Dọn vệ sinh, nam công nhân rơi từ mái tôn xuống đất tử vong

(Kiến Thức) - Trong lúc dọn vệ sinh cuối năm ở công ty chuyên sản xuất đồ gỗ, nam công nhân đạp vào tấm tôn nên rơi xuống dưới đất dẫn tới tử vong.

Ngày 11/1, Công an TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã bàn giao thi thể anh Ph.Đ.H. (24 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tỉnh) cho gia đình để lo hậu sự.

Theo đó, khoảng 8h30 cùng ngày, anh H. cùng 2 người khác leo lên mái tôn nhà xưởng của Công ty TNHH Mộc Nghệ Thuật chuyên sản xuất đồ gỗ tại KCN Tam Phước, TP.Biên Hoà để dọn vệ sinh, sửa chữa.

Trong quá trình này, anh H. không may rơi từ mái tôn xuống đất dẫn tới tử vong tại chỗ.

Don ve sinh, nam cong nhan roi tu mai ton xuong dat tu vong
 Hiện trường vụ việc.

Công an cùng các đơn vị có liên quan đã có mặt khám nghiệm, lấy lời khai, điều tra vụ việc. Bước đầu xác định, anh H. trong quá trình đi trên mái tôn khi đạp vào tấm tôn sáng nên rơi xuống đất ở độ cao khoảng 12 mét.

Anh H. là công nhân của Công ty TNHH Mộc nghệ thuật có thời hạn hợp đồng lao động 1 năm.

Hành động lạ của PGĐ sở NN&PTNT Hà Nội trước khi nhảy lầu

(Kiến Thức) - Theo kết quả trích xuất camera, ông Phạm Văn Khương (Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội) được xe ô tô đưa về nhà, sau đó ông có hành động lạ trước khi lên tầng 27 và nhảy xuống đất tử vong.

Liên quan đến vụ việc ông Phạm Văn Khương - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội rơi tử vong ở chung cư Vinaconex 1 (đường Khất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), thi thể của nạn nhân được phát hiện tại sảnh tòa nhà B, cách mép tường 5m, gần đài phun nước là nơi vui chơi của cư dân.
Kể lại phút giây kinh hoàng ông Hồ Xuân Lâm - bảo vệ tòa chung cư Vinaconex cho biết, thời điểm xảy ra sự việc lúc 16h30 (ngày 15/8), ông Khương được ô tô đưa về nhà riêng. Khoảng hai mươi phút sau, cư dân tòa nhà nghe thấy tiếng động rất lớn, vội chạy ra sân thì phát hiện thi thể người đàn ông nằm sấp.

Một bé sơ sinh bị bỏ rơi tử vong ở Hải Dương

(Kiến Thức) - Một bé sơ sinh được phát hiện bị bỏ rơi trước cửa Trung tâm hoạt động nhân đạo nhưng sau đó, do sức đề kháng yếu nên cháu bé đã tử vong.

Ngày 22/11, trao đổi với PV Kiến Thức, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương, ông Nguyễn Văn Thoan cho biết, một trẻ sơ sinh khoảng một ngày tuổi bị bỏ rơi trước cửa Trung tâm hoạt động nhân đạo đã tử vong.

Bữa cơm vội của Phó Trung đoàn trưởng hy sinh ở Đồng Tâm

Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh và vợ chỉ kịp nắm tay nhau, ăn bữa cơm vội và dặn dò đôi điều trước khi anh làm nhiệm vụ rồi hy sinh ở Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội).
 

Căn nhà nhỏ cấp 4 của gia đình bà Hoàng Thị Phúc (73 tuổi).ở giữa làng Vàng 3, xã Cổ Bi (huyện Gia Lâm, Hà Nội) những ngày này có đông đảo bà con lối xóm đến chia buồn.