Dự báo thời tiết 13/2: Bão Sanba vào Biển Đông 30 Tết

Bão Sanba đang di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc và dự kiến sẽ đi vào Biển Đông nước ta vào đúng 30 Tết.

Hiện tại, bão Sanba còn cách bờ biển miền Nam Philippines hơn 150km với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km.
Đến chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc; 125,0 độ Kinh Đông, trên đất liền miền Nam Philippines, sức gió giật tăng lên 1 cấp.
Những giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, tăng tốc lên 30km/h. Đến chiều mai, bão Sanba sẽ nằm trên vùng biển phía Đông đảo Palawan, Philippines, giữ nguyên cấp 8, giật cấp 11.
Dự kiến bão Sanba sẽ đi vào Biển Đông vào đúng 30 Tết. Ảnh: NCHMF
 Dự kiến bão Sanba sẽ đi vào Biển Đông vào đúng 30 Tết. Ảnh: NCHMF
Sau đó bão sẽ di chuyển chậm lại theo hướng Tây, đi vào Biển Đông nước ta. Đến 16h ngày 15/2 (30 Tết), vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,5 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 340km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.
Nếu vẫn duy trì cấp độ này, khi vào Biển Đông, bão Sanba sẽ trở thành cơn bão số 2 của năm 2018.
Trên đất liền, thời tiết miền Bắc đang ấm dần lên, trưa chiều hửng nắng. So với hôm qua, nhiệt độ cao nhất hôm nay tăng khoảng 2-4 độ, cao nhất tại Hà Nội lên mức 19-20 độ C, các tỉnh Đông Bắc phổ biến 18-19 độ, TP Lạng Sơn, TP Lào Cai, TP Lai Châu 16 độ, riêng TP Điên Biên Phủ có thể đạt 23 độ.
Trong 2 ngày tới, nền nhiệt tại miền Bắc sẽ tiếp tục tăng, Hà Nội tăng lên 21 độ rồi 22 độ vào 30 Tết, đêm rét 15-16 độ; TP Lạng Sơn tăng lên 18-19 độ, TP Lai Châu ở mức 19-21 độ C, riêng Điện Biên ở mức 29-30 độ C.
Dọc khắp miền Trung cũng tiếp tục đà tăng nhiệt. Các tỉnh Bắc Trung Bộ hôm nay hửng nắng 16-19 độ, khu vực Trung Trung Bộ ấm áp 19-23 độ C, khu vực từ Khánh Hoà – Bình Định nắng rải đều 27-30 độ C.
Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ổn định, nắng đẹp. Trong đó Tây Nguyên mát mẻ 26-29 độ C, đêm lạnh 16-19 độ, Nam Bộ tăng nhiệt nhẹ lên mức 29-32 độ C.

Bão Sanba mạnh thế nào khi vào Biển Đông?

Bão Sanba giật cấp 11 và đang di chuyển rất nhanh hướng vào Biển Đông với tốc độ 25-30 km/giờ, dự báo vào chiều 30 Tết (15-2) vị trí tâm bão Sanba cách đảo Trường Sa (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 340 km về phía Đông Đông Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 16 giờ ngày 12-2 (tức 27 Tết), vị trí tâm bão Sanba ở vào khoảng 7,0 độ Vĩ Bắc; 130,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Nam Philippines khoảng 470 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.
Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão Sanba - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.
Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão Sanba - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.

TG 24 giờ qua ảnh: Mẹ bế con đi dưới mưa

- Hươu đực gọi bạn tình, ngủ võng trên phố ngập nước, mẹ bế con đi dưới mưa lớn,... là những hình ảnh ấn tượng nhất thế giới 24 giờ qua.

Một người đàn ông cầm những túi đồ tạp phẩm cố gắng chạy nhanh để tránh đạn bắn tỉa gần một trạm kiểm soát của quân đội Syria tự do ở Aleppo, Syria.
Một người đàn ông cầm những túi đồ tạp phẩm cố gắng chạy nhanh để tránh đạn bắn tỉa gần một trạm kiểm soát của quân đội Syria tự do ở Aleppo, Syria.

Ông giáo già dành 20 năm viết sách về phong thủy

Sau 20 năm miệt mài nghiên cứu, làm việc liên tục 16 tiếng/ngày, tác giả Nguyễn Văn Chung đã hoàn thành và vừa cho ra mắt hai cuốn sách đồ sộ về phong thủy và lịch Việt Nam.

Là một người có tiếng trong giới nghiên cứu phong thủy, ít ai biết Nguyễn Văn Chung từng là một nhà giáo, với hơn 40 năm giảng dạy môn di truyền học. Những năm còn công tác tại Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (nay là Bộ GDĐT), ông được cố Bộ trưởng Tạ Quang Bửu phân công theo dõi đào tạo tại các trường ĐH y trên cả nước.
Ông Nguyễn Văn Chung trong ngày ra mắt sách.
Ông Nguyễn Văn Chung trong ngày ra mắt sách. 
Một biến cố lớn xảy ra vào năm 1994 đã khiến ông không thể đi tiếp sự nghiệp giáo dục. Sau một cơn tai biến, ông bị tắc mạch máu nuôi tai trong, may mắn qua khỏi nhưng bị điếc hoàn toàn. Không tiếp tục đi dạy học được nữa, ông bắt tay vào thực hiện một đam mê khác – đã được ông ấp ủ từ lâu – là nghiên cứu cổ học phương Đông.