Đồng Nai xác minh thông tin 'tài công' 12 tuổi lái đò đưa khách qua sông

(Vietnamdaily) - Mạng xã hội lan truyền clip một bé trai khoảng hơn 10 tuổi đang điều khiển phà biển số ĐN-0871 chở người và xe máy tại khu vực bến đò Hiếu Liêm.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh chuyến đò mang số hiệu ĐN-0871 (được cho là tại bến đò Hiếu Liêm) đang chở khách qua sông. Đáng nói, người điều khiển là một cậu bé còn nhỏ tuổi.
Dong Nai xac minh thong tin 'tai cong' 12 tuoi lai do dua khach qua song
Hình ảnh "tài công nhí" điều khiển đò chở khách qua sông tại bến đò Hiếu Liêm được người dân quay lại. Ảnh chụp màn hình
 
Sau khi nắm được thông tin, Đội Thanh tra giao thông số 5 (khu vực H.Vĩnh Cửu) đã phối hợp với địa phương mời chủ bến đò lên làm việc.
Bước đầu xác định "tài công" xuất hiện trong clip là bé trai 12 tuổi, con của một tài công đang lái đò tại bến đò này.
Bến đò Hiếu Liêm - Tân Uyên là bến đò chính kết nối giữa xã Hiếu Liêm (huyện Vĩnh Cửu) với huyện Bắc Tân Uyên (tỉnh Bình Dương), mỗi ngày có khoảng 300 khách qua lại.
Tình hình giao thông đường thủy qua đây khá phức tạp với lòng sông sâu, nước chảy xiết tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, nhất là với một trẻ em điều khiển đò.
Ngày 28/8, Chánh thanh tra giao thông (Sở GT-VT) tỉnh Đồng Nai cho biết, đang phối hợp với chính quyền địa phương và các chủ phà hoạt động tại bến đò Hiếu Liêm (xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu) để xác minh, làm rõ thông tin sự việc.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ lái đò mất tích bí ẩn

Cảnh sát cho biết qua điều tra ban đầu đã xác định nữ lái đò bị mất tiền, vàng trị giá khoảng 60 triệu đồng.

Sáng 30/4, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tìm thấy thi thể người phụ nữ lái đò nghi bị giết 42 tuổi ngụ xã Thới Sơn (TP Mỹ Tho), sống bằng nghề lái đò đưa khách du lịch tham quan trên sông Tiền.

Thi thể nữ lái đò được tìm thấy tại đoạn sông qua phường Tân Long. Cảnh sát nhận định, nạn nhân có khả năng bị kẻ xấu giết nhằm mục đích cướp tài sản.

Dấu vết "lạ lùng" trên chiếc thuyền của nữ lái đò mất tích

(Kiến Thức) - Theo các nhân chứng, trên chiếc đò trôi dạt không có người lái người ta tìm thấy một con dao Thái Lan cùng nhiều vết máu trong khi chị lái đò đã biến mất bí ẩn.

Trao đổi với PV vụ việc nữ lái đò mất tích bí ẩn khi hành nghề, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị vẫn đang điều tra tung tích của chị Phạm Thị Lệ Khanh (42 tuổi, ngụ xã Thới Sơn,TP Mỹ Tho).
Trước đó, khoảng 22h30 ngày 28/4, một người đàn ông phát hiện ra chiếc đò của chị Khanh trôi tự do trên sông Tiền (thuộc địa phận TP Mỹ Tho) nên đã kéo vào bè nuôi cá cột dây lại. Đến sáng hôm sau chủ bè phát hiện trên đó có nhiều vết máu, cùng con dao Thái Lan nên báo cơ quan chức năng.