Gã chồng đâm vợ tử vong rồi tự tử

Sau hồi cãi vã, người chồng dùng dao đâm vợ tử vong, sau đó tự tử nhưng được cứu sống.

Sáng 9/3, một số người dân nghe tiếng la hét thất thanh tại nhà ông Nguyễn Thành Duân (38 tuổi, trú xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) liền chạy đến. Họ phát hiện người vợ nằm bất động, ông Duân quằn quại bên vũng máu.
Khi công an có mặt, xác định người vợ đã chết, trên người có nhiều vết dao dâm, ông Duân hấp hối được đưa đi cấp cứu.
Ga chong dam vo tu vong roi tu tu
Căn nhà nơi xảy ra vụ án. Ảnh: M.C.
Theo lãnh đạo Công an huyện Cam Lâm, nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định là giữa ông Duân và vợ xảy ra cãi vã, sau đó ông này lấy dao đâm vợ rồi tự tử nhưng được cứu.
Hiện, nghi can Duân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, đã qua cơn nguy kịch. Công an đang giám sát, chờ lấy lời khai.
Theo hàng xóm, ông Duân và vợ có 3 người con, mới chuyển về khu này được một thời gian.

Bác sĩ giết vợ ném xác phi tang ở Cao Bằng từng định tự sát

(Kiến Thức) - Theo Công an tỉnh Cao Bằng, sau khi giết vợ, Hải chở xác vợ ra cầu Gia Cung định ném và có ý định nhảy cầu tự sát, nhưng do sợ bị lộ, Hải thay đổi địa điểm ra cầu Sông Mãng ném xác vợ xuống sông rồi bỏ trốn.

Thông tin mới nhất về vụ bác sĩ giết vợ ở Cao Bằng, sáng 10/9, Công an tỉnh Cao Bằng chính thức thông tin về vụ án gây rúng động dư luận trên.
Tại cơ quan công an, Hải khai nhận, vào 13h ngày 30/8, Hải và vợ cãi nhau dẫn đến xô xát, Hải đã dùng tay bóp cổ vợ mình là Đặng Thị Hiếu đến chết. Sau đó Hải ngồi uống rượu và viết thư để lại với nội dung lý do giết vợ. Viết thư xong, Hải lên giường ngủ đến 24h cùng ngày, Hải đưa xác chị Hiếu vào bao tải và cho lên xe chở đến cầu Gia Cung (phường sông Hiến, TP Cao Bằng) với ý định ném xuống sông Bằng Giang phi tang.
Đồng thời, Hải nhảy xuống sông tự sát nhưng do thời điểm đó đèn đường vẫn sáng, sợ bị phát hiện lên Hải đã chở xác chị Hiếu đến cầu Sông Mãng (phường Đề Thám, TP Cao Bằng) ném xác chị Hiếu xuống sông.

Người phụ nữ 40 năm sống ở vỉa hè Sài Gòn

Trải qua phần lớn cuộc đời trên vỉa hè Sài Gòn, bà Nga thường thức giấc ở ghế đá công viên với hành trang gồm vài ba bộ đồ mang theo từ Đồng Nai và đôi chân tập tễnh do dị tật từ nhỏ.

Một ngày của bà Nga (người phụ nữ 40 năm sống ở vỉa hè Sài Gòn) bắt đầu bằng việc xếp gọn chiếc ghế gấp bà nằm ngủ bên trong quán cà phê ở quận 1.
Bữa sáng gồm một bát mì tôm, ly cà phê đen và một vốc thuốc chữa tiểu đường uống kèm trà đá pha loãng. Từ quán gần hồ Con Rùa, bà lăn nhanh những vòng xe đến nhà thờ Đức Bà, khệ nệ ôm chiếc hộp đựng kẹo cao su đặt xuống ven đường.
Nguoi phu nu 40 nam song o via he Sai Gon
 
40 năm nay, người phụ nữ đó luôn ở khu vực này cùng với nỗi lo về khoản nợ 500.000 đồng mỗi ngày. Đó là tiền vốn đại lý cho vay để bà lấy kẹo về bán. Chiếc hộp nhựa đựng mấy chục gói kẹo cao su như tài sản quý giá nhất của bà.

Châu Việt Cường ngồi tù 13 năm vì tội giết người: Bạn thân nói gì?

Theo bạn bè thân thiết, Châu Việt Cường là người bốc đồng, chơi rộng rãi với anh chị xã hội đen.

Ngày 7.3, Tòa án nhân dân Hà Nội tuyên án 13 năm tù với Châu Việt Cường về tội giết người.