Du khách Nhật trầm trồ tài bắt cướp của CSGT Việt Nam

(Kiến Thức) - Một sự trùng hợp ngẫu nhiên thú vị khi liên tục có 2 CSGT tên Hùng cùng đội Bến Thành, cùng bắt cướp trộm đồ của hai du khách Nhật.

Chiều 17/11, Công an phường Cô Giang (quận 1, TP HCM) xác nhận đang tạm giữ Lê Văn Ngọc (29 tuổi, quê tỉnh Bình Định) và lập hồ sơ bàn giao cho Đội CSĐT Công an quận xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.
Đối tượng Lê Văn Ngọc.
Đối tượng Lê Văn Ngọc.
Trước đó, rạng sáng cùng ngày, thiếu úy CSGT Lê Thanh Hùng và đồng đội là thiếu úy Lê Quang Hải, công tác tại đội CSGT Bến Thành (Phòng CSGT Công an TP HCM) đang tuần tra trên đường Nguyễn Khắc Nhu (phường Cô Giang) đến khu vực gần trường tiểu học Lương Thế Vinh, thì phát hiện tên Ngọc điều khiển xe máy BKS 54L6-1517 từ sau chạy lên, giật chiếc ĐTDĐ iPhone 4 của ông YOSHITO OGATA (du khách Nhật Bản) đang đi bộ nghe điện thoại.
Ngay lập tức, hai CSGT quay xe môtô công vụ đuổi theo khống chế. Tuy nhiên, đối tượng vẫn liều lĩnh chống trả, đồng thời hăm dọa nhiễm HIV nhưng anh Hùng vẫn lao vào bắt giữ đối tượng, cùng tang vật giao Công an phường Cô Giang xử lý.
Hiện trường nơi tên Ngọc cướp tài sản du khách Nhật Bản
Hiện trường nơi tên Ngọc cướp tài sản du khách Nhật Bản 
Trước đó, chiều 3/11, một CSGT khác cũng thuộc đội Bến Thành là thượng úy Nguyễn Quốc Hùng đang làm nhiệm vụ trên đường Tôn Đức Thắng (phường Bến Nghé, quận 1), đã phát hiện đối tượng Phan Tấn Dũng (24 tuổi, ngụ quận 5) cướp chiếc ĐTDĐ iPhone 5 của một khách người Nhật đang đi dạo tại khu vực bến Bạch Đằng và bắt giữ giao Công an quận 1 xử lý.
Lực lượng CSGT đội Bến Thành liên tục bắt cướp tài sản của du khách nước ngoài.
Lực lượng CSGT đội Bến Thành liên tục bắt cướp tài sản của du khách nước ngoài.
Nhận lại tài sản bị cướp từ lực lượng Công an, các du khách Nhật vô cùng hài lòng, thán phục lực lượng Công an Việt Nam trong việc trấn áp tội phạm, giữ bình yên, bảo đảm an toàn cho du khách đến thăm TP HCM.

Thiền viện Sùng Phúc kín người dâng hương Đại tướng

(Kiến Thức) - 49 ngày trôi qua, đúng 8h30 sáng nay, lễ dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra tại Thiền viện Sùng Phúc. Đồng bào kính cẩn trước vị tướng tài ba của dân tộc.

Đúng 8h30, Đại đức Thích Tỉnh Thiền - Phó trụ trì Thiền viện Sùng Phúc gõ chuông chùa ngân vang ở Thiền Viện Sùng Phúc, dâng hương Đại tướng.
Đúng 8h30, Đại đức Thích Tỉnh Thiền - Phó trụ trì Thiền viện Sùng Phúc gõ chuông chùa ngân vang ở Thiền Viện Sùng Phúc, dâng hương Đại tướng.
Đại đức Thích Tỉnh Thiền đọc lễ dâng hương Đại tướng.
Đại đức Thích Tỉnh Thiền đọc lễ dâng hương Đại tướng. 
Các sư thầy ở Thiền viện Sùng Phúc cầu nguyện.
 Các sư thầy ở Thiền viện Sùng Phúc cầu nguyện.

Người chết bỗng... ngồi dậy trong nhà xác BV Bạch Mai

Người chết sau 10 tiếng vẫn ngồi dậy được trong nhà xác là câu chuyện có thật về một bệnh nhân đã qua đời tại Bệnh Viện Bạch Mai, Hà Nội.

Đầu tiên phải kể đến là câu chuyện về một người đàn ông bị bệnh tim mãn tính đã nhiều năm chữa trị nhưng không thuyên giảm. Sau một lần lên cơn đau tim, ông được người nhà đưa vào Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cấp cứu trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh. Mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, trải qua 3 lần kích điện nhưng người đàn ông vẫn không có dấu hiệu hồi tỉnh. Các bác sĩ kết luận ông đã qua đời. 

Lời kể của một nhân viên trông coi nhà xác