Dưa “cà tím” giá 160.000 đồng/kg vẫn cháy hàng

Loại dưa có vỏ tím bóng như cà tím, ruột vàng và vị ngọt thanh đang trở thành “hàng hot” tại các siêu thị, liên tục cháy hàng dù giá cao.

Cuối tuần qua, chị Cẩm Hồng (phường Vườn Lài, TP HCM) lần đầu thấy loại dưa này trong siêu thị gần nhà. “Trông giống quả cà tím nhưng đề tên là dưa hấu Nam Mỹ (Pepino), giá 85.000 đồng/kg. Về ăn thử mới biết ruột vàng, mùi thơm nhẹ như dưa lưới, vị ngọt thanh rất lạ miệng”, chị Hồng chia sẻ.

dua-hau-nam-my.jpg
Dưa hấu Nam Mỹ (Pepino) chỉ nặng từ 200 - 300g/quả, giá bán trên thị trường từ 80.000 – 160.000 đồng/kg.

Loại dưa này có kích thước chỉ bằng cổ tay người lớn, vỏ mỏng, hạt li ti có thể ăn được, và đang được trẻ nhỏ đặc biệt yêu thích vì hương vị lạ. Theo tìm hiểu, dưa Pepino đã được trồng thử nghiệm tại Mộc Châu và Đà Lạt trong vài năm gần đây, hiện bán phổ biến với giá từ 80.000 – 160.000 đồng/kg.

Bánh Trung thu 2025 bán sớm: Cẩn trọng hàng trôi nổi, không nguồn gốc!

Cuộc đua tung bánh Trung thu 2025 sớm đang nóng lên trên thị trường, nhưng chuyên gia cảnh báo người tiêu dùng cần chú ý nguồn gốc.

Không chỉ có các dòng cao cấp, bánh Trung thu nhà làm, bánh lạnh, mẫu mới... cũng nhanh chóng phủ sóng các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội.

anh-banh-trung-thu.jpg
Bánh Trung thu 2025 “ra lò” sớm 3 tháng. Ảnh minh họa

Coi chừng “sạch” mà độc

Nước tẩy rửa giả đang âm thầm xuất hiện trong bếp, nhà tắm của hàng triệu gia đình. Sạch đâu chưa thấy, chỉ thấy rước thêm bệnh tật vào người.

Nước tẩy rửa giá rẻ – tiềm ẩn nguy cơ

Chỉ cần vài phút lướt mạng xã hội, người tiêu dùng dễ dàng bắt gặp hàng loạt quảng cáo rao bán nước tẩy rửa “giống y hàng thật” với mức giá chỉ bằng một nửa. Những sản phẩm này được quảng cáo là “hàng công ty thanh lý”, “hàng lỗi bao bì”…, đánh trúng tâm lý chuộng hàng rẻ của người tiêu dùng.

Nguy cơ tiềm ẩn từ siro ăn ngon trôi nổi: Lạm dụng là hại con!

Giá rẻ, dễ mua, quảng cáo hấp dẫn – nhưng đi kèm là hiểm họa âm thầm khiến nhiều trẻ nhỏ bị rối loạn tiêu hóa.

Siro ăn ngon – “Thần dược” hay con dao hai lưỡi?

“Cháu biếng ăn lắm, bữa nào cũng phải quát mắng, dỗ dành mãi mới được vài muỗng cơm. Thấy con nhà người ta dùng siro ăn ngon, tăng cân mà phát triển rõ rệt, tôi cũng sốt ruột quá nên mua về cho con dùng thử” - chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (phường Bà Rịa, TP HCM) chia sẻ.