Giây phút đoàn tụ của người đàn ông Việt lưu lạc sang Pakistan
Cuộc đoàn tụ của người đàn ông Mông lưu lạc sang tận Pakistan với gia đình trong cả niềm vui lẫn những giọt nước mắt xúc động.
Sau hơn 2 năm lưu lạc, đi xuyên biên giới của nhiều quốc gia với tổng quãng đường ước tính gần 6.000km, đến trưa ngày 12/5, người đàn ông Mông có tên Vừ Già Pó đã về đến xã Khau Vai, huyện Mèo Vạc, Hà Giang.
(Kiến Thức) - Diệc xanh giả vờ rơi xuống nước và chờ đợi một con cá xấu số nào mò đến định “hôi của”, nhưng rốt cuộc lại bị làm thịt.
Rắn Cantil dùng chiếc đuôi nhỏ và có màu sáng giống như một con sâu của mình làm bẫy dụ các con mồi như các loài chim, ếch, thằn lằn... đợi chờ và cắn chặt con mồi.