Em trai chôn thi thể chị gái trong nhà vì “không có quan tài”

Thi thể chị T. được người em trai chôn ngay trong căn nhà đang ở với lý do “không có tiền mua quan tài”.
 

Mời độc giả xem video "Kinh hoàng phát hiện thi thể người trong nhà": (Nguồn Tuổi Trẻ)
Nhiều người dân đến hiện trường theo dõi vụ việc.
Nhiều người dân đến hiện trường theo dõi vụ việc. 
Ngày 23/3, cơ quan chức năng TP. Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đã tiến hành khai quật thi thể 1 phụ nữ bị chôn ngay trong nhà để khám nghiệm tử thi.
Thi thể người phụ nữ trên được xác định là bà Trịnh Thị Bạch T., trú phường 5, TP. Tuy Hòa. Còn người được cho là chôn thi thể bà T. là ông Trịnh Anh Tuấn (em ruột nạn nhân) trú xã Hòa Quang, huyện Phú Hòa.
Theo một số người hàng xóm sống xung quanh nhà bà T., ông Tuấn (em trai bà T.) nói với hàng xóm, bạn bè của bà T. rằng mình chôn chị gái trong nhà vì điều kiện khó khăn, không có tiền mua quan tài.
Sau khi phát hiện sự việc, các cơ quan chức năng TP. Tuy Hòa đã đến hiện trường khai quật tử thi, đưa thi thể nạn nhân đến nhà xác bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên để khám nghiệm tử thi.
Người dân quyên góp ủng hộ mua quan tài và tìm vị trí đất phù hợp tại nghĩa trang thành phố để chôn cất nạn nhân.
 Người dân quyên góp ủng hộ mua quan tài và tìm vị trí đất phù hợp tại nghĩa trang thành phố để chôn cất nạn nhân.
Được biết, bà T. là cán bộ cấp dưỡng của một trường mầm non trên địa bàn TP Tuy Hòa. Lâu nay, bà sống một mình tại nhà riêng.
Cách đây không lâu, bà T. phát hiện mình bị bệnh ung thư giai đoạn cuối nên trường cho nghỉ việc để chữa bệnh. Tuy nhiên, bà T. ở nhà chứ không có tiền đến bệnh viện chữa bệnh. Bà T. chết lúc nào cũng không ai hay biết. Ngày 23/3, khi một số đồng nghiệp đến nhà bà T. thăm mới phát hiện vụ việc.
Theo công an TP. Tuy Hòa, qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu xác định đây không phải là hiện trường vụ giết người rồi chôn xác để phi tang. Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn khám nghiệm hiện trường và xác định thời điểm cũng như bệnh lý dẫn đến cái chết của bà T.
Công an TP. Tuy Hòa đã cùng chính quyền địa phương cũng đã vận động nhân dân quyên góp ủng hộ để mua quan tài và tìm vị trí đất phù hợp tại nghĩa trang thành phố để chôn cất nạn nhân.

Cháy chung cư Carina Plaza: Trắng đêm chia sẻ nỗi đau với cư dân

(Kiến Thức) - Rất đông người dân và nhiều đoàn thể suốt 2 ngày qua đã thay phiên nhau hỗ trợ từ vật chất đến tinh thần để chia sẻ nỗi đau cùng hàng trăm cư dân trong vụ cháy chung cư Carina Plaza.

Suốt đêm qua 23/3 đến tận sáng nay, nhiều đoàn viên thanh niên, thành viên Trung tâm Công tác xã hội thành đoàn TP HCM và người dân sống trên địa bà quận 8, TP HCM đã tình nguyện đến hỗ trợ, chia sẻ với cư dân là nạn nhân sau vụ cháy chung cư Carina Plaza, đường Võ Văn Kiệt, quận 8.
Trắng đêm qua đến tận sáng nay, nhiều người dân và các đoàn thể vẫn đang tự nguyện đến chia sẻ, hỗ trợ với các cư dân chung cư Carina Plaza xảy ra hỏa hoạn. Ảnh Xuân Đào.
Trắng đêm qua đến tận sáng nay, nhiều người dân và các đoàn thể vẫn đang tự nguyện đến chia sẻ, hỗ trợ với các cư dân chung cư Carina Plaza xảy ra hỏa hoạn. Ảnh Xuân Đào.

Ám ảnh việc chở thi thể quấn chiếu qua sông

Thương hoàn cảnh của người chị họ nghèo khổ, trong chuyến đò chở thi thể quấn chiếu qua sông, người lái đò tên May đã không lấy tiền công.

Thương hoàn cảnh của người chị họ nghèo khổ, trong chuyến đò chở thi thể quấn chiếu qua sông, người lái đò tên May đã không lấy tiền công.
Liên quan vụ việc anh Lò Văn Muôn (46 tuổi, ở huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) dùng xe máy chở thi thể em gái từ bệnh viện về nhà vào ngày 12/9, ông Lò Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Mường Sại cho biết ngoài trường hợp của chị này, địa bàn từng có một số vụ việc chở thi thể người chết bằng xe máy.

Tá hỏa phát hiện thi thể bé sơ sinh trên mương nước

(Kiến Thức) - Đi ngang qua mương nước, người dân tá hỏa khi phát hiện thi thể bé sơ sinh đang nổi trên mương nước. Khi vớt lên, thi thể đã bốc mùi hôi thối.

Khoảng 15h ngày 2/3, khi đi qua mương nước Biên Hòa thuộc địa phận thôn Thượng (xã Trịnh Xá, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), một số người dân hấy vật thể lạ nổi lờ mờ, khi dừng lại xem kỹ thì tá hỏa khi đó là thi thể bé sơ sinh.
“Tôi đang đi thăm đồng về thì thấy vật thể nổi lập lờ, khi xem kỹ thì tá hỏa bởi đó là một thi thể của bé sơ sinh” – người dân phát hiện cho hay.