Dự định “điên rồ“: Bỉ lên kế hoạch xây “siêu nhà thổ”

Chính quyền cho rằng việc xây "siêu nhà thổ"  sẽ giúp các “chị em” an toàn hơn còn những người phản đối thì gọi đây là một ý tưởng “điên rồ”.

Theo tờ The Guardian đưa tin, chính quyền thị trấn Ostend (Bỉ) đang dự định cải tạo một nhà chứa máy bay bỏ hoang thành nhà thổ khổng lồ có tên “Hangar d’amour” nhằm phục vụ cho kế hoạch dẹp bỏ khu phố đèn đỏ Hazegras của thị trấn ven biển này.
Được biết, sau khi dự án "siêu nhà thổ" hoàn thiện, toàn bộ lực lượng lao động “buôn hương bán phấn” tại Hazergras sẽ được chuyển tới “siêu nhà thổ” nói trên. Nhà thổ mới tại Ostend sẽ được quản lý bởi Villa Tinto – một công ty đã và đang quản lý một nhà thổ lớn với 51 phòng ở Antwerp. Ngoài các “căn phòng sung sướng”, Hangar d’amour còn tích hợp một quầy bar, một cơ sở nấu bia và một trung tâm thương mại.
Cảng tại thị trấn ven biển Ostend, Bỉ. Ảnh: Alamy Stock Photo.
 Cảng tại thị trấn ven biển Ostend, Bỉ. Ảnh: Alamy Stock Photo.
Tuy nhiên, dự định này đã gặp phải sự phản đối dữ dội của Oostendse Oosteroever - nhóm phi lợi nhuận đang vận động chính quyền cải tạo nhà chứa máy bay thành một bảo tàng để lưu giữ các giá trị văn hóa gắn liền với biển của thị trấn. Trả lời báo chí, nhóm Oostendse Oosteroever cho rằng đây là một dự định “điên rồ” và sẽ phản đối đến cùng. Trong khi đó, thị trưởng Ostend Johan Vande Lanotte lại khẳng định dự án này sẽ đảm bảo an toàn cho các “chị em” trong khi “hành nghề”.
“Các cô gái sẽ có hợp đồng thuê chỗ trực tiếp với công ty quản lý, không có qua trung gian gì hết”, ông Lanotte cho hay.
“Điều kiện làm việc sẽ tốt hơn, ngành nghề trong sạch hơn, tình trạng lạm dụng, bạo lực sẽ được triệt tiêu hoặc ít nhất là bị hạn chế. Ngoài ra, các nữ lao động ‘tình dục’ còn được chăm sóc y tế, cung cấp thông tin và được bảo vệ bởi cảnh sát”.
Theo The Guardian, mại dâm được coi là một ngành nghề hợp pháp tại Bỉ và việc thuê cơ sở để hành nghề mại dâm cũng đã được hợp pháp hóa từ năm 1995. Hiện tại, đang có khoảng 26.000 phụ nữ đang làm việc trong ngành “công nghiệp không khói” tại quốc gia châu Âu này. Thế nhưng, theo số liệu của chính phủ, 80% trong số này không hề làm việc tự nguyện mà là nạn nhân của nạn buôn người hoặc tội phạm có tổ chức.

“Gái nhà lành” Hà Lan ngạc nhiên khi đi vào nhà thổ hàng xóm

Khi đến thăm nhà thổ ở ngay cạnh nhà mình, Lou Blair phát hiện nhiều điều khác với tưởng tượng ban đầu của cô.

Kể về trải nghiệm của mình trên trang news.com.au, Lou viết: “Tôi sống ở một trong những ngôi nhà đẹp nhất thành phố Amsterdam, nơi mại dâm là hợp pháp”.

Tòa án Hàn Quốc cấm giết chó để ăn thịt

Một tòa án ở Hàn Quốc vừa ra phán quyết cho rằng việc giết chó để ăn thịt là trái phép - một quyết định mà các nhà bảo vệ động vật cho rằng sẽ mở đường cho lệnh cấm ăn thịt chó tại nước này.

Từ lâu thịt chó đã trở thành món ăn quen thuộc của người Hàn Quốc với khoảng 1 triệu con chó bị giết hại mỗi năm. Tuy nhiên số người ăn thịt loài động vật này hiện đã giảm xuống vì ngày càng có nhiều người Hàn Quốc coi chó là người bạn thân thiết nhất.
Các nhà hoạt động Hàn Quốc tuần hành kêu gọi bảo vệ động vật và phản đối việc ăn thịt chó tại Seoul. Ảnh: AFP/TTXVN
Các nhà hoạt động Hàn Quốc tuần hành kêu gọi bảo vệ động vật và phản đối việc ăn thịt chó tại Seoul. Ảnh: AFP/TTXVN 

Đột tử, tai nạn vì... xem World Cup

Mặc dù, World Cup 2018 mới chỉ diễn ra ở những trận đấu đầu tiên của vòng bảng. Thế nhưng, nhiều fan cuồng của môn thể thao vua không kìm nổi cảm xúc cuồng nhiệt đến nỗi phải nhận cái kết thương tâm.

Tờ TodayOnline vừa đăng thông tin, một người đàn ông 56 tuổi tại tỉnh Hồ Bắc đã tử vong sau trận đấu mà Đức để thua Mexico.