Đưa con đi nhà trẻ, vợ đau đớn phát hiện chồng có con riêng

Đưa con đi nhà trẻ, vợ phát hiện chồng vẫn liên lạc với bạn gái cũ, hai người còn lén lút có với nhau một đứa con gái riêng.

Không dễ để duy trì hôn nhân, vợ chồng sống với nhau quan trọng nhất là phải chung thủy, thẳng thắn, thế nhưng nếu như ai cũng làm được như vậy thì đã không có những bi kịch xảy ra.
Theo chia sẻ của cô Lâu, người Trung Quốc, sau khi sinh con, do mệt mỏi lại bận quay lại với công việc, cô chưa từng đưa con đi nhà trẻ. Thế nhưng gần đây, do đang mang thai 6 tháng, khá rảnh rỗi, cô Lâu quyết định tự đưa đón con đi nhà trẻ mỗi ngày.
Vài ngày trước, cô Lâu đến đón con trai thì vô tình đụng mặt bạn gái cũ của chồng. Sau khi kết hôn, cô bạn gái cũ này và chồng cô Lâu vẫn dây dưa một thời gian, tuy nhiên sau khi cô Lâu phát hiện, hai người đã hứa hẹn chấm dứt tình xưa, tiến về phía trước. Nào ngờ, hiện tại cô bạn gái cũ này vẫn sống cùng một thành phố, gửi trẻ cùng một trường với con trai cô Lâu.
Dua con di nha tre, vo dau don phat hien chong co con rieng
 Ảnh minh họa.
Choáng váng hơn, khi quan sát kỹ con gái của cô bạn gái cũ, cô Lâu nhận ra, bé gái thực sự có nét giống chồng cô. Đem nghi ngờ về chất vấn chồng, thế nhưng cô Lâu càng đau lòng hơn khi chồng né tránh chủ đề này, không chịu trả lời, còn quát mắng cô là "đồ điên", "thần kinh", "hoang tưởng".
Thậm chí, khi cô Lâu tung ra những bằng chứng xác đáng hơn, vì không cãi được, thẹn quá hóa giận, chồng cô còn đẩy ngã vợ xuống đất dù vợ đang mang thai 6 tháng.
Suy sụp, phẫn nộ, cô Lâu nhận ra tất cả chỉ là sự dối trá. Suốt 5 năm qua, chồng cô và bạn gái cũ vẫn liên lạc, họ còn có với nhau một cô con gái riêng. Trái tim như vỡ nát, cô Lâu không biết phải tâm sự với ai, đành lên mạng chia sẻ câu chuyện, tìm lời khuyên của mọi người.
Đa số mọi người đều khuyên cô Lâu vực dậy tinh thần, cố gắng an thai, sau khi sinh rồi sẽ tính tiếp. Lúc đó, tùy vào hoàn cảnh cá nhân, điều kiện kinh tế mà quyết định.

Ví con riêng của vợ như của nợ, chồng “xanh mặt” nhận “đòn”

Sáng hôm sau Hùng tỉnh dậy đã không thấy vợ và con riêng của cô đâu. Nhìn lá đơn ly hôn Huệ viết và ký sẵn đặt trên đầu giường mà Hùng choáng váng.

Đối với mỗi người phụ nữ thì đứa con chính là báu vật của họ. Khi hôn nhân đổ vỡ họ sẽ yêu thương con gấp nhiều lần để bù đắp cho thiệt thòi mà bé phải chịu khi không được sống trong gia đình trọn vẹn. Chính vì thế những người mẹ sẽ không bao giờ từ bỏ con mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Huệ (29 tuổi) chia sẻ cô vừa tái hôn cách đây 1 năm. Bước ra khỏi cuộc hôn nhân cũ với người chồng ngoại tình, cô mang theo con trai 3 tuổi bên cạnh.

Tắm cho mẹ yếu bệnh, chàng trai lại bị bạn gái mắng, chia tay

Mẹ bị bệnh tâm lý sau đó lại mắc chứng Alzheimer, không thể tự sinh hoạt, chàng trai phải cơm nước, tắm rửa cho mẹ. Song hành động của anh trong mắt bạn gái lại là thiếu đạo đức, biến thái.

Con cái phụng dưỡng cha mẹ là điều đúng đắn nhưng lại bị coi thường, có lẽ đây là điều khiến ai cũng bức xúc. Theo A Hùng, một chàng trai trẻ người Nam Ninh, Trung Quốc, mẹ anh bị bệnh tâm lý sau khi khi ly hôn. Ngày nào bà cũng như một đứa trẻ, rất khó để dỗ dành.
Sau đó không bao lâu, mẹ lại bị chứng Alzheimer, không thể tự sinh hoạt cá nhân được nữa. Là con trai một, anh phải chăm sóc mẹ từ thời trung học, từ việc cơm nước, tắm rửa đến vệ sinh cá nhân cho mẹ, một tay A Hùng đều tự làm.

Biết con trai không cùng huyết thống, bố làm điều ai cũng phẫn nộ

Người bố này bỏ luôn con trai ở nhà trẻ, nhất định không chịu đón về chỉ vì xét nghiệm ADN chứng thực, đứa trẻ không phải con ruột của anh ta.

Theo thông tin đăng tải, Tiểu Duệ, một cậu bé 5 tuổi ở Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc), đã bị bố bỏ rơi tại một trường mẫu giáo thuộc quận Lương Khánh trong thành phố.