Fan nữ trúng pháo sáng: Chồng sốc vì “thấy cả xương”, viện phí ai lo?

(Kiến Thức) - Lúc xảy ra sự việc fan nữ trúng pháo sáng, anh Quân - chồng nạn nhân ngồi ở khu gần đó, liền chạy sang và cùng đưa vợ vào bệnh viện cấp cứu. Kể lại sự việc, anh vẫn chưa hết bàng hoàng.

Chị Tô Huyền Anh, sinh sống tại Hà Nội, chính là fan nữ trúng pháo sáng CĐV Nam Định trong trận đấu giữa CLB Nam Định và CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy tối 11/9. Thông tin mới nhất từ các bác sĩ bệnh viện Xanh-pon cho biết, nữ CĐV này sẽ phải phẫu thuật 2 lần vì vết thương bị nhiễm hoá chất nặng.
Fan nu trung phao sang: Chong soc vi “thay ca xuong”, vien phi ai lo?
Chị Tô Huyền Anh bị trúng pháo khi đang xem trận đấu giữa Hà Nội và Nam Định. Ảnh: VOV. 
Lúc xảy ra sự việc, anh Quân - chồng chị Huyền Anh ngồi ở khu gần đó, tức tốc chạy sang và cùng đưa vợ vào bệnh viện cấp cứu. Anh chia sẻ bản thân vẫn chưa hết sốc về sự việc: '”Khi chạy sang, tôi cảm giác nhìn thấy cả xương... Nhân viên y tế băng bó cho vợ tôi ban đầu còn không dám nhìn. Vết thương ghê quá!”
Theo anh Quân, vợ anh hiện là nhân viên phòng truyền thông của báo Nhi đồng. Sau khi trở về Hà Nội từ Khánh Hòa, chị Huyền Anh đã cùng 2 đồng nghiệp nữ đi xem trận đấu. Theo đó, chị Huyền Anh rất ít khi đi xem đá bóng nhưng vì có vé mời từ đối tác nên quyết định đi xem và không may gặp phải sự cố đáng tiếc này.
Ngay khi trận đấu kết thúc, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF cùng đại diện 2 đội Hà Nội và Nam Định đã có mặt tại bệnh viện hỏi thăm tình hình vết thương của chị Huyền Anh. Một số thành viên của CLB và Hội CĐV Nam Định cũng vào bệnh viên thăm CĐV nữ không may bị bỏng hóa chất do pháo sáng.
Fan nu trung phao sang: Chong soc vi “thay ca xuong”, vien phi ai lo?-Hinh-2
Cầu thủ Duy Mạnh cũng vào viện để thăm hỏi tình hình nữ CĐV không may. Ảnh: Báo Đất Việt.
Theo thông tin từ bác sĩ, vết thương của chị Huyền Anh khá sâu vào đến tận xương nên phải mổ hai lần để khử hết chất độc hóa học.
Sau sự cố đáng tiếc xảy ra với chị Huyền Anh, ông Nguyễn Quốc Hội - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần T&T, kiêm trưởng Ban tổ chức sân cho biết Hà Nội FC sẽ lo toàn bộ chi phí phẫu thuật cho nạn nhân.
Ông Nguyễn Quốc Hội nói: “Chúng tôi sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí khám chữa bệnh cho cổ động viên bị thương trên sân Hàng Đẫy tối ngày 11/9”.
Ngoài trường hợp của chị Huyền Anh, các cổ động viên Nam Định còn đánh cảnh sát cơ động khiến hai người phải nhập viện. Một đồng chí cảnh sát cơ động bị gãy tay, người còn lại nhập viện trong tình trạng nôn mửa, tinh thần bị chấn động.

"Nghiện" thịt gà liên quan bất ngờ đến 3 dạng ung thư

Nghiên cứu quy mô lớn của Anh phát hiện thịt trắng như thịt gà không hẳn là an toàn hơn thịt đỏ trong bệnh ung thư như người ta thường nghĩ.

Các nhà khoa học từ Đại học Oxford (Anh) đã phát hiện ra mối liên hệ bất ngờ giữa thói quen ăn nhiều thịt gà với một số dạng ung thư.

Fan nữ trúng pháo sáng CĐV Nam Định: Bỏng hoá chất nguy hiểm thế nào?

(Kiến Thức) - Theo thông tin từ bệnh viện Xanh Pôn, fan nữ bị trúng pháo sáng của CĐV Nam Định trong trận đấu giữa Hà Nội FC với Nam Định sẽ phải phẫu thuật 2 lần. Đây là vết bỏng hóa chất rất nặng do chất lưu huỳnh trong quả pháo.

Như thông tin phóng viên báo Bóng đá đưa tin trước đó, fan nữ trúng pháo sáng CĐV Nam Định có tên là H.A, phóng viên báo Nhi Đồng đã bị thương nặng sau khi CĐV quá khích bên khán đài B bắn thẳng sang khán đài A sân Hàng Đẫy, trong trận đá bù vòng 22 V.League 2019.
CĐV này đã được sơ cứu và đưa đến bệnh viện St Paul (Xanh Pôn) để cấp cứu. Theo chẩn đoán của các bác sỹ tại bệnh viện, H.A bị bỏng hóa chất nặng do lưu huỳnh. Thậm chí vết bỏng vào đến tận xương. Được biết, H.A sẽ phải phẫu thuật đến 2 lần do vết bỏng này.

Chồng ngoại tình bủn rủn khi thấy vợ thản nhiên đến tàn nhẫn

Những ngày tháng sau đó, trong ngôi nhà của chúng tôi là một không khí vô cùng ảm đạm. Thu không hề càm ràm hay chì chiết về mối quan hệ ngoài luồng kia nhưng đó chính là điều khiến tôi sợ hãi.

Vợ chồng tôi cưới nhau mới được hơn 3 năm nhưng đã bên nhau 10 năm có lẻ. Cô ấy là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối của tôi. Chuyện tình của hai đứa từng trải qua không ít sóng gió. Ngày Thu lỡ dính bầu, chúng tôi bị cả hai bên gia đình phản đối nên đành bỏ đi xa, đến khi thằng bé được gần 1 tuổi hai đứa mới chính thức thành vợ chồng trong sự chúc phúc của hai bên gia đình.