Đớn đau cảnh không chung chăn gối với chồng nhưng vợ tôi lại có thai

Một tháng sau khi kết hôn, vợ tôi đột ngột bỏ đi. Số tiền mừng cưới của chúng tôi cất trong két sắt cô ấy cũng mang đi...

Chúng tôi quen nhau qua một người bạn chung giới thiệu. Thời điểm đó, tôi cũng gần 40 rồi, muốn yên bề gia thất.

Cô ấy thì trẻ, làm việc xa thành phố, cũng chịu tìm hiểu tôi nên hai đứa thường hay chat qua facebook. Kéo dài được chừng nửa năm thì chúng tôi quyết định kết hôn. 

Nửa năm chat qua lại với nhau nhưng gặp trực tiếp không nhiều nên có lẽ tôi chưa hiểu gì về cô ấy. Cho đến khi lấy nhau rồi, tôi mới sững sờ vì vợ nhất định không cho tôi động vào người. Đêm tân hôn cô ấy lấy cớ tôi toàn mùi rượu để đẩy tôi ra.

Những ngày sau đó cô ấy cũng bảo chưa sẵn sàng. Ban đầu tôi nghĩ cô ấy chê tôi nhiều tuổi, nên rất kiên nhẫn để chờ. Mỗi ngày tôi đều đối xử với vợ rất tốt, rất chiều chuộng, hy vọng từ từ chinh phục để vợ thật sự yêu mình và chuyện đó diễn ra tự nguyện. Cũng có lúc tôi nghĩ cô ấy đã hơi xiêu lòng rồi. Thế nhưng...

Một tháng sau khi kết hôn, vợ tôi đột ngột bỏ đi. Số tiền mừng cưới của chúng tôi cất trong két sắt cô ấy cũng mang đi, và mang theo cả vàng cưới hai bên gia đình đeo cho cô ấy hôm làm lễ nữa. Số vàng cưới ấy phần lớn là của nhà nội cho, bên gia đình cô ấy có tầm 5 chỉ trong số đó.

Tôi gọi cho vợ nhưng cô ấy không nghe máy. Tôi cảm thấy rất đau lòng khi không lâu sau đó nhận được giấy gọi của tòa án về chuyện ly hôn. Thì ra vợ tôi đã đơn phương đệ đơn ly dị.

Mọi việc chưa dừng lại ở đó. Tôi được biết rằng vợ tôi đang... có thai. Khi phát hiện ra điều đó, cô ấy đã quyết định ra khỏi nhà chồng. Tôi chưa hề động vào vợ, vậy thì tại sao cô ấy lại có thai?

Giờ cô ấy mới cho tôi biết một sự thật là trong thời gian tìm hiểu tôi, cô ấy thật ra đang yêu một người đàn ông khác. Nhưng hai người họ bị gia đình cấm cản. Người kia chưa có công việc gì ổn định, so với tôi thì anh ta không phải một mối tốt. Gia đình cô ấy muốn cô ấy cưới tôi. Cô ấy đã lựa chọn theo ý bố mẹ, cũng tỏ ra là ưng tôi khi chat qua chat lại, nhưng mặt khác cô ấy vẫn gặp người đàn ông kia.

Việc cô ấy có thai nằm ngoài mong muốn, đó là kết quả của đêm cuối cùng giữa hai người họ trước khi cô ấy về làm vợ tôi. Và vì có thai nên cô ấy cảm thấy không thể lừa dối tôi thêm nữa. Trong một tháng sống trên danh nghĩa vợ chồng với tôi, cảm nhận được tấm chân tình từ tôi, cô ấy không còn lòng nào lừa dối thêm, không muốn bắt tôi trở thành người đổ vỏ.

Tôi không biết phải xử lý sao khi lại rơi vào tình cảnh trớ trêu tưởng chẳng bao giờ có thật này. Gần 40 tuổi, tôi chỉ mong một gia đình bình thường, vợ chồng yêu thương nhau và có những đứa con, nhưng lại lấy phải người vợ phức tạp như vậy.

Tôi phải làm sao bây giờ? Gọi cô ấy quay về, chấp nhận đứa bé trong bụng cô ấy để cùng nhau xây dựng hạnh phúc như tôi hằng mong ước, hay để cô ấy đi, mang tiếng là vừa cưới vợ đã phải ra tòa? Trong trường hợp đó, tôi hiểu rằng bố mẹ tôi sẽ rất buồn vì ông bà lo lắng cho tôi, lo lắng khi con trai tầm này rồi vẫn chưa được yên bề gia thất lại còn gặp cảnh bất hạnh như vậy

Vừa về đến cổng, tôi sững sờ thấy cảnh vợ kéo vali ra khỏi nhà

Tôi luôn cố động viên vợ: “Thôi em cố chịu đựng vài tháng nữa, khi nào xây xong nhà, bà về và vợ chồng sẽ được tự do”.

Cách đây một tháng, nhà của bố mẹ tôi bị hư hỏng nhiều nên đã ông bà quyết định đập bỏ đi xây nhà mới. Bố tôi thì làm một túp lều bên cạnh nhà đang xây để trông coi vật liệu, còn mẹ đến ở cùng chúng tôi.

Từ ngày mẹ đến sống thì mọi sinh hoạt của gia đình tôi bị đảo lộn. Mẹ sắp xếp đồ của nhà tôi theo ý của bà. Món ăn vợ tôi nấu không vừa khẩu vị của mẹ là bị bà ca cẩm suốt bữa.

Sau 2 năm, con dâu khiến bố chồng “dâng” cả căn nhà

Chăm sóc mẹ chồng nhưng đòi 15 triệu/tháng, sau 2 năm, vợ tôi nói một câu khiến bố chồng tặng chúng tôi cả căn nhà.

Khi kết hôn, tôi và vợ đều không có gì trong tay. Bố mẹ tôi là dân kinh doanh, gia đình có của ăn của để nên họ thường tỏ ra không vừa mắt với vợ tôi vì cô ấy không giỏi kiếm tiền, lại xuất thân thôn quê.

Cả nhà anh cả và gia đình tôi đều sống chung với bố mẹ. Nhưng chị dâu tôi liên tục phàn nàn rằng nhà quá đông người, không thể sống chung mãi được. Chị viện cớ có 2 con, nếu dọn ra ở riêng sẽ rất bất tiện nên nhận ở lại chăm sóc bố mẹ, và bảo chúng tôi rời đi. Cứ thế, vợ theo tôi ra ở riêng mà không chút phàn nàn.

Sự thật sau chiếc điện thoại hỏng kéo tôi khỏi lỗi lầm cực lớn

Có lẽ, chẳng ai có thể hay rằng chiếc điện thoại đời cũ năm xưa vứt trong xó tủ lại là nhân chứng hùng hồn và có vai trò quan trọng đến thế.

Có lẽ chưa bao giờ chúng ta thừa nhận rằng đôi khi chính sự nóng nảy, thiếu chín chắn lại gây ra những hậu quả thật đáng tiếc. Có một câu nói rất hay rằng "Chắc gì những điều ta nhìn thấy trước mắt đã phản ánh đúng bản chất, chắc gì những gì ta nghe đã là sự thật". Và chính tôi - kẻ thường được bạn bè ngợi khen thông minh cũng từng vướng phải lỗi lầm này...