Dùng dao chém liên tiếp bố mẹ để trừ… “ma”

Trong lúc phê ma túy đá, nam thanh niên 18 tuổi tưởng rằng bố mẹ là những “bóng ma” nên đã ra sức đuổi đánh, dùng dao chém liên tiếp khiến cả hai bị thương nặng. Được biết, nghịch tử này là thành phần “bất hảo” ở địa phương.

Truy sát bố mẹ để trừ… “ma”
Trung tá Nguyễn Ngọc Hạnh - Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) cho biết, Công an huyện Ngọc hồi vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Văn Quý (18 tuổi, ngụ thôn Xuân Tân, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Nạn nhân trong vụ án chính là bố mẹ của đối tượng này.
Dung dao chem lien tiep bo me de tru… “ma”
Đối tượng Hà Văn Quý. 
Vào khoảng 1h rạng sáng 29/9, khi cả gia đình ông Hà Văn Lịch (bố của Quý) đang chìm trong giấc ngủ thì Quý bật dậy. Sau đó, do có dấu hiệu bị ảo giác vì ảnh hưởng của ma túy đá tổng hợp trước đó nên Quý nghĩ bố mẹ mình là “bóng ma” nên đi vào phòng ngủ của họ để trừ “ma”.
Tại đây, Quý xông vào hành hung, đánh ông Lịch túi bụi. Thấy vậy, mẹ Quý là bà Lương Thị Tăng vào can ngăn, kéo con ra ngoài. Ngay lập tức, đối tượng quay lại bóp cổ, sau đó dùng dao cắt vào tay bà Tăng. Khi bà Tăng bỏ chạy ra ngoài kêu cứu, Quý quay lại dùng dao tấn công ông Lịch khiến ông bị thương ở ngực, bụng và tay. Sau đó, ông vùng chạy thoát ra bên ngoài cùng vợ hô hoán hàng xóm sang ứng cứu.
Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Đăk Xú đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Trong lúc tìm cách khống chế, bắt giữ, đối tượng Quý vẫn lăm lăm cầm 2 con dao và rất hung hăng đòi truy giết chết hai “con ma”. Sau đó, Quý tự chặt đứt ngón tay của mình vì cho rằng đã giết được hai “con ma”. Lợi dụng sự sơ hở, lực lượng Công an xã Đăk Xú đã ập vào bắt giữ, khống chế đối tượng.
Về phần các nạn nhân, ngay sau khi vụ án xảy ra, ông Lịch và bà Tăng được người thân nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên các vết thương không gây nguy hiểm đến tính mạng.
“Lúc đó, thằng Quý bị ảo giác bởi ma túy đá nên rất hung dữ. Nó thấy người là chém chứ phân biệt được đó là ai đâu. Bây giờ nhớ lại sự việc đêm hôm đó, tôi còn thấy hãi hùng. Cũng may là công an đến kịp thời để khống chế nó, chứ không thì nó còn gây họa nữa’, ông Lịch cho biết.
Thành phần “bất hảo” ở địa phương
Theo tìm hiểu của chúng tôi, Hà Văn Quý là thành phần “bất hảo” ở địa phương. Suốt ngày, Quý chỉ biết ăn chơi lêu lổng, phá làng phá xóm chứ không phụ giúp được việc gì cho bố mẹ. Cũng vì giao du đàn đúm với đám thanh niên xấu ở địa phương nên Quý đã nghiện ma túy từ lâu. Mỗi lần lên cơn, Quý như con thú dữ, gặp ai đối tượng cũng bắt nạt rồi đuổi đánh. Nếu bố mẹ không cho tiền, y liền chửi bới, đánh đập.
Thấy con ngày càng nghiện ma túy nặng, vợ chồng ông Lịch vô cùng lo sợ, một phần vì lo cho Quý, phần vì sợ đứa con ngỗ nghịch sẽ gây họa nên nhiều lần tìm cách khuyên bảo, vận động Quý đi cai nghiện. Sau nhiều lần không chịu nghe lời khuyên bố mẹ, đến đầu năm 2018, Quý mới gật đầu để gia đình đưa đến Trung tâm Cai nghiện cộng đồng tỉnh Gia Lai để cai nghiện.
Đến ngày 14/7/2018, Quý trở về địa phương, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn thì tái nghiện. Những lúc lên cơn, mọi người tìm cách can ngăn thì Quý không những không nghe mà còn đuổi đánh nên không ai dám hó hé thêm lời nào nữa.
“Tôi sinh con ra nhưng không dạy được con, để nó ăn chơi lêu lổng, giờ thì nó chém cả vợ chồng tôi. Cũng may là vợ chồng tôi thoát thân được, chứ nếu không thì giờ đã… Bây giờ nó gây tội lỗi thì để pháp luật trừng trị nó, hy vọng sau này nó sẽ nên người. Vậy là vợ chồng tôi mừng rồi”, ông Lịch cho biết.
Không chỉ đánh đập, hành hung người khác, đối tượng Quý còn nổi danh là tay trộm cắp vặt có tiếng ở địa phương. Lý do cũng đơn giản, nghiện ma túy nhưng không chịu làm thì chỉ đi trộm cắp mới có tiền mua ma túy để sử dụng. Cũng vì vậy mà Quý từng bị Công an xã Đăk Xú nhiều lần xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản.
“Nói đến thằng Quý thì ngán ngẩm lắm. Nó thường bắt nạt dọa dẫm những đứa nhỏ hơn nó, rồi xin tiền vặt. Còn ăn trộm vặt thì khỏi nói với nó. Ở đây, chỉ cần nhà nào sơ hở tí xíu là nó vào lấy trộm ngay. Cái gì bán có tiền nó đều lấy, chứ không chừa thứ gì cả. Lần này phải để pháp luật trừng trị nó mới sợ được”, ông N.V.T. (ngụ thôn Xuân Tân) cho biết.
Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Hạnh, đối tượng Quý là thành phần “bất hảo” ở địa phương. Đối tượng này nhiều lần bị Công an xã Đăk xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản, nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Hiện, Công an huyện Ngọc Hồi đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc đối tượng này hành hung bố mẹ và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Truy sát kinh hoàng giữa trung tâm Sài Gòn, một thanh niên bị đâm chết

