Con trai ông Trump lên tiếng sau thông tin nghi phạm ám sát hụt Tổng thống Mỹ hỏi mua tên lửa từ Ukraine

Con trai Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt câu hỏi vì sao Ukraine không trao đổi với Mỹ khi nghi phạm ám sát hụt ông Trump hỏi mua tên lửa.

Nghi phạm Ryan Wesley Routh bị cảnh sát bắt giữ vào tháng 9/2024. Ảnh: Global Look Press.

Con trai cả của ông Trump, Donald Trump Jr., đã chỉ trích Kiev vì nước này không cảnh báo Mỹ về việc nghi phạm ám sát hụt ông Trump vào năm 2024 từng hỏi mua vũ khí.

“Nếu bạn nghĩ rằng thật tệ khi Ukraine chưa bao giờ nói lời cảm ơn vì mọi thứ mà Mỹ đã làm cho họ thì thực tế là họ còn không nói với chúng ta về việc có kẻ đã tìm mua vũ khí để ám sát cha tôi. Tại sao lại như vậy?”, con trai ông Trump viết trên mạng xã hội X.

Tài liệu do tòa án Mỹ công bố tuần này cho thấy nghi phạm Ryan Wesley Routh đã liên lạc với đầu mối ở Ukraine, hỏi mua tên lửa chống tăng RPG và tên lửa phòng không Stinger để ám sát ông Trump. Routh là người cố gắng dùng súng ám sát ông Trump tại sân golf ở bang Florida vào tháng 9/2024.

“Tôi cần vũ khí để ông Trump không thể đắc cử”, Routh trao đổi với người được cho là có quyền tiếp cận kho vũ khí của quân đội Ukraine.

“Hãy gửi cho tôi tên lửa chống tăng hoặc tên lửa Stinger. Tôi sẽ xem chúng ta có thể làm gì. Ông Trump không hề đem lại lợi ích cho Ukraine”, nghi phạm Routh nói vào thời điểm trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, theo tài liệu của tòa án. Routh là người ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Không rõ Routh có thể nhận vũ khí từ Ukraine bằng cách nào và thực tế là không có vũ khí nào được gửi đi.

Nghi phạm hiện vẫn đang bị giam giữ. Phiên tòa xét xử sẽ diễn ra vào tháng 9 năm nay. Nếu bị kết tội, Routh đối mặt với án tù chung thân.

Nhật Minh - RT

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN