Em bé sơ sinh “bật khóc” sau khi bị đem đi chôn cất

Bệnh viện Sub District ở Banihal, Ấn Độ đình chỉ 2 nhân viên sau khi phát hiện bé sơ sinh bị khai tử bỗng nhiên "sống lại" sau khi đem chôn cất.

Một gia đình ở Ấn Độ vô cùng sốc vì phát hiện em bé sơ sinh của họ vẫn sống khỏe mạnh sau khi các bác sĩ tuyên bố cô bé “chết lưu”. Sau khi nhân viên bệnh viện khai tử cho em bé, gia đình mang đứa trẻ về chôn cất thì phát hiện cô bé cất tiếng khóc trong lễ tang của chính mình.
Hai nhân viên của bệnh viện Sub District ở Banihal, Ấn Độ, đã bị đình chỉ sau khi đứa trẻ sơ sinh được phát hiện vẫn còn sống mặc dù được thông báo là chết lưu chỉ vài giờ trước đó.
Em be so sinh “bat khoc” sau khi bi dem di chon cat
Đứa trẻ sơ sinh được phát hiện vẫn còn sống mặc dù được thông báo là chết lưu chỉ vài giờ trước đó. Ảnh minh họa.
Bé gái này chào đời ngày 23/5 nhưng được các nhân viên y tế tuyên bố đã chết lưu gần như ngay lập tức.
Chỉ hai giờ sau đó, đứa bé “chết yểu” được mang tới nghĩa trang gần đó để chôn cất. Tuy nhiên, người dân địa phương đã phản đối về địa điểm chôn cất của bé gái và cho rằng đứa trẻ sơ sinh nên được chôn cất tại địa điểm chôn cất của tổ tiên. Do đó, chỉ một giờ sau đó, gia đình đã khai quật một của đứa bé đáng thương.
Gia đình đã bị sốc khi phát hiện đứa trẻ sơ sinh "còn sống và đang khóc" và hai thành viên của khoa phụ sản của bệnh viện sau đó đã bị đình chỉ trong khi cơ quan chức năng điều tra.
Bác sĩ Rabia Khan, Cán bộ Y tế Khối Banihal (BMO) cho biết: "Chúng tôi lập tức đình chỉ một y tá và nhân viên quét dọn cấp dưới làm việc trong bộ phận phụ khoa trong khi chờ điều tra."
Trưởng làng Manzoor Alyas Wani cáo buộc rằng bệnh viện đã không chăm sóc y tế phù hợp cho bé gái sơ sinh trước khi khai tử. Ông Wani nói rằng đứa bé nhanh chóng được đưa trở lại bệnh viện sau khi phát hiện còn sống.
Sau khi điều trị ban đầu, cô bé được các bác sĩ giới thiệu đến bệnh viện tuyến trên để điều trị chuyên biệt.
Quá tức giận vì sơ suất của nhân viên y tế, người nhà của em bé đã tổ chức một cuộc biểu tình bên ngoài bệnh viện.

Giải cứu bé trai sơ sinh bị bà ngoại và bác ruột đem bán

Bé trai sơ sinh bị bà ngoại và ruột bán cho một cặp vợ chồng từ Chiết Giang với giá 110.000 NDT (gần 400 triệu đồng).

Cảnh sát giải cứu bé trai sơ sinh trên chuyến tàu đi từ miền trung tới miền đông Trung Quốc hôm 31/12/2021. Cặp vợ chồng bị bắt vì đóng giả bố mẹ cậu bé đang trên đường đưa bé tới giao cho người mua.
Đêm hôm đó, một cặp vợ chồng trẻ bế theo bé trai đã nhờ nhân viên bảo vệ giúp mua sữa vì sữa bột của con mình không đủ. Nhân viên đã nhanh chóng và rất tích cực hỗ trợ hành khách bằng cách đi mua giúp sữa trong căn tin.

Thợ sửa đường ống nước chung cư phát hiện cảnh tượng kinh hoàng

Thợ kỹ thuật hoàn toàn sốc nặng khi nhìn thấy cảnh tượng ám ảnh cực độ.

TMới đây, tại Nhật Bản đã xảy ra vụ việc kinh hoàng khiến dư luận nước này không khỏi "dậy sóng" dữ dội. Cụ thể, sự việc xảy ra vào chiều 19/9 tại một chung cư ở quận Shinjuku, Tokyo. Người dân sinh sống ở đây đồng loạt thông báo với ban quản lý tòa nhà về việc đường nước bị tắc khiến các căn hộ thiếu nước sinh hoạt suốt 2 ngày.

Thợ sửa chữa lập tức được gọi đến nơi để xử lý. Điều đáng là trong quá trình kiểm tra, người thợ chết lặng khi phát hiện thi thể em bé sơ sinh bị tắc ngay trong ống cống. Đó là nguyên nhân khiến hệ thống đường nước của cả khu bị trục trặc nghiêm trọng.