
Trong tập mới nhất của chương trình Vợ chồng son, sự xuất hiện của ca sĩ Hồ Quang Hiếu (42 tuổi) và người mẫu Tuệ Như (25 tuổi) khiến khán giả không chỉ ngưỡng mộ mà còn bật cười vì chuyện tình yêu hài hước có một không hai trong Vbiz.
Gặp nhau trong một bữa tiệc bạn bè, Hiếu và Như lúc đó chỉ mới thoáng nhìn nhau. Nhưng rồi định mệnh đã xếp đặt cho cô nàng người mẫu được đi ké xe của nam ca sĩ. Và từ phút giây đó, chiếc xe trở thành "chiếc nôi tình yêu" lắc lư trên từng con phố và rung rinh luôn cả trái tim đôi bên.

Hiếu kể rằng lúc đầu chỉ thấy Như ngồi một mình nên bắt chuyện cho đỡ buồn, còn Như thì thấy anh “thân thiện, hiền lành và chân thành” nên đáp lại chứ không dám nghĩ sẽ yêu đương. Ấy thế mà chuyện yêu là chuyện không ngờ và bắt đầu từ... đồ ăn ế.
Không chọn lối mòn tặng hoa – vốn là con đường quen thuộc của trai đẹp, Hồ Quang Hiếu quyết định tạo điểm nhấn bằng cách tặng Như những món quà không thể “thường” hơn: bịch khô, cá ướp, gà tẩm gia vị… Nhận được quà, Như không hề thấy phật ý, mà còn xúc động: “Anh ấy quan tâm đến sức khoẻ của mình chăng?”. Tình yêu đôi khi bắt đầu từ một câu hỏi ngây thơ như vậy!

Sau này, sự thật được vén màn: mấy món quà “đặc sản” kia thực ra là đồ... ế từ shop online của em Hồ Quang Hiếu. Anh không ăn hết, sẵn tiện tặng người đẹp cho đỡ phí của. Lúc này, Như đã “trót yêu rồi” nên đành ôm luôn combo “tình yêu + thực phẩm cận date”.
Buổi cầu hôn của cặp đôi cũng “lạ đời” không kém. Một ngày đẹp trời, Hiếu rủ Như đi ăn. Như vui vẻ đồng ý, ai ngờ đi cùng còn có… cháu trai kiêm quay phim bất đắc dĩ. Thấy cháu cầm điện thoại lia lia, Như ngờ ngợ: “Ủa đi ăn mà cũng quay hình?”.

Và rồi, giữa quán ăn, anh chàng ca sĩ nói tỉnh rụi: “Đưa tay ra!”. Không hoa, không nhẫn lấp lánh, không lời nói ngôn tình, Như chỉ biết làm theo như bị thôi miên. Khi hiểu ra là… bị cầu hôn rồi, cô vẫn chưa kịp định hình. Quan trọng là: tóc rối, mặt trôi lớp makeup, quần áo không hợp hoàn cảnh. Trong khi đó, anh chồng tương lai lại ăn mặc chỉn chu, như thể biết trước mọi thứ.
Sau màn cầu hôn “sượng trân”, cả hai nhanh chóng ra phường đăng ký kết hôn ngay hôm sau. Chuyện cưới hỏi diễn ra nhanh gọn như giao hàng hỏa tốc, chỉ thiếu mỗi mã giảm giá.
Dù thiếu hoa hồng và ánh nến, tình yêu của cả hai vẫn “đơm hoa” bằng những phút giây đời thường không thể chân thật hơn. Hồ Quang Hiếu tiết lộ: "Hồi đó đang kẹt tiền, mới dám hỏi thẳng: em chịu sinh con nhưng chưa cưới được không? Nếu ok thì... cưới luôn!". Và thế là cưới.

Khi đã thành vợ chồng, cuộc sống không tránh khỏi những màn "so găng nội bộ". Như than chồng bừa bộn, hay xài đồ của vợ, không biết lãng mạn. Hiếu thì bảo vợ lười, hay sai dọn dẹp ngay khi anh đang… nằm chơi.
Nhưng trên hết, họ vẫn tìm được tiếng nói chung – chủ yếu là nói về chuyện ăn gì hôm nay. Hồ Quang Hiếu khẳng định không muốn vợ thay đổi gì cả, vì cô tuy trẻ và biết vun vén gia đình, còn Như thì nói chồng “hơi ngây thơ”, nhưng có duyên ngầm và rất thực tế.