Động đất gây tiếng nổ lớn ở Bắc Trà My - Quảng Nam

Chiều nay (13/4), trang Viện Vật lý Địa cầu phát đi thông báo một trận động đất ở Bắc Trà My (Quảng Nam) mạnh 3 độ richter.

Theo đó, trận động đất ở Bắc Trà My đã xảy ra vào lúc 14h46, có độ lớn 3 độ richter, độ sâu chấn tiêu rất nông chỉ khoảng 5 km.
Thời điểm động đất, một số người tập trung tại bến chuẩn bị cho chuyến đi đánh cá chiều và tối tại hồ thủy điện Sông Tranh 2 đã cảm nhận rõ độ rung lắc do động đất xảy ra khoảng 4 giây, có tiếng nổ lớn.
Bản đồ tâm chấn trận động đất mạnh 3 độ richter xảy ra chiều 13/4. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu
Bản đồ tâm chấn trận động đất mạnh 3 độ richter xảy ra chiều 13/4. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu 
Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND huyện Bắc Trà My và Công ty Thủy điện Sông Tranh chưa ghi nhận được thiệt hại do trận động đất gây ra. Nhà máy và hồ chứa thủy điện này vẫn an toàn và vận hành, hoạt động bình thường.
Trước đó, Dân Việt đã thông tin, tối 9/4, khu vực huyện Bắc Trà My, Quảng Nam cũng đã xảy ra 1 trận động đất mạnh 3,2 độ richter.
Mời quý độc giả xem video:

Vì sao ông Nén đòi bồi thường 18 tỷ đồng?

Ông Nén đòi bồi thường 18 tỷ đồng được tính toán từ “3 nhóm” gồm: Bồi hoàn sức khỏe, tổn thất tinh thần và thất thoát tài sản cùng ngày công lao động.

Một ngày sau khi đơn của ông Huỳnh Văn Nén về việc đòi bồi thường 18 tỷ đồng gửi trực tiếp đến TAND tỉnh Bình Thuận, ngày 12/4, luật sư Nguyễn Công Út, người bảo vệ quyền lợi cho ông Nén cho biết, tòa án đã có văn bản đề nghị ông Nén cung cấp hóa đơn, chứng từ… liên quan tới đòi bồi thường.

Vi sao ong Nen doi boi thuong 18 ty dong?
 Ông Huỳnh Văn Nén (phải).

Theo đơn đòi bồi thường của ông Nén, số tiền 18 tỷ đồng được ông tính toán từ “3 nhóm” gồm: Bồi hoàn sức khỏe, tổn thất tinh thần và thất thoát tài sản cùng ngày công lao động. Luật sư Nguyễn Công Út cho biết, tòa đã đề nghị ông Nén cung cấp hoá đơn, chứng từ tuy nhiên phía ông Nén đã hồi đáp “là sẽ không cung cấp như yêu cầu của tòa”.

Lý do ông Nén đòi bồi thường 18 tỷ đồng được đưa ra: Đây là giai đoạn các bên có thể ngồi lại thương thảo việc bồi hoàn, chưa cần thiết để cung cấp như yêu cầu của tòa. “Nếu ra tòa, tòa yêu cầu thì phía ông Nén sẽ có câu trả lời khác, nhưng để phải ra tòa thì chẳng đặng đừng”- ông Út nói.

Trong khi đó, Luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thy thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết, theo quy định của pháp luật, là nạn nhân của hoạt động tiến hành tố tụng gây oan sai, ông Nén sẽ được bồi thường các thiệt hại về vật chất, tinh thần do bị kết án oan gồm thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút, thiệt hại về tinh thần do bị kết án oan, thiệt hại về sức khỏe bị xâm phạm nếu có, thiệt hại do tài sản bị xâm phạm nếu có, chi phí đi lại kêu oan…theo quy định tại các Điều 45, 46, 47, 49 Luật Trách nhiệm bồi thường. Theo quy định của Luật này, việc bồi thường thời gian oan sai được chia thành các giai đoạn gồm: giai đoạn tạm giữ, tạm giam, khởi tố, truy tố, xét xử và thi hành án. Mức bồi thường được tính theo giá trị thời điểm hiện tại.

Xưởng gỗ bốc cháy dữ dội sau tiếng nổ lớn

(Kiến Thức) - Sau nhiều tiếng nổ lớn vang lên, xưởng gỗ bốc cháy dữ dội, nhiều công nhân hoảng loạn tháo chạy ra ngoài thoát thân.

Vụ hoả hoạn khiến xưởng gỗ bốc cháy dữ dội xảy ra vào sáng 13/4 tại một công ty chuyên sản xuất đồ gỗ đóng tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.
Thông tin ban đầu, vào lúc 9h sáng cùng ngày, khi các công nhân đang làm việc thì bất ngờ phát hiện ngọn lửa bùng phát ở khu vực máy xử lý sơn sau đó lan nhanh, bao trùm toàn bộ nhà xưởng. Kèm theo đó là những tiếng nổ lớn vang lên khiến nhiều công nhân hoảng loạn tháo chạy ra ngoài thoát thân.

HN: Chính thức cưỡng chế ngôi nhà tại nút thắt cổ chai đường Bưởi

(Kiến Thức) - Sáng nay (13/4),  UBND quận Ba Đình đã tổ chức cưỡng chế ngôi nhà 650 đường Bưởi - ngôi nhà gây ách tắc tại nút thắt cổ chai ngã tư đường Bưởi.

Đúng như kế hoạch, sáng nay (13/4),  UBND quận Ba Đình đã tổ chức cưỡng chế ngôi nhà 650 đường Bưởi - ngôi nhà gây ách tắc tại nút thắt cổ chai đường Bưởi - Lạc Long Quân - Hoàng Quốc Việt - để phục vụ thi công dự án đường vành đai 2, đoạn Nhật Tân - Cầu Giấy.
Theo một số người dân lưu thông qua khu vực nút thắt cổ chai này cho hay: "Việc cưỡng ngôi nhà vô duyên nằm giữa ngã tư đường Bưởi là đúng. Cả một con đường đẹp và hiện đại như thế lại có ngôi nhà nằm giữa trông chẳng ra sao. Hơn nữa, sáng nào chúng tôi di chuyển qua khu vực này cũng bị tắc nghẽn, lưu thông gặp nhiều khó khăn, nhất là những hôm trời mưa."