Vì áp lực ở rể, người đàn ông chọn cách ngoại tình

Hai lần phát hiện chồng ngoại tình, người vợ sốc với lý do anh đưa ra.

Người vợ chia sẻ câu chuyện với tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A (Ảnh chụp màn hình).

Một phụ nữ 25 tuổi ở TP.HCM đã chia sẻ câu chuyện về cuộc hôn nhân đầy sóng gió của mình trong chương trình "Chuyện chưa kể" (tập 80). Sau một mối tình đầy bạo lực, cô gái đã hy vọng rằng cuộc sống của mình sẽ bước sang trang mới khi gặp người chồng hiện tại. Tuy nhiên, thực tế lại đưa cô vào một chuỗi thử thách khác.

Trước khi lấy chồng, cô đã có một mối quan hệ kéo dài gần 3 năm với bạn trai cũ và tình yêu đó chỉ mang lại sự thất vọng vì anh ta lười biếng, vô tâm. Cô gặp chồng mình, một người đàn ông 31 tuổi làm nghề lái xe, với hy vọng anh sẽ là bến đỗ mới, chữa lành cho cô.

Sau nửa năm hẹn hò, cả hai dọn về sống chung. Con đầu lòng được một tuổi, họ mới chính thức làm đám cưới. Tuy nhiên, hạnh phúc chỉ kéo dài trong năm đầu, sau đó cuộc hôn nhân chìm trong những mâu thuẫn, sóng gió.

Một trong những bước ngoặt quan trọng trong cuộc hôn nhân của cặp đôi này xảy ra, khi người chồng vướng vào nợ nần do cờ bạc trong thời gian vợ đang mang thai. Anh đã nợ 100 triệu đồng từ việc thua cá độ bóng đá khiến gia đình chồng khuyên cô nên bỏ thai vì cho rằng, cả hai chưa đủ điều kiện kinh tế và tình cảm để nuôi dưỡng một đứa trẻ. Tuy nhiên, bất chấp những lời khuyên đó, cô quyết định giữ lại và sinh con.

Sau khi sinh, cô về nhà mẹ đẻ ở để tiện chăm sóc con nhưng tại đây, xung đột bắt đầu nảy sinh giữa chồng và gia đình vợ. Mẹ cô với tư tưởng phong kiến muốn con gái sớm tổ chức đám cưới để có danh phận, trong khi chồng lại cảm thấy bị ép buộc vì lúc đó anh chưa có tài chính vững chắc và cũng chưa có nhà riêng.

Cuộc sống trong gia đình vợ đang trở thành gánh nặng đối với người chồng. Anh cảm thấy mình bị mất tiếng nói trong gia đình, đặc biệt là khi phải đối mặt với những lời trách móc thường xuyên từ mẹ vợ. Dù cô đã nhận ra sự căng thẳng trong mối quan hệ và nỗ lực thay đổi nhưng những cố gắng đó dường như vẫn không đủ để xoa dịu những mâu thuẫn.

Cô phát hiện ra chồng mình đã ngoại tình không chỉ một lần, mà là hai lần. Lần đầu tiên, cô biết được qua tin nhắn Facebook giữa chồng và một người phụ nữ cùng quê. Chồng cô thừa nhận sai lầm và đổ lỗi cho áp lực từ gia đình vợ. Anh hứa sẽ quay lại và sửa chữa mọi lỗi lầm.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, chồng cô tiếp tục ngoại tình. Lần này, sau khi nghe thấy cuộc tranh cãi giữa vợ và mẹ vợ, anh hiểu nhầm rằng mẹ vợ đang muốn đuổi khéo cả hai ra khỏi nhà. Trong cơn giận dữ, anh bỏ đi Nha Trang, cắt đứt mọi liên lạc với vợ con, và đi theo một người phụ nữ khác.

Người phụ nữ này là con riêng của một mối tình cũ mà bố chồng từng qua lại. Cô ta thậm chí còn đề nghị chồng cô quay lại với vợ và chấp nhận làm vợ bé.

Sau khoảng nửa tháng, chồng cô trở về, xin lỗi và hứa sẽ không lặp lại sai lầm nữa. Tuy nhiên, nỗi đau trong lòng cô vẫn còn. Cô khóc trong đêm khi biết sự thật nhưng vì gia đình, vì con, cô đã quyết định tha thứ cho anh, dù trong lòng luôn chuẩn bị sẵn tâm lý cho những biến cố tiếp theo.

Qua câu chuyện của mình, người phụ nữ trẻ mong muốn mọi người hãy cân nhắc và trưởng thành hơn trước khi bước vào hôn nhân. Cô hy vọng rằng, những ai nghe câu chuyện này sẽ rút ra được bài học và chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc sống gia đình, để tránh rơi vào tình cảnh đau lòng như cô.

T.V

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN