lại phút kinh hoàng bố đâm mẹ

(Kiến Thức) - Đang ngồi chơi trên gác, nghe tiếng kêu cứu thất thanh, bé gái 15 tuổi chạy xuống dưới nhà thì bàng hoàng chứng kiến cảnh người mẹ ôm vết thương và cố chống cự trước chồng cũ đang dùng kéo tấn công.

Liên quan đến vụ việc chồng cũ dùng kéo đâm vợ nguy kịch xảy ra trên phố Bạch Mai (phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào tối ngày hôm qua (16/5), trưa nay, trao đổi với PV, em Phạm H. N. (15 tuổi) vẫn rất hoang mang, run sợ khi nghĩ lại giây kinh hoàng bố đâm mẹ. Em N. cảm thấy thương mẹ rất nhiều nhưng không biết làm như thế nào.
Theo lời của em N. tối ngày 16/5, bố em mang một ít dưa hấu sang cho ba chị em N (N. với một chị gái, cùng em trai 6 tuổi). Tiếp đó, bố em N. giả vờ nhờ con gái cả (chị của N.) đi mua thẻ điện thoại, còn em ngồi trên tầng 3 của ngôi nhà.

Vụ bác sĩ Hoàng Công Lương: Thay 4 màng lọc sẽ tránh được sự cố?

(Kiến Thức) - Nguyên Giám đốc Công ty xử lý nước Trâm Anh cho rằng nếu bệnh viện đồng ý thay cả 4 màng lọc RO trong hệ thống lọc nước với chi phí 10-12 triệu đồng thì có thể tránh được sự cố 8 người chạy thận tử vong.

Sáng 17/5, phiên tòa xét xử sơ thẩm bác sĩ Hoàng Công Lương và 2 bị cáo khác liên quan tới sự cố chạy thận khiến 8 bệnh nhân thiệt mạng tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình tiếp tục với phần xét hỏi của luật sư với các bị cáo.
Trả lời câu hỏi của luật sư Lê Văn Thiệp – bào chữa cho bác sĩ Hoàng Công Lương, bị cáo Bùi Mạnh Quốc – nguyên Giám đốc Công ty xử lý nước Trầm Anh cho biết đã từng đề nghị với bệnh viện thay cả 4 màng lọc RO trong hệ thống lọc nước nhưng không được đồng ý. Bệnh viện chỉ chấp nhận cho thay 2 màng lọc, tẩy rửa 2 màng còn lại.

Khởi tố, bắt tạm giam nghi can đâm chết 2 hiệp sĩ ở TP HCM

(Kiến Thức) - Cơ quan điều tra xác định, Tài “mụn” là đối tượng trực tiếp cầm dao tấn công khiến 5 hiệp sĩ thương vong, trong khi Phú tham gia với vai trò đồng phạm tích cực. 

Chiều 17/5, trao đổi với PV quá trình điều tra vụ đâm chết các hiệp sĩ đường phố, cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam các nghi can Nguyễn Tấn Tài (tự Tài “mụn”, SN 1994, ngụ Q.12), Nguyễn Hoàng Châu Phú (SN 1994, ngụ huyện Hóc Môn) vì tội “trộm cắp tài sản” và “giết người”.
Ngoài ra, còn có đối tượng Ngô Văn Hùng (SN 1986, ngụ đường Phạm Văn Chiêu, P.8, Q.Gò Vấp) bị khởi tố về hành vi “che giấu tội phạm”.