Một nhóm thanh niên cầm hung khí truy sát 1 người ở trung tâm Sài Gòn khiến người này tử vong.

Vụ truy sát xảy ra rạng sáng 1/4 tại con hẻm ở đường Nguyễn Thái Học, P.Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP.HCM. Hiện Công an Q.1 đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM để khám nghiệm hiện trường, truy xét nhóm đối tượng gây án.

Nghịch lý bệnh nhân nằm hành lang, TP sốt sắng xây nhà hát 1.500 tỷ

(Kiến Thức) - "Trong khi bệnh nhân đang phải nằm hành lang bệnh viện thì thành phố lại sốt sắng họp phiên bất thường để đồng ý việc xây dựng nhà hát 1.500 tỷ đồng thì quả là nghịch lý. Sao các lãnh đạo không sốt sắng đến bệnh viện như họ quyết việc xây nhà hát nghìn tỷ?", - Anh Tuấn (26 tuổi, quận Tân Bình, TP HCM).

Nghich ly benh nhan nam hanh lang, TP sot sang xay nha hat 1.500 ty

Các bệnh viện lớn, đầu ngành trên địa bàn TP HCM thường xuyên xảy ra tình trạng quá tải. Những ngày gần đây, dịch tay - chân - miệng bùng phát càng khiến tình trạng này thêm trầm trọng.

Nghich ly benh nhan nam hanh lang, TP sot sang xay nha hat 1.500 ty-Hinh-2

Ghi nhận của PV Kiến Thức tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (quận 1,TP.HCM), với số lượng bệnh nhi tới khám tăng kỷ lục đã dẫn đến tình trạng quá tải, nhiều phòng bệnh chật kín, số giường bệnh không đủ đáp ứng việc khám chữa trị  khiến cho nhiều bệnh nhi và người nhà phải nằm tràn lan ngoài hành lang. 

Nghich ly benh nhan nam hanh lang, TP sot sang xay nha hat 1.500 ty-Hinh-3

Hành lang bệnh viện cũng được tận dụng làm nơi tiếp nhận hồ sơ bệnh án. 

Nghich ly benh nhan nam hanh lang, TP sot sang xay nha hat 1.500 ty-Hinh-4

Hầu hết mọi ngóc ngách trong bệnh viện đều được tận dụng hết mức có thể để đặt thêm giường bệnh cho các bệnh nhi điều trị. 


Nghich ly benh nhan nam hanh lang, TP sot sang xay nha hat 1.500 ty-Hinh-5

Các giường bệnh được bố trí nằm san sát nhau, nhiều khi chắn ngang cả lối đi lại khiến không gian trở nên ngột ngạt. 

Nghich ly benh nhan nam hanh lang, TP sot sang xay nha hat 1.500 ty-Hinh-6

Việc bố trí giường bệnh nằm san sát nhau không chỉ ảnh hưởng đến quá trình điều trị của bác sĩ mà còn gây khó khăn cho người thân trong việc chăm sóc bệnh nhi. 


Nghich ly benh nhan nam hanh lang, TP sot sang xay nha hat 1.500 ty-Hinh-7

Bệnh nhân thì được nằm trên giường kê ngoài hành lang, còn bố mẹ các cháu phải kê võng xếp ngủ bên cạnh.

Nghich ly benh nhan nam hanh lang, TP sot sang xay nha hat 1.500 ty-Hinh-8

Phải nằm viện trong hoàn cảnh thế này khiến các bố mẹ bệnh nhân than thở: "Vào viện thế này có khi còn thêm bệnh".

Nghich ly benh nhan nam hanh lang, TP sot sang xay nha hat 1.500 ty-Hinh-9

Rất nhiều phụ huynh phải trải chiếu trên nền sát bên giường bệnh của con mình để tiện cho việc chăm sóc. 

Nghich ly benh nhan nam hanh lang, TP sot sang xay nha hat 1.500 ty-Hinh-10

Nhiều phụ huynh phải mua giường xếp và chiếu để nằm vì các giường bệnh đã trở nên chật kín, quá tải. 

Nghich ly benh nhan nam hanh lang, TP sot sang xay nha hat 1.500 ty-Hinh-11

"2 người chung giường cũng chẳng sao, có giường nằm là may mắn rồi", - một bệnh nhân nói.

Nghich ly benh nhan nam hanh lang, TP sot sang xay nha hat 1.500 ty-Hinh-12
 Đồ đạc của bệnh nhân xếp kín lối thang bộ của bệnh viện.

Nghich ly benh nhan nam hanh lang, TP sot sang xay nha hat 1.500 ty-Hinh-13
Hành lang có thể trở thành giường bệnh thì nghế ngồi thành nơi chứa đồ cũng là điều dễ hiểu.
Nghich ly benh nhan nam hanh lang, TP sot sang xay nha hat 1.500 ty-Hinh-14

Nhiều người so sánh bệnh viện những ngày này chẳng khác nào trại tỵ nạn.


Nghich ly benh nhan nam hanh lang, TP sot sang xay nha hat 1.500 ty-Hinh-15

Anh Tuấn (26 tuổi, quận Tân Bình) người nhà của bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện tỏ ra rất bức xúc khi bệnh viện đang thiếu thốn cơ sở vật chất nghiêm trọng, nhiều giường bệnh đã trở nên quá tải và các bệnh nhi phải nằm ngủ ngoài hành lang mà thành phố lại sốt sắng họp bất thường để thông qua việc xây nhà hát 1.500 tỷ đồng.

Nghich ly benh nhan nam hanh lang, TP sot sang xay nha hat 1.500 ty-Hinh-16

"Trong khi bệnh nhân đang phải nằm hành lang bệnh viện thì thành phố lại sốt sắng họp phiên bất thường để đồng ý việc xây dựng nhà hát 1.500 tỷ đồng thì quả là nghịch lý. Sao các lãnh đạo không sốt sắng đến bệnh viện như họ quyết việc xây nhà hát nghìn tỷ?", - Anh Tuấn (26 tuổi, quận Tân Bình, TP HCM).