Con gái Warren Buffett vay tiền cha để sửa bếp nhưng câu trả lời của tỷ phú khiến ai cũng "choáng"

Tỷ phú luôn nằm trong top giàu nhất thế giới từng thẳng từng từ chối cho con gái vay tiền để sửa bếp.

Warren Buffett là một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới. Với khối tài sản ròng lên tới 143 tỷ USD, ông còn được biết tới là người hào phóng, luôn chi số tiền "khủng" cho các hoạt động và tổ chức từ thiện. Tuy nhiên, với con cái của mình, tỷ phú này lại có vẻ không được "rộng tay" như vậy.

Warren Buffett và con gái Susie Buffett

Trong phim tài liệu "Becoming Warren Buffett" của HBO, Susie Buffett, con gái của Warren, đã kể lại một câu chuyện phần nào hé lộ về tính tiết kiệm của cha cô. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhắc đến điều này. Trở lại năm 2011, một bài báo của Globe and Mail đã đề cập rằng Susie từng xin cha cô cho vay 41.000 USD để sửa lại nhà bếp sau khi cô sinh con. Cô cần có thêm không gian dành cho ghế ăn dặm của con mình, nhưng câu trả lời của Warren là: “Hãy đến ngân hàng như mọi người khác.”

Đến năm 2017, Susie đã nhắc lại câu chuyện về nhà bếp, giải thích rằng cô không hề xin tiền cha mình. “Tôi vay tiền chứ không phải xin tiền,” cô chia sẻ. Sự từ chối của ông khiến cô khá bất ngờ. "Tôi nghĩ, ôi trời, chẳng lẽ cha không thể cho tôi vay được sao?" cô chia sẻ.

Susie còn đùa rằng đôi lúc, cô cảm thấy sự tiết kiệm nổi tiếng của cha mình có thể khiến cô cảm thấy thiếu thốn. Cô nói: “Một ngày nào đó, con sẽ lên bìa tạp chí People với tư cách là người vô gia cư, vì cha sẽ trở thành một tỷ phú, còn chúng ta sẽ chỉ còn biết đi lang thang khắp nơi.”

Warren Buffett và ba người con của ông: Howard, Susie và Peter

Tuy vậy, Susie chưa bao giờ nghĩ cha mình là người hà tiện. “Tôi chưa bao giờ cảm thấy ông ấy keo kiệt hay bất kỳ từ nào tương tự - chỉ là ông ấy tiết kiệm”, cô giải thích.

Lớn lên trong gia đình Buffett có nghĩa là có một tuổi thơ khá bình thường, kể cả khi cha họ là một trong những người giàu nhất thế giới. “Chúng tôi lớn lên trong một môi trường rất bình thường... kiểu như cuộc sống của một người cha hiểu rõ điều gì là tốt nhất,” cô kể. Cô và các anh chị em của mình được cho tiền tiêu vặt và họ thường đổ hết vào kẹo và tạp chí. Cô cũng kể lại một kỷ niệm vui về việc cha mình có một chiếc máy đánh bạc, bọn trẻ sẽ bỏ tiền vào, ông chỉ việc mở nắp sau để lấy lại tiền.

Susie giải thích trong phim tài liệu rằng mẹ cô đã đóng vai trò lớn trong việc giúp Warren mềm mỏng hơn theo thời gian. “Ông ấy dần trở nên thoải mái hơn khi chúng tôi trưởng thành,” cô nói. “Tôi nghĩ một phần là nhờ mẹ tôi. Bà ấy dường như đã từ từ làm thay đổi ông qua năm tháng.” Cô còn nói thêm rằng khi anh chị em cô trưởng thành, cha cô nhận ra rằng tính cách của họ sẽ không thay đổi. “Dù chúng tôi là ai, chúng tôi vẫn luôn như vậy, và điều đó không có gì là tồi tệ,” Susie chia sẻ, nói rằng nỗi lo về tiền bạc của Warren đã dần dịu đi theo thời gian.

Theo quan điểm của Susie, cách tiếp cận tiền bạc cẩn trọng của cha cô không phải là điều đáng trách. Nhìn lại, Susie cảm thấy những nguyên tắc của cha đã định hình cuộc sống của gia đình theo một hướng đúng đắn. Dù không nhận được khoản vay, cô vẫn thừa nhận: “Thực sự, tôi nghĩ ông ấy đã đúng.”

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2017 với Business Insider, Susie khẳng định cô đồng tình với triết lý tài chính của cha mình. “Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của ông ấy là không nên đổ quá nhiều tiền cho con cái. Và cha tôi đã từng bị chỉ trích vì điều đó,” cô nói. “Ông ấy thực ra hào phóng hơn nhiều so với những gì mọi người nghĩ. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi có những người cha mẹ như họ và biết ơn những gì họ đã dành cho chúng tôi. Nhưng chắc chắn, ông ấy sẽ không để lại cho chúng tôi 50 tỷ USD và ông ấy không nên làm như vậy. Thật điên rồ nếu làm thế.”

Hà My (Theo Benzinga)

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN