Những sự kiện nóng hầm hập dư luận tuần qua (29/5-4/6)

(Kiến Thức) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Hoa Kỳ và Nhật Bản, miền Bắc nắng nóng kỷ lục 41 độ C... là những thông tin được dư luận quan tâm tuần qua.

Nhung su kien nong ham hap du luan tuan qua (29/5-4/6)
Một trong những thông tin được dư luận quan tâm tuần qua đó là chuyến thăm chính thức Nhật Bản của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chiều 4/6 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Haneda, Tokyo, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản và tham dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 23. Ảnh: VOV.
Nhung su kien nong ham hap du luan tuan qua (29/5-4/6)-Hinh-2
 Theo chương trình làm việc, Thủ tướng hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, hội kiến với Nhà Vua và Hoàng hậu Nhật Bản, có các cuộc gặp gỡ lãnh đạo Quốc hội, Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật – Việt, các chính đảng chủ chốt, một số địa phương của Nhật Bản; tiếp lãnh đạo doanh nghiệp và các tổ chức hợp tác kinh tế. Ngày 5/6, Thủ tướng dự và phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 23 và hội nghị xúc tiến đầu tư cũng như chứng kiến việc ký kết một số văn kiện hợp tác của các công ty Việt Nam – Nhật Bản. Ảnh: VOV.

Cận cảnh xưởng bào chế thuốc lắc đặt trong biệt thự ở Sài Gòn

Để tránh lộ “hang ổ", "tập đoàn” sản xuất ma túy của Hoàng "béo" chọn những biệt thự cao cấp ở Sài Gòn để bào chế, tàng trữ thuốc lắc.

Can canh xuong bao che thuoc lac dat trong biet thu o Sai Gon
Liên quan đến đường dây ma túy lớn nhất nước do Văn Kính Dương (36 tuổi, hay còn lại là Hoàng "béo", Hiếu, ở Hà Nội) cầm đầu, bị can này thường chọn những nơi sang trọng ít ai ngờ tới để ở. Trong hình là căn biệt thự (giữa) tại khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh, các bị can dùng làm xưởng sản xuất ma túy

Cửa ngõ Sài Gòn hỗn loạn sau cơn mưa như trút nước

(Kiến Thức) - Cơn mưa cực lớn kéo dài nhiều giờ đã khiến khu vực cầu Rạch Chiếc ở cửa ngõ Sài Gòn bị ngập sâu, giao thông hết sức hỗn loạn.

Cua ngo Sai Gon hon loan sau con mua nhu trut nuoc
 Đến hơn 17h chiều nay 19/5, thời tiết khắp Nam Bộ và khu vực TPHCM vẫn còn rất xấu, nhiều nơi vẫn còn mưa, hàng loạt tuyến đường ngập nặng. Khu vực cửa ngõ Sài Gòn bị ngập sâu, giao thông hết sức hỗn loạn.

Sài Gòn mưa dầm, đường phố, công viên vắng như “chùa Bà Đanh“

(Kiến Thức) - Dù là ngày cuối tuần nhưng do Sài Gòn mưa dầm nên khắp đường phố, khu vui chơi trở nên vắng vẻ lạ thường vào buổi tối.

Sai Gon mua dam, duong pho, cong vien vang nhu “chua Ba Danh“
Trong khi suốt ngày hôm nay (4/6), ở Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C kéo dài tới tận đêm khuya thì ở TP HCM, suốt từ trưa đến tối cùng ngày, mưa dầm dề trên diện rộng. 

Ảnh: Ngôi chùa “đẹp thứ nhì trời Nam” bị vẽ bẩn chi chít

Chùa Bích Động, ngôi chùa nổi tiếng bậc nhất của tỉnh Ninh Bình bởi địa thế tuyệt đẹp đang từng ngày bị xâm phạm bởi du khách viết, vẽ bậy nhiều nơi.

Anh: Ngoi chua “dep thu nhi troi Nam” bi ve ban chi chit
Nằm trên dãy núi đá vôi Trường Yên (xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư), chùa Bích Động là ngôi chùa cổ độc đáo và nổi tiếng bậc nhất của tỉnh Ninh Bình. Bích Động được mệnh danh là "Nam thiên đệ nhị động" - động đẹp thứ nhì của trời Nam, sau Hương Tích ở Hà Tây. 
Anh: Ngoi chua “dep thu nhi troi Nam” bi ve ban chi chit-Hinh-2
Chùa Bích Động được hình thành từ năm 1428, đầu thời Hậu Lê, với quy mô chỉ là một ngôi chùa nhỏ ở trên đỉnh núi. Năm 1705, hai vị hòa thượng pháp danh là Trí Kiên và Trí Thể gặp nhau kết nghĩa làm anh em. Hai nhà sư đều có lòng mộ đạo, muốn đi nhiều nơi để truyền bá đạo Phật và xây dựng các ngôi chùa. Đến đây, thấy núi Bích Động có địa thế tuyệt đẹp và đã có chùa nên hai nhà sư quyết định dừng chân, tự mình sửa sang chùa cũ, đi quyên giáo xây dựng lại thành 3 ngôi chùa.