Vợ cao tay "trả đũa" chồng ngoại tình và kẻ thứ ba ngông cuồng

Sau hơn 1 năm âm thầm thu thập bằng chứng, người vợ đã có màn 'trả đũa' đầy bản lĩnh khiến cả hai phải nhận hậu quả thích đáng.

Người phụ nữ bản lĩnh và màn "trả đũa" chồng ngoại tình cao tay (Ảnh chụp màn hình)

Người Thứ 3 tuần này xoay quanh câu chuyện của người phụ nữ sinh sống tại TP.HCM. Cuộc sống hôn nhân tưởng như hạnh phúc của chị bỗng chốc sụp đổ khi chị phát hiện chồng ngoại tình. Tuy nhiên, thay vì hành động bốc đồng, chị đã kiên nhẫn thu thập bằng chứng trong gần hai năm, cuối cùng tung đòn quyết định khiến chồng mất việc và người thứ ba cũng không còn chỗ đứng.

Chị và chồng đã quen nhau suốt 9 năm trước khi kết hôn. Cả hai từng có quãng thời gian đẹp khi cùng nhau thực hiện ước mơ du lịch khắp Việt Nam. Nhưng biến cố xảy ra sau 7 năm chung sống, khi chị nghỉ làm tại công ty cũ và phát hiện chồng có mối quan hệ ngoài luồng.

Chị kể lại: "Hôm đó, tôi nhờ chồng rửa chén giúp. Trong lúc ấy, điện thoại anh ấy nhận được tin nhắn từ một người phụ nữ có tên viết tắt T.N.K. Nội dung khá thân mật: 'Anh đang làm gì vậy? Nói chuyện với em đi, em đang đánh đàn nè'. Đọc xong, tôi không hỏi gì mà lặng lẽ điều tra."

Ban đầu, cú sốc khiến chị rơi vào trạng thái suy sụp, nhưng vì đang sống cùng bố mẹ ruột, chị giấu nỗi đau và không để ai hay biết. Sau hai tháng chịu đựng, chị quyết định đối diện với sự thật.

Một ngày nọ, chị phát hiện chồng và nhân tình đi vào khách sạn. Chị lặng lẽ chờ bên ngoài suốt ba tiếng đồng hồ trước khi ra mặt hẹn gặp cả hai để nói chuyện. Tuy nhiên, thay vì cảm thấy có lỗi, người thứ ba lại tỏ thái độ thách thức: "Chị thách em làm gì được chị, làm thử cho chị xem."

Không phản ứng vội vàng, chị về nhà tìm hiểu thông tin về kẻ thứ ba. Hóa ra, cô gái này là quản lý tại một quán nhậu gần công ty chồng. Cả hai đã qua lại trong thời gian dài và chồng chị thường xuyên sử dụng giờ làm việc để ngoại tình.

Sau hơn 1 năm âm thầm theo dõi và thu thập thêm bằng chứng, chị quyết định hành động. Khi chồng bỏ nhà đi hơn một tháng, ngay cả kỷ niệm ngày cưới cũng không đoái hoài, chị hiểu rằng đây là thời điểm thích hợp để vạch trần mọi chuyện.

Chị gửi email kèm bằng chứng ngoại tình đến tất cả đồng nghiệp của chồng, tố cáo anh lợi dụng giờ làm việc để gặp nhân tình. Hệ quả, chồng chị bị công ty sa thải.

Không dừng lại ở đó, chị còn đến tận quán nhậu – nơi người thứ ba làm việc – để vạch trần chuyện ngoại tình. Kết quả, kẻ thứ ba cũng mất việc. Sau khi thực hiện kế hoạch của mình, chị cảm thấy nhẹ nhõm, không hối tiếc và có thể bước tiếp cuộc đời mà không cần nhìn lại.

T.V

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN